Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Vờ Ni đóng đỏ
Chứng tỏ chưa bền
Cứ như Kền Kền
Bay quanh rỉa xác
Ôi thật là ác
Tướng lĩnh phe Bear
Tụm lại rồi chia
Xiền ai nấy nhậu :cungly:

Chúc ae cuối tuần sảng khoái nhóe:partytime:
 
Vờ Ni đóng đỏ
Chứng tỏ chưa bền
Cứ như Kền Kền
Bay quanh rỉa xác
Ôi thật là ác
Tướng lĩnh phe Bear
Tụm lại rồi chia
Xiền ai nấy nhậu :cungly:

Chúc ae cuối tuần sảng khoái nhóe:partytime:
Đã "ra" rồi kìa
Tướng lĩnh phe Bear
...
Hai hai triệu cổ
Đầu như muốn nổ
Khổ mấy bạn em
Tưởng nhầm cà rem
Lao ra mà Mút :10.jpg::60.jpg:
 
Hôm nay bận việc tầm phào
Chẳng ngó được bảng để vào hay ra
Bực mình bứt rứt thầm la
Tối trời mới ngắm muộn cha nó rồi. :dead:
 
Cuối tuần chứng đo đỏ
Nho nhỏ một chút thôi
Phe gấu mỉm miệng cười
Phe bò hơi suốt ruột.

Nice weekend to all, :beach:
 
Ngóng gió đông
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Hoa cỏ bùi ngùi ngóng gió đông
Chúa xuân đâu hỡi có hay không?
Mây giăng ải Bắc trông tin nhạn
Ngày xế non Nam bặt tiếng hồng
Bờ cõi xưa đà chia đất khác
Nắng sương nay há đội trời chung
Chừng nào thánh đế ân soi thấu
Một trận mưa nhuần rửa núi sông.
 
Anh hào bắt đáy
Tay phẩy quạt mo
Miệng cười rõ to
Phen này thắng lớn...

Cào thì phè phởn
Cổ vũ các anh
Xúc mạnh và nhanh
Loanh quanh là chết !!!:game:
 
Đợt này anh Thắm chủ trì
Tin ra đưa tiễn người đi không về
Đại Dương sâu thẳm bốn bề
Làm sao đo được đáy về bao sâu....
 
Back
Top