Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
FLC thì không dám bàn gì, chỉ đoán đoán cho vui vì có hàng. Các thầy bàn luận nhiều về FA, TA... của FLC, nhưng cái kiểu kê lệnh mua lên mấy chục triệu rồi đồng loạt rút lệnh cái rẹt thì sách cũng nên đóng lại. Tự các anh ấy vẽ giá thôi. Đúng kiểu cờ bạc.
Em thì theo kiểu cứ +/- % theo TA vì anh tỷ khác người, như vậy bớt được rủi ro về yếu tố cờ bạc.
Riêng lần này aQ mạnh tay chi tiền cho trận FLC, lâu lắm rồi không thấy kiểu đánh FLC như thế, vậy nên theo trend và xem anh ấy trình diễn cũng rất là đã :1:.
Mọi thứ rồi cũng đi vào đúng quỹ đạo của nó.
Nếu sai về ý nghĩa 1 DN kinh doanh vì người mà dùng nó làm trò cờ bạc thì sẽ ...sẽ về đúng quỹ đạo nó thôi.!
Mình chỉ tin vào "những gì có lợi cho người và có lợi cho mình".
 
MÌnh cũng có 5.000 chứ có bao nhiêu đâu. Nhưng nhận định thì cứ phải khách quan mới lớn được :10:
Nhận định là chat trên này cho vui vậy thôi.
Chị cứ nhìn hôm qua kê 30tr mua giá trần. Sáng nay thấy như mất cầu khúc giá đỏ, kiểu như để các anh chị tự mua bán với nhau còn anh Q bỏ đi cafe cà pháo :1:.
Buồn buồn 10h anh ấy kê cho cái lệnh mua 500k giá 9.1, sau đó kéo lên gần 9,3 rồi lại để khách hàng tự xử với nhau.
Lèo tèo vài chục k mua FLC thì giá down mạnh là đúng rồi.
Em chỉ nhìn bảng điện để đoán ý anh Q thôi.
 
FLC thì không dám bàn gì, chỉ đoán đoán cho vui vì có hàng. Các thầy bàn luận nhiều về FA, TA... của FLC, nhưng cái kiểu kê lệnh mua lên mấy chục triệu rồi đồng loạt rút lệnh cái rẹt thì sách cũng nên đóng lại. Tự các anh ấy vẽ giá thôi. Đúng kiểu cờ bạc.
Em thì theo kiểu cứ +/- % theo TA vì anh tỷ khác người, như vậy bớt được rủi ro về yếu tố cờ bạc.
Riêng lần này aQ mạnh tay chi tiền cho trận FLC, lâu lắm rồi không thấy kiểu đánh FLC như thế, vậy nên theo trend và xem anh ấy trình diễn cũng rất là đã :1:.
Tại anh bám bảng nên bị những suy đoán đó làm ảnh hưởng. Nếu anh đánh swing, hết ngày xem chart thì thấy mọi thứ rất bt.
TA phản ánh tâm lý bên mua và bán nói cách khác là quan hệ cung, cầu. Còn kiểu co kéo nến (dù có hay không tác động của đội lái) cũng bt như cân đường hộp sữa, Fx time frame thấp, kéo thả nến sát phạt hơn nhiều mà vẫn áp dụng TA được.
 
Các thày lại tào lao rồi. Chị em trốn hết rồi đấy. Hay để tôi đi nốt trả lại diễn đàn toàn đàn ông với nhau nhá :19:
Bà chị lúc nào cũng khoe ngây thơ, trong sáng... vậy mà???
Bà chị có thấy cụ Phết oánh chứng không? Mở CNBC lên, tắt tiếng... ngồi reply email, và đọc sách...
Anh Táo oánh chứng cũng na ná vậy... Mở Basic Instinct lên, tắt tiếng... và lên VC hóng chuyện cười...
 
Tại anh bám bảng nên bị những suy đoán đó làm ảnh hưởng. Nếu anh đánh swing, hết ngày xem chart thì thấy mọi thứ rất bt.
TA phản ánh tâm lý bên mua và bán nói cách khác là quan hệ cung, cầu. Còn kiểu co kéo nến (dù có hay không tác động của đội lái) cũng bt như cân đường hộp sữa, Fx time frame thấp, kéo thả nến sát phạt hơn hiều mà vẫn áp dụng TA được.
Đúng rồi Thầy.
Em mà lỡ mua hàng nóng thì đành phải bám bảng vì giá sẽ giao động mạnh trong phiên, nhiều khi chênh lệch bằng vài phiên chỉ trade theo chart với điểm vào điểm ra (là em nói hàng đầu cơ kiểu hàng aQ), cuối phiên closed tính sau.
Hàng đầu tư thì vô từ mà cuối ngày nhìn chart, đi làm khỏi bị phân tâm vì màn hình xanh đỏ.
 
Bà chị lúc nào cũng khoe ngây thơ, trong sáng... vậy mà???
Bà chị có thấy cụ Phết oánh chứng không? Mở CNBC lên, tắt tiếng... ngồi reply email, và đọc sách...
Anh Táo oánh chứng cũng na ná vậy... Mở Basic Instinct lên, tắt tiếng... và lên VC hóng chuyện cười...
Mình có xem phim đâu, thấy anh Bò kêu hư lắm là hiểu rồi.
Mình thích đọc chứ ít xem phim, ti vi, kể cả nhạc nhẽo cũng vậy luôn.
 
Mình có xem phim đâu, thấy anh Bò kêu hư lắm là hiểu rồi.
Mình thích đọc chứ ít xem phim, ti vi, kể cả nhạc nhẽo cũng vậy luôn.
Một ông thì chăm chú xem phim... đến đoạn ABC nhắm mắt lại.. rồi hô hư lắm...
Một ông thì chả xem gì... đến đoạn ABC cũng không biết... nên thấy phim trong sáng... giới thiệu cho Mó Mó...
Một chị chả biết phim ra sao... mới đọc thấy 2 chữ "hư lắm"... đã lóe lên trong đầu... và định bỏ trốn vào bóng tối... đọc bài 2 ông kia bình luận.
...
...
...
À mà cái đấy cũng không quan trọng... Quan trọng là Thầy Mó xem phim đấy, có tìm ra được cách đi tiền hay không? Hạ hồi phân giải...
 
Một ông thì chăm chú xem phim... đến đoạn ABC nhắm mắt lại.. rồi hô hư lắm...
Một ông thì chả xem gì... đến đoạn ABC cũng không biết... nên thấy phim trong sáng... giới thiệu cho Mó Mó...
Một chị chả biết phim ra sao... mới đọc thấy 2 chữ "hư lắm"... đã lóe lên trong đầu... và định bỏ trốn vào bóng tối... đọc bài 2 ông kia bình luận.
...
...
...
À mà cái đấy cũng không quan trọng... Quan trọng là Thầy Mó xem phim đấy, có tìm ra được cách đi tiền hay không? Hạ hồi phân giải...
Đó là thuộc tính của phụ nữ. :1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top