Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
vấn đề là nó có câu chuyện để các anh MMs vẽ bùa chị ạ...chứ cơ bản thì hỏi ngay PVD năm sau trả nổi 500 đồng cổ tức ko ? Trong đám dầu me con PVB, PVS e thấy ít rủi ro. PVN khoan 1000 giếng làm dự án khí ở o môn thì mấy con này ngon.
Em thấy PXS cũng xinh xinh nà! Chị Colaido còn bonus thêm PVX nữa:3smiley_vn7:
 
@Giốc La :Anh đã chốt hết TK hôm qua và hôm nay.
Ăn Noel xong tính tiếp.
Hay quá anh ơi, cái deal PV này đúng là VƯỢT LÊN THIÊN MỆNH... nể phục anh thiệt!
Chúc mừng anh đại thắng... xứng đáng danh hiệu Hoàng Gia Linh, bạn Lý Gia Thành...hihi
Ps: Mà nhớ là tặng em cô y tá xinh xinh anh nhóe... Lãi thật rồi chứ không còn ảo nữa ạ!
 
200 tỏi thì không có nhưng tỷ phú thời gian anh ạ. Cứ lễ xong ra làm cốc nước hưởng tí nắng gió Miền Bắc.
Làm thầy cứ vô chốn thâm sơn cùng cốc vắng vẻ cho nó...nhàn. Lên media mệt lắm, hihi.
IMG_580579bf30fff115257a.md.jpg
PR trá hình quá, thầy Chim lập ban thẩm định giá xem dc bao nhiêu tỉ hiiiiiiii thấy trỗ nè còn hơn biệt phủ P S Q hiiiiiiii
 
Hay quá anh ơi, cái deal PV này đúng là VƯỢT LÊN THIÊN MỆNH... nể phục anh thiệt!
Chúc mừng anh đại thắng... xứng đáng danh hiệu Hoàng Gia Linh, bạn Lý Gia Thành...hihi
Ps: Mà nhớ là tặng em cô y tá xinh xinh anh nhóe... Lãi thật rồi chứ không còn ảo nữa ạ!
Có mỗi cô "y tá" mà anh nào cũng đòi he he :24:
 
Đưa ngày sinh tháng đẻ ra cho thầy @xBuu xem trước xem có đủ tiêu chuẩn làm hộ giá không đã :1:
Thầy ấy nắm Số của em trong lòng bàn tay, kể từ ngày public quẻ Thái Ất anh ạ...
Nghe cụ Hà Uyên đồn (không biết thực tế ra sao), muốn đi theo phò tá, cần phải có số đo 5 vòng, thật đàng hoàng chứ không có troll !!!
 
Em nào dám... đấy là ý anh Táo mà. Thông qua hình tượng quẻ Bác để gửi gắm chăng?
象 曰: 山 附 地 上,剝﹔ 上 以 厚 下,安 宅。
Tượng viết: Sơn phụ ư địa. Bác. Thượng dĩ hậu hạ an trạch.
Tượng từ tạm quên những chuyện phôi pha, bác lạc mà dạy ngược lại rằng: Khi người quân tử ở trên mà cầm quyền trị dân, phải biết chăm sóc cho dân, vì dân là nền tảng cho quốc gia. Dân có mạnh, thì nước mới bền; dân có hay thì mình mới vững. Mình mà mất dân thì cũng như là núi mất đất, sẽ không còn có nơi nương tựa, và cảnh suy vong, bác lạc sẽ đến.
Ps: Trên núi thường không dùng ngôn từ như dưới đồng bằng, chỉ dùng Quẻ để ra ám hiệu với nhau...kkk
"Chân cầu hỏng, cầu gãy tung
Tiếng vang tuất sủa, thôi đừng đi qua"

hào xấu quá đành ngồi yên đâu đó tiếp vậy:21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top