Thái Ất Kể Giờ

Thế là lại mò trật, khủng hoảng không là cơ hội...pain mà no gain. Chuyến tàu nhanh, lại loanh quanh về tẹt đáy. (ảnh đính kèm)

Ông Thần chuyên đánh Real Estate Chị Na, trở thành ông thần kinh...đương nhiên, ổng sẽ biện lý rằng: Cú Pop lúc trước, sao mày ko chịu nhảy ra chốt lời? Giờ mò vào lại, có phải là lời gấp đôi ko?
=> Chả lẽ, mình lại đi hỏi ổng: Rốt cuộc đầu tư hay đầu cơ? Tầm nhìn xa tận chân mây, để làm gì...khi mà NAV lại quay về mốc Âm Lòi...3 năm DCA liên tọi mà ko thấy ánh bình minh??? Phải kiên nhẫn bao lâu nữa??? 5 năm hay 10 năm...để có lãi??? Và mình còn sống được đến lúc có lãi ko? Nhỡ mình die soon, vợ con có biết gì DCA đâu, họ thấy nó lõm quá, bán sạch thu tiền về trúng đáy...thì sẽ nói sao với tổ tiên đây? Làm sao để tổ tiên hiểu được, mình đầu tư chứ ko phải đầu đất??? :(((

View attachment 9059
Nếu mệnh đề này là sai, mệnh đề thứ 2 phải đúng: Pyramid con Cáo. Dựa trên cái news 500 tỷ đô la cho hạ tầng AI mà cụ Chum vừa lên sóng.
W&S
 
Nếu mệnh đề này là sai, mệnh đề thứ 2 phải đúng: Pyramid con Cáo. Dựa trên cái news 500 tỷ đô la cho hạ tầng AI mà cụ Chum vừa lên sóng.
W&S
Cái news 500 tỷ đô, theo góc nhìn của 2 idols là phải nhìn vào Trái Phiếu.

Anh Drucken: Lãi suất trái phiếu tăng, nền kinh tế Mẽo khoẻ, trọng tâm là tài khoá, do đó tăng thuế trong biên độ 10% là quá ok, ko có gì để thổi phồng rủi ro. Tôi vẫn tập trung tìm cơ hội ở cổ phiếu AI (dẫu đã bán NVDA và MSFT), ko quá tập trung vào Thị Trường.

Anh Fink: Bơm tiền sẽ làm rủi ro lạm phát quay lại. Tôi quan sát trái phiếu trong giai đoạn sắp tới ra sao? Tôi cho rằng đây là sự kiện bất ngờ, chưa được Thị Trường phản ánh.
 
Mình có nói với Thầy bên topic Bình Luận rồi mà: “Người biết thì ko nói, người nói thì không biết.”
Ở đây, Thầy dùng từ vẽ, và viễn cảnh, nghe nó giống “giải trí” nên mình thử sức xem sao nhé...Cười được thì tốt, ko cười được cũng ko sao...hjhj
***
Quan sát, động thái của cụ Chum và anh Mút (đại diện hội đồng meme), nhận thấy:
1. Cụ Chum đánh thẳng mặt Powell. (SEC và XRP)
2. Anh Mút đấm thẳng mặt Yellen. (Lạm Phát từ In Tiền và Tăng Thuế)
3. Meme ko phải là lời hứa tào lao như Tech coin (Bitcoin, Eth, Sol, ...). Meme chỉ là thứ mang lại niềm vui (for fun not rich). Nói như anh Mút: Xét đến tận cùng, Meme mới là truly.
=> Sự kiện Meme Chum được đồn đoán trước đó, dựa trên cột mốc 17/1 Tổng Thống Mẽo sẽ giới thiệu thú cưng của mình đến công chúng (trên X tụi nó đồn là oánh con chó j đó, mình cũng có xem, thấy dễ cưng nhưng ko mua, vì nó ko phải ếch...haha)
=> Cụ Chum được quyên góp rất nhiều trong đợt tranh cử vừa qua. Hội đồng Crypto đóng góp cũng ác. Cụ hứa là sẽ có hành động đẹp với giới Crypto khi nhậm chức. Điều này cho Thấy cụ là người biết giữ lời hứa.

Tuy nhiên, gì cũng có 2 mặt, báo NYT đang phản công, họ đăng bài bảo là rủi ro đạo đức gia tăng? Nếu thấy đúng thì quyên tiền cho NYT đăng bài chống đối. Tư bản: Tự do ngôn luận, tự do ủng hộ phe mình thích. Bên nào mạnh, bên đó win.
Vẽ tiếp đoạn này...
Khi được hỏi về Meme, cụ Chum bảo là ko để ý lắm. Họ nói ông lãi vài tỷ đô la trong chớp mắt. Ông ấy giả vờ hỏi lại: lãi bao nhiu? Vài tỷ đô là chỉ là peanut so với các tay cự phú đứng cạnh.
=> Dzui dẻ ko quạo. Mục đích là gì?
...
Về lý thuyết, nhiều chuyên gia cho rằng nếu FED trở thành một cơ quan chính phủ thì lãi suất có thể bị chi phối bởi các mục tiêu ngắn hạn của Nhà Trắng và gây bất ổn cho nền kinh tế về dài hạn.

