Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Trầm tư lặng lẽ trước giờ G
Chẳng biết vờ ni tạo bất ngờ
Hay là mềm nhũn rồi rơi phịch
Chờ mong một loại Viagra.
Chẳng chờ hồi hay chờ phịch
Thấy sai đường lạc lối phải enter
Rồi tay nhặt lá, chân đá ống bơ
Nhìn thiên hạ đua nhau cười khoái chí !
 
Chứng đẩy cuối tuần một mớ xanh
Mênh mông man mác cõi lòng anh
Xa chứng cuối tuần chơi nhảy múa
Gần nơi mong nhớ thả lòng banh.

Nice weekene to all.
 
Cuối tuần xanh ngát, ngát màu xanh
Bà con phấn khởi lại đua tranh
Nhưng mà chứng vẫn còn khoai lắm
Nhặt sai hàng chắc vẫn ăn hành

Pull back rồi đây mời cụ xơi
Nhanh mắt, khéo tay lựa món hời
Tay ai chưa rửa mà ăn bốc
Thì chắc tuần sau lại kêu trời

:D:D:D


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Vol thấp nhưng chứng cứ tươi
Để cho khối lão ngẩn người thấy nghi
Rằng nghi thì vẫn cứ nghi
Chọn được đúng cổ lầm lì vẫn tăng
Rằng tăng thì vẫn cứ tăng
Vờ ni đỏ chót cứ tăng mới cừ. :mong:
 
Thị trường lành ít dữ nhiều
Đừng tham bạc cắc tiêu điều xác thân
Bao giờ nhà cái hô cân
Con Bear dừng bước hẵng lân la vào :D
 
Xuân này con chẳng về đâu
Nhành mai trước ngõ, âu sầu ngóng tin
Phương xa chúc mẹ yên bình
Con đi chiến trận, liều mình...cứu thân...
 
Xuân này con chẳng về đâu
Nhành mai trước ngõ, âu sầu ngóng tin
Phương xa chúc mẹ yên bình
Con đi chiến trận, liều mình...cứu thân...

Con xa nhà cũng đã lâu
Bụi tre, khóm mía cũng rầu, nhớ con
Nhà chỉ còn đàn chó con
Mẹ đem gán nợ cho con thủa nào
Mẹ biết con rất nhớ quê
Nhà đang yên ổn, đừng về con ơi:21:
 
Con xa nhà cũng đã lâu
Bụi tre, khóm mía cũng rầu, nhớ con
Nhà chỉ còn đàn chó con
Mẹ đem gán nợ cho con thủa nào
Mẹ biết con rất nhớ quê
Nhà đang yên ổn, đừng về con ơi:21:
Trên này con đứng nhìn trời
Nhà mình phú quý, cơ ngơi nhất làng
Cớ sao mẹ lại phũ phàng
Không cho con lấy hủ vàng trước hiên...

Thôi thì mẹ cứ bình yên
Cuối tuần đóng cửa, chốt phiên tăng rồi
Tài khoản cứ thế nhân đôi
Con đây vác bạc, vác gold về nhà...
 
Trên này con đứng nhìn trời
Nhà mình phú quý, cơ ngơi nhất làng
Cớ sao mẹ lại phũ phàng
Không cho con lấy hủ vàng trước hiên...

Thôi thì mẹ cứ bình yên
Cuối tuần đóng cửa, chốt phiên tăng rồi
Tài khoản cứ thế nhân đôi
Con đây vác bạc, vác gold về nhà...

Xa nhà mới có mấy năm
Sao con quên hết cơ ngơi nhà mình
Ngày xưa phú quí đúng rồi
Chỉ vì chứng khoán, cầm rồi nhớ không ?

Cầu cho con được bình yên
Hàng về cut loss ngay, liền nha con
Chờ mẹ bán nốt lúa non
Làm gì cũng được, miễn con đừng về. :4:
 
Xa nhà mới có mấy năm
Sao con quên hết cơ ngơi nhà mình
Ngày xưa phú quí đúng rồi
Chỉ vì chứng khoán, cầm rồi nhớ không ?

Cầu cho con được bình yên
Hàng về cut loss ngay, liền nha con
Chờ mẹ bán nốt lúa non
Làm gì cũng được, miễn con đừng về. :4:
Cám ơn mẹ đã vỗ về
Nhà mình thất bác, chớ hề nói con
Mấy năm ấp chứng số son
Gom nhặt chút ít, mai con gửi về...
 
Thế mày nói thật hả con
Cái tật ba xạo có còn hay không
Bao giờ con hết lông bông
Bỏ nghề chứng khoán, tông môn đc nhờ
 
Tiền tài vật chất nào ham
Chỉ lo tuổi mẹ...biết làm sao đây
Con đây sức khỏe tràn đầy
Thôi mẹ cứ nhận, vui vầy cháu con...
Đã 5 năm con chẳng gửi tiền
Giờ bỗng con gửi mẹ buồn hơn vui
Nuôi con khôn lớn nên người
Con gửi có tí mẹ xài sao đây?
 
Thế mày nói thật hả con
Cái tật ba xạo có còn hay không
Bao giờ con hết lông bông
Bỏ nghề chứng khoán, tông môn đc nhờ
Ngày ngày đấu tửu làm thơ
Năm năm tháng tháng lơ ngơ cả người
Mẹ bảo mày đừng có cười
Quay lại chứng khoán nhân mười nghe chưa
 
Back
Top