Nhật ký GLD !!!

Xin được phản biện Đại bàng một chút:
Khi thị trường có tiền nhiều thì sẽ lên kiểu sốc liên tục có follow through và khối lượng luôn được đẩy lên gọi là đánh tổng lực
Khi thị trường chỉ có ít tiền thì dòng tiền sẽ khôn khéo chạy quanh các sectors, các trụ luôn được khiển một cách tinh vi, vừa đánh vừa test cung khối lượng tăng giảm theo nhịp điệu khi dòng tiền ồ ra cũng là lúc thị trường tèo.
theo mình hiểu thì vùng đáy có thể chia thành các giai đoạn như sau:
gđ1: thường biến động lớn với vol lớn, cung cùng cực ko chịu nổi nữa ra hàng loạt và có cầu tham lam absorb hết,
gd2: sau các phiên này thì cung cạn kiệt, vol nhỏ mà giá tăng mạnh, vì cầu giờ ko gặp cung cản nữa nên chiếm các bước giá rất nhanh đẩy giá tăng nhanh.
gd3: sau đó thì cung bắt dao bắt đầu chốt lãi ăn non, lúc này vol nhỉnh hơn mấy phiên của gd2
gd4: dao động chậm lại và cầu test cung, các phiên tests này thường vol nhỏ, vol mà to thì chưa thể vội vàng đẩy lên dc.
gd5: test ngon lành thì bắt đầu đẩy từ từ nhè nhẹ, biểu hiện rõ nét là giá tăng đều đều cùng vol, tạo thành cái nêm hướng lên, nhưng đừng đột biến, đột biến là dzọt cho lẹ.
Sau đó là đến các giai đoạn cuốn chiếu, thay máu, vừa rung vừa lắc vừa đi lên.
Trong bối cảnh tiền ít thì tiến trình này dc thực hiện trên từng cổ phiếu. ưu tiên cổ có câu chuyện đã dc kể trc đó, TT êm êm thì câu chuyện lại tiếp diễn
 
M ịa nó phải văn hoa tí mới nguy hiểm chứ.

Chém tại gia đỡ bị ném đã bác ạ. :D

Tiện thể tổng hợp phiên GD hôm nay:
1. BLs vẫn bị etf bán nhưng ko giảm nữa.
2. Dòng tiền tham lam đã quay trở lại. Cái này thể hiện trên sự tăng trên những mã có lịch sử hot và giảm trên những mã FA tốt nhưng ko có lịch sử hút khách, rõ hơn là khi TT có độ rủi ro cao thì dòng tiền trú ẩn vào những mã có độ an toàn cao nên mã đó tăng và ngược lại.
3. BLs hôm nay kéo chỉ số nhiều hơn là nhóm Midcap. Nghĩa là dấu hiệu dòng tiền lớn quay lại đỡ BLs.
4. Giá trị khớp lệnh bắt đầu tỉ lệ thuận với khối lượng. Điều này nói lên dòng tiền được trải đều trên toàn TT.
5. Hôm nay chính là ngày hàng về của phiên bắt đáy nhưng mọi thứ lại đẹp hơn so với hôm đó chứng tỏ niềm tin đã quay trở lại phần nào và ai bắt đáy thì cũng có lời, ko than khóc nữa. Hứa hẹn phía trước là con sông hiền hoà.
Note check :)
 
Mù mầu với ông chứng vịt... ko hiểu TT đang ở giai đoạn cờ hó nào... bực ghê :102: .. làm chút fx cho có cảm giác.... Sọc AU xem sao... với loạt news ra gần đây thì cửa thằng Aussie tăng là ít, thời gian qua AU; GU; EU phục hồi chủ yếu là do $index giảm nhưng trend thằng này là tăng roài nên việc quay lại chu kỳ tăng thôi.
 
