Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Nến tháng tạo dáng con xoay
Ngân hàng lãnh ấn ra tay trận này
Nếu mọi chuyện đã giải bầy
Cần cây nến nữa đong đầy ước mơ :wtf:
Ước mơ thì cứ ước mơ
Nào có tốn chi đâu nào
Ngồi ngoài em cứ lao xao
Vol to bờ rếch, em lao ngay vào
Giờ thì ngồi xem (cụ) Cào cào,
Tay thi chiên chứng,
Miệng thời làm thơ :D....
 
Last edited by a moderator:
Vơ lum tăng ác
Giá lại ngơ ngác
Cào phi một phát
Ngồi chờ các bác
...
Cuối giờ xem sao ?
Bản tính Cào Cào :24:
 
Hôm nay sẽ test 600
Cơ hội chỉ có nữa năm cuối này
Nhanh tay, nhanh mắt gom đầy
Thị trường thẳng tiến, tết này xum xuê...
 
Hôm nay sẽ test 600
Cơ hội chỉ có nữa năm cuối này
Nhanh tay, nhanh mắt gom đầy
Thị trường thẳng tiến, tết này xum xuê...
Sáu trăm chưa thấy
Cào em tí toáy
Mấy phát en tơ
Vơ hai con ngựa
...
Quả không phụ lòng
In đếch long nhong
Ngựa em thong dong
Nhích từng tí một :)
 
600 chạm đúng điểm G
Nàng Vi e thẹn, hững hờ quay đi
Đã qua mấy độ xuân thì
Cớ sao ỏng ẹo thế nì hỡi em...
 
Ầm ầm giật giật
Hàng rớt rơi đầy
Ai vui cứ nhặt
Ai buồn liệng ngay.

Mớ hàng đỏ quạch
Lòng thấy gay gay
Liệu rằng giữ chặt
Hay quẳng mặc bay.
 
Ầm ầm giật giật
Hàng rớt rơi đầy
Ai vui cứ nhặt
Ai buồn liệng ngay.

Mớ hàng đỏ quạch
Lòng thấy gay gay
Liệu rằng giữ chặt
Hay quẳng mặc bay.
Giai đoạn bắt đáy nhả hàng
Tây lông quay lại kíu nàng Vờ Ni
Sao phải sợ cái chi chi?
Nháy xanh một phát, xoắn bi Gấu liền
 
Giai đoạn bắt đáy nhả hàng
Tây lông quay lại kíu nàng Vờ Ni
Sao phải sợ cái chi chi?
Nháy xanh một phát, xoắn bi Gấu liền
Các cụ rón rén đi tiền
600 không thủng múc liền tất tay
Test qua test lại thế này
Đáy thêm giá cố trận này thêm hay...
 
Các cụ rón rén đi tiền
600 không thủng múc liền tất tay
Test qua test lại thế này
Đáy thêm giá cố trận này thêm hay...
Nghe lời kụ Beck tất tay
Khợp xong chả biết phen này ra sao?
Sống thì ta gét nâng cao
Chết thì lại phải cầm Dao cắt hàng !!!
 
Nghe lời kụ Beck tất tay
Khợp xong chả biết phen này ra sao?
Sống thì ta gét nâng cao
Chết thì lại phải cầm Dao cắt hàng !!!
Sống chết ai biết rõ ràng
Kế hoạch đã sẵn, chọn hàng mà chơi
Thua thì đỗ tại số trời
Thắng thì cứ bảo cuộc đời lên hương...
 
Sống chết ai biết rõ ràng
Kế hoạch đã sẵn, chọn hàng mà chơi
Thua thì đỗ tại số trời
Thắng thì cứ bảo cuộc đời lên hương...
Sống chết tại số mất rồi
Nên ta phải đổ ông trời úm ta
Lên hương thì lại mua nhà
Xuống dốc sổ đỏ đem ra ta cầm.
 
Lồi mồm là bởi ta ... tài :24:
Cắt chum thì chẳng may "ngài"... số đen :21:
Thế nên buôn chứng nhiều phen:69:
Chỉnh nha với lại Thái ... quen đi rồi :botay:
 
Hôm nay dạo bước làng thơ

Thấy Chim thấy Beck lại thêm Cào Cào

Vào sâu lại có thêm Nam

Bảo nhau hợp sức phang nàng vờ ni.



Sent from my iPad using Tapatalk
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay dạo bước làng thơ

Thấy Chim thấy Beck lại thêm Cào Cào

Vào sâu lại có thêm Nam

Bảo nhau hợp sức phang nàng vờ ni.



Sent from my iPad using Tapatalk
Hôm nay tịnh xá đón chào
Uyendi rảo bước mời vào ghé chơi
Thơ văn chém gió tơi bời
Relax xả stress cho đời thêm tươi...
 
Gấu đang khoái chí
Miệng cười hí hí
Liên tục En tơ
Rồi hát vu vơ
Bò ơi chết nhóe
....
Bò giả nai tơ
Rất là ngây thơ
Mặt xanh thẩn thờ
Ngồi chờ Gấu phập
....
 
Back
Top