TAFA Ver.01

10h20: HNX lại lên 91 và èo uột, chốt sạch cổ. Tiền/cổ 100/0 => đem nộp mua CP lăn chốt. Chờ HNX vượt 93, rồi điều chỉnh mới lọ mọ vào.
 
10h20: HNX lại lên 91 và èo uột, chốt sạch cổ. Tiền/cổ 100/0 => đem nộp mua CP lăn chốt. Chờ HNX vượt 93, rồi điều chỉnh mới lọ mọ vào.
Anh nào cũng tranh chốt chờ chỉnh quay tay liên hồi thế này sắp đến sẽ ra sao?
 
Thiên hướng lên núi đóng cửa tu luyện, xuất thế. Dự báo sau nửa năm nữa bác dễ tích cực tham gia vào box Thiền Quán
Được Cô giới thiệu về Nam Hoa Kinh, lọ mọ tìm được trang web viết về Đạo hay quá, note lại để nghiên cứu:
http://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm

Vậy chắc nick Nhất Tâm không hẳn chỉ là "any weapon in one mind", vì nghe Nhất Tâm mình cũng thấy nó đối lập với "weapon" và nghiêng về Đạo hơn. :D:D:D
 
Thời xưa, Ngân Hàng mà lên mạnh là cuối sóng, phải nhảy tàu.
Thời nay, Chứng khoán mà lên mạnh là cuối sóng, phải vậy chăng? :beer_smile:
 
đứng ngoài đi anh ơi không thì vào các mã như HBC,HAR,ITQ. dòng chứng đợt này nó thông báo 9h sáng hôm qua nó đánh lên. Sáng nay đánh lên nó chốt lời dòng P.
 
Dòng chứng với khối lượng giao dịch khủng bố nhất từ trước đến nay đang cho tín hiệu đỉnh sóng lần này đúng không anh?
 
Được Cô giới thiệu về Nam Hoa Kinh, lọ mọ tìm được trang web viết về Đạo hay quá, note lại để nghiên cứu:
http://nhantu.net/TonGiao/TimHieuLaoTrang.htm
Note lại cái ý: Mới đọc được vài Thiên trong Nam Hoa Chân Kinh, dùng ĐẦU ÓC mà nghĩ thì thấy mù mờ - rối loạn, nhưng không nghĩ mà chỉ cảm thì TÂM lại trong suốt - thanh thản đến lạ kỳ.

!!! Há có lẽ !!!
 
Note lại cái ý: Mới đọc được vài Thiên trong Nam Hoa Chân Kinh, dùng ĐẦU ÓC mà nghĩ thì thấy mù mờ - rối loạn, nhưng không nghĩ mà chỉ cảm thì TÂM lại trong suốt - thanh thản đến lạ kỳ.

!!! Há có lẽ !!!
ngoài lề tý ty, bác đừng cười :)
Ngày bé, em theo học nghề ông thầy hỏi e mày có biết chơi nhạc ko ???
em bảo có - (Sr cho khoe hàng ý , vì cha mẹ bắt học chứ lúc bé đâu có thích )
ông í nói, nếu mày biết chơi 1 loại nhạc cụ, mày hãy đưa nó thành bài tập hàng ngày như mày rèn luyện nghề. Mỗi ngày phải bỏ ra 2-3 tiếng tập chơi cho ngón tay mềm mại cho giải phóng thân thể đầu óc,
Còn nếu ko biết chơi, thì tao sẽ hướng dẫn mày tìm 1 loại nhạc phù hợp để nghe cho thấu hiểu khi nào mày nghe thấy ca sĩ hát mà mày khoái khi nghe thấy tiếng chép môi, tiếng thở nhẹ khi lấy hơi là lúc đó đầu óc được giải phóng, năng lượng được tích lũy .

Không đươc bó buộc, không đươc đinh kiến và luôn nghĩ kỷ niệm ( quá khứ ) là rong rêu thì nghề mới tinh túy được - ý ông thầy e là thế bác ạ.
 
ngoài lề tý ty, bác đừng cười :)
Ngày bé, em theo học nghề ông thầy hỏi e mày có biết chơi nhạc ko ???
em bảo có - (Sr cho khoe hàng ý , vì cha mẹ bắt học chứ lúc bé đâu có thích )
ông í nói, nếu mày biết chơi 1 loại nhạc cụ, mày hãy đưa nó thành bài tập hàng ngày như mày rèn luyện nghề. Mỗi ngày phải bỏ ra 2-3 tiếng tập chơi cho ngón tay mềm mại cho giải phóng thân thể đầu óc,
Còn nếu ko biết chơi, thì tao sẽ hướng dẫn mày tìm 1 loại nhạc phù hợp để nghe cho thấu hiểu khi nào mày nghe thấy ca sĩ hát mà mày khoái khi nghe thấy tiếng chép môi, tiếng thở nhẹ khi lấy hơi là lúc đó đầu óc được giải phóng, năng lượng được tích lũy .

Không đươc bó buộc, không đươc đinh kiến và luôn nghĩ kỷ niệm ( quá khứ ) là rong rêu thì nghề mới tinh túy được - ý ông thầy e là thế bác ạ.
:emoticon-00168-drink: :emoticon-00155-flower:
 
Back
Top