Mù mầu với ông chứng vịt... ko hiểu TT đang ở giai đoạn cờ hó nào... bực ghê :102: .. làm chút fx cho có cảm giác.... Sọc AU xem sao... với loạt news ra gần đây thì cửa thằng Aussie tăng là ít, thời gian qua AU; GU; EU phục hồi chủ yếu là do $index giảm nhưng trend thằng này là tăng roài nên việc quay lại chu kỳ tăng thôi.
nhoằng phát được 200u... éo đâu dễ kiếm như ông fx và ngược lại... lại vui roài :4:
 
Mù mầu với ông chứng vịt... ko hiểu TT đang ở giai đoạn cờ hó nào... bực ghê :102: .. làm chút fx cho có cảm giác.... Sọc AU xem sao... với loạt news ra gần đây thì cửa thằng Aussie tăng là ít, thời gian qua AU; GU; EU phục hồi chủ yếu là do $index giảm nhưng trend thằng này là tăng roài nên việc quay lại chu kỳ tăng thôi.
Cứ fx rồi lại ck, thể nào cũng lại bị tầu hỏa nhập đường ray cho mà xem.
 
Lâu ngày không gõ thấy giờ cùn cùn là... muốn gõ cái gì đó cho cái thời kỳ tự cho là "Bản Lề" này mà không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết gõ theo định hướng nào. Thôi thì cứ gõ cái đã..
TTCK VN nó nhỏ thật nhỏ đến mức mà có tiền cũng chẳng biết đầu tư vào đâu
TTCK VN nó tối thật tối đến độ tăng hay giảm chẳng ai nhìn ra cái gì.
TTCK VN nó mong manh thật, cả TT có hơn 700 mã mà bị vỏn vẹn có chục mã nó làm cho điên đảo mà trong chục mã đấy nó tăng cũng mong manh và yếu ớt như cổ tức của chính nó.
Có thể nói giờ này những ông có nhiều xèng 1 tí là "Cạn" ý tưởng đầu tư, cứ thế này thì làm sao mà thu hút được dòng tiền lớn của nước ngoài. TTCK VN làm sao mà lớn được. Mk... nói ra thì có cả mớ vấn đề. Chán toàn tập... có lẽ cũng chính vì thế mà TTCK cứ lên cao 1 chút là bị "đập" và Tư Duy của NĐT cũng tạo thành lối mòn khó sửa.

Dạo gần đây tự nhiên có dòng tiền của bọn nước ngoài cờ hó nào nó vào mua thế là thúc đẩy nàng VNI lên cái mốc cực dở hơi. Tại cái mốc này mà bọn cờ hó đó mà không mua nữa thì đúng là vỡ mồm con chồn. Như mọi con sóng tăng hay giảm các con giời đều đi tìm lý do cho sự tăng giảm thất thường đó. Lần này thì nào là Tây mua nhiều; TT 36 sắp sửa sửa; Lãi suất giảm; PMI lại tăng; Quý 1 các DN đều báo lãi Khủng gấp nhiều lần kỳ trước, mà quý 1 thường là quý làm ăn chán nhất trong năm vì yếu tố mùa vụ mà nó còn tốt thế thì các quý sau vô cmn đối. hị hị hị :1cool_byebye: đã thế đến cái lý do ông Obama sang thăm cũng là một cái lý để TTCK tăng... uh thì TT cần chó gì biết đúng sai chỉ cần có câu chuyện để kể là ok ... Chiến. Hết cái đống trên thì ta lại lôi TPP ra, rồi nới room ra để vẽ tiếp và nếu đúng như thế có khi nàng VNI lên cmn 700 không chừng. :113::24:
Nghĩ ngược lại cái mớ ở trên í thì ôi thôi... nàng VNI lại về 580 nhẹ nhàng và cũng đầy bất ngờ như khi nàng được lên Đỉnh vậy.:24::24::24:

Ps: Hài nhất là mấy bố FA đi tranh luận với mấy ông TA, rồi mấy ông BA cũng mang ra phán như đúng rồi.
 
