Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Em quét dọn nhà cửa cái...mạng nhệnn giăng đầy...:3cool_nosebleed:

Thương thầm, Hương tóc mạ non
Lối về xóm nhỏ, Anh còn nợ em
Kiếp nghèo, Nhẫn cỏ cho em
Thiệp hồng anh viết tên em, Lỡ làng

Giã từ, Giọi lệ đài trang
Áo hoa, Lỡ bước sang ngang, Tội tình
Gửi về em, Chuyện chúng mình
Vì trong nghịch cảnh, Bóng hình, Chia xa

Xót xa, Một chuyến xe hoa
Vu Quy, Kẻ ở miền xa, Khóc thầm...
Đánh dấu ở đây. Xin kiếu 3 tuần sẽ có hồi đáp.Hi hi...Cảm ơn bạn vì những dòng thơ hay. Và tiện thể cũng cảm ơn mọi người ở đây luôn.KK rất tiếc đã không biết phòng này thơ hay viết đầy vách! Cảm ơn.
 
Thị trường có 1 lời nguyền
600 định mệnh khó xuyên được liền
Dập dềnh gần cả chục phiên
Ngưỡng này tâm lý mà phiền não ghê...:17:
600 xuyên nhẹ anh ơi
Dập dềnh tí chút thì đời mới phê
Đóng 1 phát đẹp đê mê
Bà con sung sướng hả hê cõi lòng
Ai tay khéo, túi căng phồng
Ai mà tay thúi vẫn ôm mông ngồi chờ.
 
600 xuyên nhẹ anh ơi
Dập dềnh tí chút thì đời mới phê
Đóng 1 phát đẹp đê mê
Bà con sung sướng hả hê cõi lòng
Ai tay khéo, túi căng phồng
Ai mà tay thúi vẫn ôm mông ngồi chờ.
Tay thúi thì rửa xà phòng :19:
Rửa cho mắt sáng, lòng trong, xem nào :1:
Cổ nào mà nhảy Break Out :113:
Thì ta phi tới, lên cao ta ngồi :21:
:21::21::21:
 
Last edited:
Quân sư chứng dế thật tinh đời :77:
Bà con ngơ ngác, dạ rối bời :102:
Xui thằng em dại treo cái chart :115:
Chắc là cũng kéo được khối người (cầu tiềm năng :19:)

Cứ bảo tại sao thầy dễ giàu :17:
Toàn ngồi trong trướng, phất quạt nâu :10:
Xua quân đổ bộ, mình đánh chén :35:
Khứa khứa làm bao khách lên tầu :71:

:24::24::24:
 
Quân sư chứng dế thật tinh đời :77:
Bà con ngơ ngác, dạ rối bời :102:
Xui thằng em dại treo cái chart :115:
Chắc là cũng kéo được khối người (cầu tiềm năng :19:)

Cứ bảo tại sao thầy dễ giàu :17:
Toàn ngồi trong trướng, phất quạt nâu :10:
Xua quân đổ bộ, mình đánh chén :35:
Khứa khứa làm bao khách lên tầu :71:

:24::24::24:
Sư phụ của em cũng rất ngầu
Không chiến vờ ni sẽ phát sầu
Sư phụ triển chiêu vờ ni hoảng
Đỉnh cao vút phát chẳng cần cầu.
 
Quân sư chứng dế thật tinh đời :77:
Bà con ngơ ngác, dạ rối bời :102:
Xui thằng em dại treo cái chart :115:
Chắc là cũng kéo được khối người (cầu tiềm năng :19:)

Cứ bảo tại sao thầy dễ giàu :17:
Toàn ngồi trong trướng, phất quạt nâu :10:
Xua quân đổ bộ, mình đánh chén :35:
Khứa khứa làm bao khách lên tầu :71:

:24::24::24:
Em ạ sự phụ @Chim còn non,:3D_51::3D_51::3D_51:
Nhờ oai sự phụ ngỏng jun con:hunt1:
Bà con tin tưởng vào xem chát:banhbao39::banhbao33:
Mới múc vọt rào sáu trăm ngon:1cool_byebye:
 
