TAFA Ver.01

Ghi chú:
- “Thời điểm đó, tôi xác định học hành là một việc quan trọng nên cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi nghĩ thành công lúc đó là kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng sau này, tôi lại nghĩ cần phải làm được gì đó thực sự có ý nghĩa...", Mr.Hưng SSI.
- Tự nhắc bản thân: Mục tiêu đầu tiên chắc chắn là "vừa đủ tiền", nhưng mục tiêu cuối cùng không bao giờ là "thật nhiều tiền". Trong tác phẩm Bố Già, Mario Puzo đã từng trích câu của văn hào O.Balzac: "Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác". Khốn nạn thay, ở cái nghề này, có rất rất nhiều thằng tự hào rằng nó giỏi vì kiếm được nhiều tiền, và tiền là mục tiêu hàng đầu của nó. Đừng bao giờ để bị lây nhiễm tư tưởng của bọn này, đừng bao giờ để ma lực của "thật nhiều tiền" dẫn dắt...thay vào đó, hãy cố gắng tìm được những người bạn cùng chung lý tưởng...từng người, từng người một. :1:
Tiền là mục tiêu hàng đầu khi múc chứng của mình, mọi yếu tố khác không có mùi tiền đều thành vớ vẩn. Kiếm tiền hợp lý, hợp pháp là hành vi công chính nhất.
Anh Hưng nói ra những điều đó ở vị thế hiện tại - là anh đã có quá nhiều tiền. Và khi bạn có nhiều tiền, có tên tuổi thì nhìn màu trắng bảo là màu đen cũng được.
Vĩ nhân ngày xưa có thể không phải là người giàu nhất, ví dụ các nhà khoa học, lý luận...nhưng vĩ nhân ngày nay phải vừa nhiều tiền, vừa có sản phẩm để đời.
Xèng, xèng, xèng!
 
Tiền là mục tiêu hàng đầu khi múc chứng của mình, mọi yếu tố khác không có mùi tiền đều thành vớ vẩn. Kiếm tiền hợp lý, hợp pháp là hành vi công chính nhất.
Anh Hưng nói ra những điều đó ở vị thế hiện tại - là anh đã có quá nhiều tiền. Và khi bạn có nhiều tiền, có tên tuổi thì nhìn màu trắng bảo là màu đen cũng được.
Vĩ nhân ngày xưa có thể không phải là người giàu nhất, ví dụ các nhà khoa học, lý luận...nhưng vĩ nhân ngày nay phải vừa nhiều tiền, vừa có sản phẩm để đời.
Xèng, xèng, xèng!
Hờ hờ , em với vợ vẫn bảo nghe gì mấy ông nhiều tiền- có xèng nói quái gì chả được .

Đặc biệt mấy ông viết sách làm giàu và dạy làm giàu .
1, Ông viết sách : "Bạn hãy đi viết sách như tôi vì những người mua sách như bạn khiến tôi giàu hơn"
2, Ông dạy làm giàu : "Hôm nay các bạn đăng ký khoá học này , đến đây các bạn đã biết tôi làm giàu thế nào chưa ? Về đi"
j/k

:10:
Vậy thần chú vẫn là "Xèng, xèng,xèng"-bokoktx =))
 
Tiền là mục tiêu hàng đầu khi múc chứng của mình, mọi yếu tố khác không có mùi tiền đều thành vớ vẩn. Kiếm tiền hợp lý, hợp pháp là hành vi công chính nhất.
Anh Hưng nói ra những điều đó ở vị thế hiện tại - là anh đã có quá nhiều tiền. Và khi bạn có nhiều tiền, có tên tuổi thì nhìn màu trắng bảo là màu đen cũng được.
Vĩ nhân ngày xưa có thể không phải là người giàu nhất, ví dụ các nhà khoa học, lý luận...nhưng vĩ nhân ngày nay phải vừa nhiều tiền, vừa có sản phẩm để đời.
Xèng, xèng, xèng!

Các cụ đã có câu bẩu "Vai mang bị bạc kè kè, nói bậy nói bạ người nghe ầm ầm"
Em chả nhớ cụ nào:1cool_look_down:
 
Back
Top