Last edited:
Lâu ngày không gõ thấy giờ cùn cùn là... muốn gõ cái gì đó cho cái thời kỳ tự cho là "Bản Lề" này mà không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết gõ theo định hướng nào. Thôi thì cứ gõ cái đã..
TTCK VN nó nhỏ thật nhỏ đến mức mà có tiền cũng chẳng biết đầu tư vào đâu
TTCK VN nó tối thật tối đến độ tăng hay giảm chẳng ai nhìn ra cái gì.
TTCK VN nó mong manh thật, cả TT có hơn 700 mã mà bị vỏn vẹn có chục mã nó làm cho điên đảo mà trong chục mã đấy nó tăng cũng mong manh và yếu ớt như cổ tức của chính nó.
Có thể nói giờ này những ông có nhiều xèng 1 tí là "Cạn" ý tưởng đầu tư, cứ thế này thì làm sao mà thu hút được dòng tiền lớn của nước ngoài. TTCK VN làm sao mà lớn được. Mk... nói ra thì có cả mớ vấn đề. Chán toàn tập... có lẽ cũng chính vì thế mà TTCK cứ lên cao 1 chút là bị "đập" và Tư Duy của NĐT cũng tạo thành lối mòn khó sửa.

Dạo gần đây tự nhiên có dòng tiền của bọn nước ngoài cờ hó nào nó vào mua thế là thúc đẩy nàng VNI lên cái mốc cực dở hơi. Tại cái mốc này mà bọn cờ hó đó mà không mua nữa thì đúng là vỡ mồm con chồn. Như mọi con sóng tăng hay giảm các con giời đều đi tìm lý do cho sự tăng giảm thất thường đó. Lần này thì nào là Tây mua nhiều; TT 36 sắp sửa sửa; Lãi suất giảm; PMI lại tăng; Quý 1 các DN đều báo lãi Khủng gấp nhiều lần kỳ trước, mà quý 1 thường là quý làm ăn chán nhất trong năm vì yếu tố mùa vụ mà nó còn tốt thế thì các quý sau vô cmn đối. hị hị hị :1cool_byebye: đã thế đến cái lý do ông Obama sang thăm cũng là một cái lý để TTCK tăng... uh thì TT cần chó gì biết đúng sai chỉ cần có câu chuyện để kể là ok ... Chiến. Hết cái đống trên thì ta lại lôi TPP ra, rồi nới room ra để vẽ tiếp và nếu đúng như thế có khi nàng VNI lên cmn 700 không chừng. :113::24:
Nghĩ ngược lại cái mớ ở trên í thì ôi thôi... nàng VNI lại về 580 nhẹ nhàng và cũng đầy bất ngờ như khi nàng được lên Đỉnh vậy.:24::24::24:

Ps: Hài nhất là mấy bố FA đi tranh luận với mấy ông TA, rồi mấy ông BA cũng mang ra phán như đúng rồi.
Làm thế nào để lãi lồi mồm bác ơi? Help me
 
Lâu ngày không gõ thấy giờ cùn cùn là... muốn gõ cái gì đó cho cái thời kỳ tự cho là "Bản Lề" này mà không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết gõ theo định hướng nào. Thôi thì cứ gõ cái đã..
TTCK VN nó nhỏ thật nhỏ đến mức mà có tiền cũng chẳng biết đầu tư vào đâu
TTCK VN nó tối thật tối đến độ tăng hay giảm chẳng ai nhìn ra cái gì.
TTCK VN nó mong manh thật, cả TT có hơn 700 mã mà bị vỏn vẹn có chục mã nó làm cho điên đảo mà trong chục mã đấy nó tăng cũng mong manh và yếu ớt như cổ tức của chính nó.
Có thể nói giờ này những ông có nhiều xèng 1 tí là "Cạn" ý tưởng đầu tư, cứ thế này thì làm sao mà thu hút được dòng tiền lớn của nước ngoài. TTCK VN làm sao mà lớn được. Mk... nói ra thì có cả mớ vấn đề. Chán toàn tập... có lẽ cũng chính vì thế mà TTCK cứ lên cao 1 chút là bị "đập" và Tư Duy của NĐT cũng tạo thành lối mòn khó sửa.