Last edited:
Em xin copy paste trên Face về cho các bác đọc...Thơ hay!
Chú Bình. Anh nói chú nghe
Chú mà bố láo, anh ghè gãy răng
Chú nên nhớ một điều rằng
Anh đây rất ghét những thằng tham lam.
Cái việc mà chú đang làm
Chú định nuốt sống Việt Nam đấy à
Đừng cậy nước lớn rồi là
Vừa đi ăn cướp, vừa đi la làng.
Việt Nam anh rất đàng hoàng
Nghìn năm văn hiến sử vàng còn ghi
Chú về mà học lại đi
Việt Nam tuy nhỏ, nhưng lì lắm nha.
Xưa kia chú có nhớ là
Chém đầu Tô Định ấy là Bà Trưng.
Mã Viện cũng phải dè chừng
Nhà Hán khiếp sợ anh hùng nữ nhi.
Chín trăm ba tám ( 938 ) còn ghi
Ngô Quyền_Hoằng Tháo ai thì sợ ai
Bạch Đằng xác chết trôi dài
Khiến quân Nam Hán cúp tai đầu hàng.
Nhà Tống cũng phải hoang mang
Bởi Lí Thường Kiệt san bằng ba châu
Tô Giám phải tự chặt đầu
Như Nguyệt phòng tuyến bắc cầu mà xem.
Nguyên_Mông mới thật lem nhem
Bởi Trần Quốc Tuấn chẳng xem là gì
Toa Đô, Phàn Tiếp, Mã Nhi.
Thoát Hoan nh.ục nhã phải phi ống đồng.
Chú Bình chú có nhớ không?
Nhà Minh lúc ấy cậy đông làm tàng
Mười năm Lê Lợi đánh tan
Vẫn còn dấu tích sử vàng đấy thôi.
Mãn Thanh thì quá khiếp rồi
Bởi vì bao tướng đầu rơi nơi này
Càn Long lo sợ đêm ngày
Trong lòng nh.ục nhã tháng ngày bất an.
Triều Long, Nghi Đống, Khang An
Duy Thăng, Sĩ Nghị suối vàng đấy thôi
Nghìn năm chú đã biết rồi
Nay anh nhắc lại, chú thôi chớ liều.
Việt Nam đất nước thân yêu
Con người hiền hậu và yêu hòa bình
Nhưng mà anh nói thật tình
Đừng có động đến chú Bình hiểu chưa?.
Anh đây chẳng có nói bừa
Thực dân Pháp ấy vẫn chưa quên à?
Điện Biên Phủ đã lùi xa
Năm 54 ấy đúng là chưa quên. ( 1954 )
Đế quốc_Mỹ cũng nát mềm
Nhớ lại năm ấy mà thêm đau lòng. ( 1972 )
Lại Điện Biên Phủ trên không
Máy bay chất đống giữa đồng biết chưa?
Chú đừng nghĩ bậy, làm bừa
Mau mà dừng lại lúc chưa muộn màng
Xóm giềng phải sống đàng hoàng
Đừng có cậy lớn làm tàng biết không?
Thích Điện Biên Phủ Biển Đông?
Thì chú cứ nói anh đồng ý ngay
Liệu mà suy nghĩ cho tày
Rồi sang xin lỗi những ngày chú sai.
Anh đây cũng chẳng thù dai
Nhưng phải ghi nhớ những bài học xưa
Biển Đông đừng có nhận bừa
Từ nay tuyệt đối phải chừa tính gian.
Chú nên cư xử đàng hoàng
Hôm nào rảnh rỗi thì sang bên này
Anh em lại uống rượu say
Ngồi chơi chém gió vài ngày với anh.
 
Lại 1 lần nữa Em dối Tôi
Lời hẹn khi xưa Em quên rồi
Ước nguyện 1200 giờ bẻ đôi
Chiều nay ngắm bảng lệ đắng môi...

Lại 1 lần nữa Em hững hờ
600 định mệnh đứng chơ vơ
Có kẽ đưa đò đứng bở ngỡ
Xung quanh biển đỏ, chả thấy bờ...

Lại 1 lần nữa Tôi riêng mang
Cả xót xa lẫn những trái ngang
Đêm dài thức giấc bổng ngỡ ngàng
Giấc mộng khi xưa đã lỡ làng...

Lại 1 lần nữa Tôi rất đau
Cứ ngỡ tình ta mãi đậm sâu
Nào đâu vướng nhau bởi chữ sầu
Quay về định mệnh thuở ban đầu...
(Trích nhật ký :"Nghèo xác nghèo xơ...Nghèo hơn chữ nghèo)
 
Mẹ ơi...
Chứng khoán nó giết con rồi
Vì ham lãi lớn con nhồi margin
Thị trường giảm điểm triền miên
Công ty siết nợ, số tiền bốc hơi
Mẹ ơi...
Chứng khoán giấc mộng đổi đời
Ảo mộng, huyền bí gọi mời tham gia
Con ngỡ mình cũng tài ba
Sau đêm thức giấc gấp 3 vốn lời
Mẹ ơi...
Giờ thì lòng dạ rối bời
Than khóc, oán hận ông trời bất công
Tốt nghiệp tài chính như không
10 năm đánh chứng phí công cuộc đời
Mẹ ơi...:20::12::20:
Muốn về bên mẹ à ơi
Gục đầu nức nỡ cho vơi cõi lòng
Tiền tài vật chất hư không
An nhiên tự tại chả mong muộn phiền
 
Last edited:
Mẹ ơi...
Chứng khoán nó giết con rồi
Vì ham lãi lớn con nhồi margin
Thị trường giảm điểm triền miên
Công ty siết nợ, số tiền bốc hơi
Mẹ ơi...
Chứng khoán giấc mộng đổi đời
Ảo mộng, huyền bí gọi mời tham gia
Con ngỡ mình cũng tài ba
Sau đêm thức giấc gấp 3 vốn lời
Mẹ ơi...
Giờ thì lòng dạ rối bời
Than khóc, oán hận ông trời bất công
Tốt nghiệp tài chính như không
10 năm đánh chứng phí công cuộc đời
Mẹ ơi...:20::12::20:
Muốn về bên mẹ à ơi
Gục đầu nức nỡ cho vơi cõi lòng
Tiền tài vật chất hư không
An nhiên tự tại chả mong muộn phiền
Mẹ đây, Mẹ đây…
Xưa kia Mẹ bảo con rồi
Vay tiền cờ bạc thì thôi khóc gì
Mười năm tài chính ích chi
Ra trường tốt nghiệp cũng ngồi tính lô

Mẹ đây, Mẹ đây…
Ở đâu giấc mộng đổi đời
Ở đâu lấy lỗ làm lời thế con
Cờ bạc đã hết phần son
Thôi con nghe mẹ ăn non rồi về.:111:
 
Back
Top