Bởi vậy FED đã trở thành một tổ chức độc lập với chính phủ Mỹ suốt 70 năm và việc tỷ phú Elon Musk hay Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi luật pháp là điều không hề dễ dàng.
***
Là ở chỗ này chăng? Chúng tôi ko kiểm soát được cung tiền và lãi suất như FED??? Luật quy định thế???
=> Thì chúng tôi phá luật, lách luật. Có sao đâu? Nước Mẽo trên hết, vì lợi ích của một nước Mẽo số 1 TG, lãi suất phải hạ xuống ngay lập tức.
Ps: Như vậy là 2 idols Drucken & Fink, đang chống lại cặp đôi Chum Mút?!
 
Quan sát và ngẫm nghĩ về trend Thích Đi Bộ, có mấy điều cần note:
1. 6 Tự: Tân Dậu / Quý Tị / Đinh Dậu. Trụ năm thì Tý Sửu không vong, Trụ ngày thì Thìn Tị không vong. Đại vận 35 - 54, ứng Kỷ Sửu / Mậu Tý, đại vận không vong, nên bắt đầu tu tập. Nổi tiếng cõi mạng ứng năm Thìn (2024), Tị (2025)=> đều là niên không vong, nhưng Tị toả sáng hơn Thìn vì 3 hợp Tị Dậu Sửu. Chuyến đi xuyên Myanmar khả năng cao là tốt đẹp, bất chấp chiến tranh?!
2. Triết học nhà Phật: Lý thuyết ai cũng có thể nói, hành trì không phải ai cũng có thể làm và giữ đến cuối đời, đó là mấu chốt của mọi vấn đề (ví dụ: Ngồi tư thế kiết già và vượt qua nỗi sợ bỏ mất đôi chân).
3. Thiện Nghiệp và Trí Tuệ. Thiện quan trọng hơn và có trước Trí. Con đường để tối ưu Thiện và Trí đó là: Giữ Giới, Thiền Định, đến thời điểm thích hợp Tuệ sẽ mở ra (ko rõ thời gian, có thể ở kiếp này, có thể vô lượng kiếp nữa).
=> Mơ hồ nhận ra con đường thoát Chán!
 
Quan sát và ngẫm nghĩ về trend Thích Đi Bộ, có mấy điều cần note:
1. 6 Tự: Tân Dậu / Quý Tị / Đinh Dậu. Trụ năm thì Tý Sửu không vong, Trụ ngày thì Thìn Tị không vong. Đại vận 35 - 54, ứng Kỷ Sửu / Mậu Tý, đại vận không vong, nên bắt đầu tu tập. Nổi tiếng cõi mạng ứng năm Thìn (2024), Tị (2025)=> đều là niên không vong, nhưng Tị toả sáng hơn Thìn vì 3 hợp Tị Dậu Sửu. Chuyến đi xuyên Myanmar khả năng cao là tốt đẹp, bất chấp chiến tranh?!
2. Triết học nhà Phật: Lý thuyết ai cũng có thể nói, hành trì không phải ai cũng có thể làm và giữ đến cuối đời, đó là mấu chốt của mọi vấn đề (ví dụ: Ngồi tư thế kiết già và vượt qua nỗi sợ bỏ mất đôi chân).
3. Thiện Nghiệp và Trí Tuệ. Thiện quan trọng hơn và có trước Trí. Con đường để tối ưu Thiện và Trí đó là: Giữ Giới, Thiền Định, đến thời điểm thích hợp Tuệ sẽ mở ra (ko rõ thời gian, có thể ở kiếp này, có thể vô lượng kiếp nữa).
=> Mơ hồ nhận ra con đường thoát Chán!
4. Đang học tu, thì tốt nhất là không nên gieo duyên hoặc thuyết giảng. Lí do: Trí chưa đủ để giảng, toàn lôi Phật này A La Hán nọ ra để nói, để vịn vào, để noi theo...thế là rơi vào Trò Ngụy Biện.
5. Tu cho bản thân, đầu tiên phải tha thứ cho bản thân về những điều xấu xa trong quá khứ, phát nguyện sửa đổi trước đã. Giữ Giới trước đã, thiện ác, định, tuệ...bất khả luận bàn, nếu như Phá Giới.
 