Dạo gần đây tự nhiên có dòng tiền của bọn nước ngoài cờ hó nào nó vào mua thế là thúc đẩy nàng VNI lên cái mốc cực dở hơi. Tại cái mốc này mà bọn cờ hó đó mà không mua nữa thì đúng là vỡ mồm con chồn. Như mọi con sóng tăng hay giảm các con giời đều đi tìm lý do cho sự tăng giảm thất thường đó. Lần này thì nào là Tây mua nhiều; TT 36 sắp sửa sửa; Lãi suất giảm; PMI lại tăng; Quý 1 các DN đều báo lãi Khủng gấp nhiều lần kỳ trước, mà quý 1 thường là quý làm ăn chán nhất trong năm vì yếu tố mùa vụ mà nó còn tốt thế thì các quý sau vô cmn đối. hị hị hị :1cool_byebye: đã thế đến cái lý do ông Obama sang thăm cũng là một cái lý để TTCK tăng... uh thì TT cần chó gì biết đúng sai chỉ cần có câu chuyện để kể là ok ... Chiến. Hết cái đống trên thì ta lại lôi TPP ra, rồi nới room ra để vẽ tiếp và nếu đúng như thế có khi nàng VNI lên cmn 700 không chừng. :113::24:
Nghĩ ngược lại cái mớ ở trên í thì ôi thôi... nàng VNI lại về 580 nhẹ nhàng và cũng đầy bất ngờ như khi nàng được lên Đỉnh vậy.:24::24::24:

Ps: Hài nhất là mấy bố FA đi tranh luận với mấy ông TA, rồi mấy ông BA cũng mang ra phán như đúng rồi.

Rồi, rất hàn lâm rất vĩ mô, vi mô. hiii, và hay nữa. nhưng tại chữ nhưng vẫn chưa thấy quyết sách của ĐB là thía nào, ngón tay cứ chỉ ngang ai biết là hướng nào...mà đi.
Lái buôn và ông chăn vịt.
"....Sau vụ lúa chiêm xuân, ông lão nuôi vịt nuôi được đàn vịt trên dưới 300 con. Đến lúc thu hoạch. Có nhà lái Vit nọ đến mua để đem lên Lạng sơn và về HN bán cho các đại lý quay vịt nhỏ lẻ.
Sau hồi trà dư tửu lậu, Lái hỏi:
... Này ông vịt nhà ông có béo không? Và có bao nhiêu con tôi bao thầu mua tất. Ông không được bán cho ai nhé.
Bằng kinh nghiệm của người nông dân, vì cuộc đời ông đã gặp không biết bao nhà Lái chém gió, bỏ bom, ép giá, rung lắc ông đủ cả....
Ông ậm ờ: Vịt nhà tôi có cả béo cả gầy, không nhiều cũng chẳng ít, giá bán không cao mà chẳng thấp.
....Ông định mua " giá nào" mà rẻ thế? Nhà Lái ớ người biết gặp phải cao thủ chiên chứng nên mới có cách nói khó nhằn như thế.
Bằng kinh nghiệm lái đường dài bao năm, ông ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh điềm đạm, kể chuyện tiếp: Đại lý mua vịt của tôi từ Bắc vào Nam, tiền vốn tôi nhiều hơn " Lông ếch" hô 1 tiếng là "hoán đổi cổ sang tiền được ngay".
Nghe đến đó ông Lão chăn vịt tay cầm cái que chăn vịt: hua hua lên không trung vẽ 1 vòng tròn to tướng:
.... Ông xem vịt cả cánh đồng xa kia là của nhà tôi" không may là cả làng này đều nuôi vịt". Không kể hàng ngàn con" đang bay thành đàn cao cao kia" cũng là của nhà tôi. Ông mau mau xuống tiền đi thôi... Tôi để ông bao thầy trọn gói đấy.!!!
...Lái buôn....:21::21::21:

Tóm lại thì đại bàng định bay lên 700 hay về 400, anh em còn lượn theo. :1:
 