Vì có ít tiền mà hay tò mò thức đêm trong khi BTC cứ đi ngang phè phè nên chị bán hoà rút tiền về, xoá tk.
Nay thấy báo đăng Coin sập lại lọ mọ cài lại app đọc tin. Hoá ra ko cần nhớ thông tin gì vẫn vào tk bình thường bằng mail nhỉ?
Định bụng thử mua lần nữa mà thấy mức tăng giá cũng ko quá hấp dẫn so với chứng, lại mất sức theo dõi giao dịch liên tục, rủi ro bị hack ...lại thôi.
 
Last edited:
Tết nghỉ mà không Tết cũng nghỉ, thưa Thầy TuanMinh.
Hành trình của Tuệ Sư đã chỉ cho con thấy rõ, đâu là Bụt. Bước chân của Sư đã cho con thấy rõ vì sao con mãi thấy khổ đau. Nụ cười của Sư đã cho con hiểu rõ, những điều trước đây tưởng rằng mình rất hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả.
Ngừng lại, con đã ngừng lại rồi. Giờ con bắt đầu tập ngồi kiết già và tập thở thôi.
Nguyện mọi sự tốt đẹp đến với Thầy TuanMinh.
 
Tết nghỉ mà không Tết cũng nghỉ, thưa Thầy TuanMinh.
Hành trình của Tuệ Sư đã chỉ cho con thấy rõ, đâu là Bụt. Bước chân của Sư đã cho con thấy rõ vì sao con mãi thấy khổ đau. Nụ cười của Sư đã cho con hiểu rõ, những điều trước đây tưởng rằng mình rất hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả.
Ngừng lại, con đã ngừng lại rồi. Giờ con bắt đầu tập ngồi kiết già và tập thở thôi.
Nguyện mọi sự tốt đẹp đến với Thầy TuanMinh.
Tiếc quá em nhỉ. Tu đúng thành phật, tu trật thành ma.
Từ sau buổi ông MT nói chuyện với anh bảo trợ người Thái thấy con đường tu của ổng còn dài lắm. ĐVB sai là không phải bàn cãi, nhưng ông thầy thì mới bước những bước chân đầu tiên để học hạnh buông xả, từ bi...
 
Tết nghỉ mà không Tết cũng nghỉ, thưa Thầy TuanMinh.
Hành trình của Tuệ Sư đã chỉ cho con thấy rõ, đâu là Bụt. Bước chân của Sư đã cho con thấy rõ vì sao con mãi thấy khổ đau. Nụ cười của Sư đã cho con hiểu rõ, những điều trước đây tưởng rằng mình rất hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả.
Ngừng lại, con đã ngừng lại rồi. Giờ con bắt đầu tập ngồi kiết già và tập thở thôi.
Nguyện mọi sự tốt đẹp đến với Thầy TuanMinh.
Chúc Thầy thành tựu trên con đường tự Tu tự Chứng này 🙏
 
Dạ, thưa Thầy TTN, con cảm thấy biết ơn, không cảm thấy tiếc nuối ạ. Ngoài ra, việc ai đúng, ai sai, đối với cá nhân, con không thấy quan trọng, nên không hao tổn thời gian vào việc ấy.
Dạ, thưa Thầy TTN, con biết ơn Thầy Báu, vì nhờ có Thầy con mới theo dõi Tuệ Sư (trước con toàn theo dõi Thầy Báu và comment qua lại về vấn đề xe cổ).
Dạ, thưa Thầy TTN, con biết ơn Tuệ Sư, vì nhờ có Sư con mới có duyên xem được phim Cuộc Đời Đức Phật (bản quyền dựa trên cuốn Đường Xưa Mây Trắng - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh).
Dạ, con nguyện những điều tốt đẹp đến với Thầy TTN.

Sadhu, sadhu, con nguyện những điều tốt đẹp đến với Thầy xBuu.
 
Xả Ly tên gọi của tám quẻ, chỉ giữ lại các gạch liền và gạch đứt, mang tính tượng hình. Liên hệ Bát Quái Tiên Thiên và Bụt Nguyên Thuỷ, như sau: Dương thanh Âm trọc; Dương thăng Âm giáng. Theo đó, Dương khí khởi từ Chấn, diệt ở Càn; Âm khí khởi từ Tốn, diệt ở Khôn (Chú: tạm dùng chữ thay dùng hình, vì ko có ký tự 8 quẻ Bát Quái trên bộ gõ).
Âm Dương đều diệt khi đến mức tột cùng, không vào trung cung (hoặc có thể xem trung cung là Mộ của các khí Âm Dương vậy). Trung cung ở đây, không mang nghĩa trung đạo, trung dung, cũng không phải là trống rỗng hoặc hư ảo hư vô. Chính xác, Trung Cung là trạng thái Tịch Tịnh. Tịch Tịnh quan sát quy luật của tự nhiên. Tịch tịnh để thấy được luồng khí Âm Dương sinh khởi và diệt vong. Tịch tịnh đối diện với sinh và tử. Tịch tịnh đối diện với vui sướng và buồn đau.
 
Back
Top