Last edited:
Rồi, rất hàn lâm rất vĩ mô, vi mô. hiii, và hay nữa. nhưng tại chữ nhưng vẫn chưa thấy quyết sách của ĐB là thía nào, ngón tay cứ chỉ ngang ai biết là hướng nào...mà đi.
Lái buôn và ông chăn vịt.
"....Sau vụ núa chiêm xuân, ông lão nuôi vịt nuôi được đàn vịt trên dưới 2, 300 con. Đến lúc thu hoạch. Có nhà lái Vit nọ đến mua để đem lên Lạng sơn và về HN bán cho các đại lý quay vịt nhỏ lẻ.
Sau hồi trà dư tửu lậu, Lái hỏi:
... Này ông vịt nhà ông có béo không? Và có bao nhiêu con tôi bao thầu mua tất. Ông không được bán cho ai nhé.
Bằng kinh nghiệm của người nông dân, vì cuộc đời ông đã gặp không biết bao nhà Lái chém gió, bỏ bom, ép giá ông đủ cả....
Ông ậm ờ: Vịt nhà tôi có cả béo cả gầy, không nhiều cũng chẳng ít, giá bán không cao mà chẳng thấp.
....Ông định mua " giá nào" mà rẻ thế? Nhà Lái ớ người biết gặp phải cao thủ chiên chứng nên mới có cách nói chặn họng như thế.
Bằng kinh nghiệm lái bao năm ông ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh điềm đạm, kể chuyện tiếp: Đại lý mua vịt của tôi từ Bắc vào Nam, tiền vốn tôi nhiều hơn " Lông ếch" hô 1 tiếng là "Biến ngay".
Lúc đó ông Lão chăn vịt tay cầm cái que chăn vịt: hua hua lên không trung:
.... Ông xem vịt cả cánh đồng xa xa là của nhà tôi" làng này cả làng nuôi vịt". Không kể hàng ngàn con" Vịt đang bay thành đàn xa xa kia" cũng là của nhà tôi. Ông mau mau xuống tiền đi thôi...
...Lái buôn....?????:21::21::21:

Tóm lại thì đại bàng định bay lên 700 hay về 400, anh em còn lượn theo. :1:
Chém nó phải dở dở ương ương mới gây tò mò và an toàn anh ợ. :24::24::24:
 
Rồi,
Lúc đó ông Lão chăn vịt tay cầm cái que chăn vịt: hua hua lên không trung:
.... Ông xem vịt cả cánh đồng xa xa là của nhà tôi" làng này cả làng nuôi vịt". Không kể hàng ngàn con" Vịt đang bay thành đàn xa xa kia" cũng là của nhà tôi. Ông mau mau xuống tiền đi thôi...
...Lái buôn....?????:21::21::21:

Tóm lại thì đại bàng định bay lên 700 hay về 400, anh em còn lượn theo. :1:
hua chưa kịp hạ đã thấy lão lái chạy văng que
chắc vì vậy mà Tú mới thấy cái que que đâu đó :D
 
Buồn buồn gõ vài dòng chơi....
Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà trong 3 yếu tố đó TT hiện tại không đạt 1 yếu tố nào hết.
Thời kỳ Breakup trong giai đoạn Rỗng.
Vùng nhạy cảm mà thiếu news... Vứt.
Tại vùng này chỉ thấy người người hô die nhà nhà hô chết.
Nhưng...
Oil... một biến số không lượng được. Một nhân tố có thể giữ tiền lại TT.
Banks hôm nay có chút lệch pha. Ngoài news rumor về STB thì hôm nay VCB tăng rất khiên cưỡng.
VIC cố duy trì đà tăng nhưng thiếu yếu tố nước ngoài thì thật quan ngại.
VNM điểm tựa duy nhất và khả dĩ nhất tại thời điểm này thì có cái news này
http://cafef.vn/vietnam-enterprise-...oc-them-dai-hoi-co-dong-20160516180558961.chn
xong phim...
Thiệt tình soi đi soi lại từ FA đến TA thấm chí cả soi dòng tiền thì Tuần này TT không có cửa tăng nhưng lại nhưng... nếu nó vẫn tăng thì rõ ràng có hidden news.
Ps: Quan điểm là TT không die hơi phí.
 
Buồn buồn gõ vài dòng chơi....
Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà trong 3 yếu tố đó TT hiện tại không đạt 1 yếu tố nào hết.
Thời kỳ Breakup trong giai đoạn Rỗng.
Vùng nhạy cảm mà thiếu news... Vứt.
Tại vùng này chỉ thấy người người hô die nhà nhà hô chết.
Nhưng...
Oil... một biến số không lượng được. Một nhân tố có thể giữ tiền lại TT.
Banks hôm nay có chút lệch pha. Ngoài news rumor về STB thì hôm nay VCB tăng rất khiên cưỡng.
VIC cố duy trì đà tăng nhưng thiếu yếu tố nước ngoài thì thật quan ngại.
VNM điểm tựa duy nhất và khả dĩ nhất tại thời điểm này thì có cái news này
http://cafef.vn/vietnam-enterprise-...oc-them-dai-hoi-co-dong-20160516180558961.chn
xong phim...
Thiệt tình soi đi soi lại từ FA đến TA thấm chí cả soi dòng tiền thì Tuần này TT không có cửa tăng nhưng lại nhưng... nếu nó vẫn tăng thì rõ ràng có hidden news.
Ps: Quan điểm là TT không die hơi phí.
DB có cái nhìn rất sát thực. kể ra tâm dù chưa tịnh but dc cái thanh nên nghe rất rõ tiếng động của....xèng :D
khi TT đang ở gd Rỗng và news ko còn là động cơ đẩy or kéo thì nếu là có hidden news thì
(1) thử cho hidden news nó vào TF để đo
(2) dòng tiền. vì phải đến 1 mốc thời gian nào đó với dk có hidden news thì dòng tiền phải moving, các bước moves phải càng mạnh.
ps: luôn thích nghe DB lãng đãng để có ý mà...cãi :D
 
Buồn buồn gõ vài dòng chơi....
Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà trong 3 yếu tố đó TT hiện tại không đạt 1 yếu tố nào hết.
Thời kỳ Breakup trong giai đoạn Rỗng.
Vùng nhạy cảm mà thiếu news... Vứt.
Tại vùng này chỉ thấy người người hô die nhà nhà hô chết.
Nhưng...
Oil... một biến số không lượng được. Một nhân tố có thể giữ tiền lại TT.
Banks hôm nay có chút lệch pha. Ngoài news rumor về STB thì hôm nay VCB tăng rất khiên cưỡng.
VIC cố duy trì đà tăng nhưng thiếu yếu tố nước ngoài thì thật quan ngại.
VNM điểm tựa duy nhất và khả dĩ nhất tại thời điểm này thì có cái news này
http://cafef.vn/vietnam-enterprise-...oc-them-dai-hoi-co-dong-20160516180558961.chn
xong phim...
Thiệt tình soi đi soi lại từ FA đến TA thấm chí cả soi dòng tiền thì Tuần này TT không có cửa tăng nhưng lại nhưng... nếu nó vẫn tăng thì rõ ràng có hidden news.
Ps: Quan điểm là TT không die hơi phí.
uống rượu về, vào diễn đàn đọc mà nhũn hết cả não.
Anh đánh giá cái news ông da đen kéo theo 2 cái chuyên cơ trở một đám mặc vest sang bên mình ntn?
Hôm trước vừa đọc báo thấy phi công thiên đường được cử sang bển học lái máy bay phờ 14 đấy.
 
Buồn buồn gõ vài dòng chơi....
Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà trong 3 yếu tố đó TT hiện tại không đạt 1 yếu tố nào hết.
Thời kỳ Breakup trong giai đoạn Rỗng.
Vùng nhạy cảm mà thiếu news... Vứt.
Tại vùng này chỉ thấy người người hô die nhà nhà hô chết.
Nhưng...
Oil... một biến số không lượng được. Một nhân tố có thể giữ tiền lại TT.
Banks hôm nay có chút lệch pha. Ngoài news rumor về STB thì hôm nay VCB tăng rất khiên cưỡng.
VIC cố duy trì đà tăng nhưng thiếu yếu tố nước ngoài thì thật quan ngại.
VNM điểm tựa duy nhất và khả dĩ nhất tại thời điểm này thì có cái news này
http://cafef.vn/vietnam-enterprise-...oc-them-dai-hoi-co-dong-20160516180558961.chn
xong phim...
Thiệt tình soi đi soi lại từ FA đến TA thấm chí cả soi dòng tiền thì Tuần này TT không có cửa tăng nhưng lại nhưng... nếu nó vẫn tăng thì rõ ràng có hidden news.
Ps: Quan điểm là TT không die hơi phí.
Nhiều tâm hự gớm, chắc tối qua có tí cồn nặng he he :10:
Đoạn đậm đậm: Nói túm lại là nếu VNI có làm sao thì trăm sự cũng tại hidden news cả, mình đã gia cát dự hết cả rồi, phân tích của mình sai thế éo nào được à J/K :21:
 
Last edited:
Back
Top