Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Em đi với đoàn có nhiều ngành do ĐSQ dẫn qua bên đó dự Expo 2017, gần như bác nào trong ngành thủy sản cũng nói là không có đánh bắt được gì vì cứ ra khơi xa xa lạ bị TQ đuổi, không có nguồn tự cung đâu, giờ đa số toàn phải nhập thủy hải sản từ nước khác về VN.
em thấy VHC tỷ lệ tự nuôi trồng, chế biến cao mà...Lợi nhuận cũng ít biến động mạnh như MPC.
 
Hịch SDI!

Ta thường nghe: việc chứng sĩ cốt để mưu sinh, chuyện thắng bại là điều tất yếu. Thị trường là nơi mua bán tấp nập, há đòi hỏi theo ý của riêng mình. Giá thì từ tham chiếu, xanh lục rồi đến tím khiến chứng sĩ vui mừng khôn xiết; trong lòng hân hoan, vui như mở hội. Cũng có khi nhuốm màu tang tóc đỏ, lơ kèm theo nỗi buồn cùng hoảng loạn. Từ xưa, các bậc dày dạn quên mình trong ngắn hạn, đời nào chẳng có ? Thử hỏi, nếu tay to cứ theo thói thường mua mua bán bán thì sao có thể lưu bảng hổ danh đề ?

Các ngươi: vốn dòng dõi TA, không hiểu doanh nghiệp, nghe chuyện ấy bán tín bán nghi. Thôi việc căn cơ mỗi người tạm không bàn đến. Nay ta lấy chuyện dài, ngắn hạn đem ra mà nói: Coteccons là hạng thế nào, Vicostone là như thế nào ? lúc giá chỉ đôi ba ngàn bằng ly chè bắc cách đây mấy năm, vậy mà giờ cổ đông ăn dày ngập mặt, ơn sâu cổ cánh. SLS là doanh nghiệp gì, PTB thì kinh doanh gì ? vậy mà giá cổ phiếu khiến trăm ngàn chứng sĩ không quên cảm kích, đến nay còn mãi reo hò.

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra vào thời loạn lạc ở nơi xứ lừa. Gặp phải ủy ban chứng trường bù nhìn ăn hại, ngậm tiền của bọn bẩn, cho niêm yết cổ phiếu lừa người; đem tấm thân tàn ma dại mà khinh rẻ nhà đầu tư. Lại thêm cái luật đóng cửa 2 phiên đầu cuối giờ giao dịch, biên độ giá 3 sàn hòng kiểm soát ,thao túng giá cả, để vơ vét tận cùng 1 đồng còn lại. Thật khác nào hùa vào cùng bọn kền kền, chuyên ăn thịt thối, khiến thị trường cả thập kỷ không ngóc nổi đầu lên; còn gọi gì là thị trường mới nổi ?

Ta thường tới bữa nôn ăn, nửa đêm bật dậy, ngồi soi báo cáo, ruột đau như cắt, nước mắt ngắn dài; cả giận chưa thể xẻ thịt, lột da, ăn tươi, nuốt sống bọn ăn tàn phá hoại; dẫu cho thân ta ngày đêm không ngủ, tâm ta luôn luôn bận rộn, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi ở lâu dưới trướng SDI, nắm giữ quyền định đoạt bán mua; giá rẻ thì canh mua, giá cao thì cứ chốt. Chuyện nến xanh, nến đỏ là thường ở chợ mà thôi. Doanh nghiệp làm ăn tốt lên, giá cổ cánh cũng được hưởng lợi. Vào xu hướng tăng thì cùng nhau hưởng lộc, rơi vào kênh giảm thì bảo bọc vỗ về. So với VNM, DHG nào có kém gì ?

Nay các ngươi ngồi nhìn chim lợn bay ngập trời mà ko biết lo, nghe bổn cũ soạn lại mà không biết giận. Làm chứng sĩ kiến thức đầy mình mà không biết tức; nghe phường lá cải líu lo mà không biết căm. Có kẻ lấy tâm lý trading để ra quyết định; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ lấy FA làm nền tảng, ôm mộng lâu dài; có kẻ tiếc rẻ vài line chần chừ chưa quyết. Có kẻ mê vĩ mô mà quên doanh nghiệp; có kẻ ham nguồn cung tín dụng mà trễ việc nông nghiệp công nghệ cao. Có kẻ lấy lý do vùng trống thông tin mà ra sức Bán; có kẻ khôn lõi, chốt giữ thành quả rồi lại cover. Nếu bất chợt, có đội Short Sell mạnh tham gia bán khống thì dòng vốn ngắn hạn không đủ sức Cầu, nến xanh khó giữ. Rơi vào cảnh Cung ra mạnh mẽ, lực đè quyết tâm; há chẳng phải chịu cảnh nằm sàn. Vài ba phiên bulltrap không làm giặc nao núng, lệnh lèo tèo đỡ giá không làm địch chùn tay .Lúc bấy giờ, cổ cánh ta chịu cảnh giày vò; nằm sàn liên tục. Cổ đông dài hạn quân ta ngao ngán, vắn dài vài hơi. Chẳng những thành quả NAV tăng giá của ta không còn mà chiến lợi phẩm tài khoản ngươi cũng rơi vào tay kẻ khác. Chẳng những những tin tức thuận lợi ta biết trở nên vô nghĩa mà sự dày công nghiên cứu của ngươi cũng hoài phí công. Chẳng những kinh nghiệm bao năm chứng trường của ta đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tiếng kém còn lưu; mà đời chứng sĩ các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, hỏi có được chăng ?

Nay ta bảo thật các ngươi : nến lấy việc phân tích các dự án SDI hiện đang tiếp diễn làm trọng; như doanh thu, lợi nhuận của Gardena, Skylake đem ra mổ xẻ. lại bàn thêm các dự án gối đầu Transeco, Hai bà trưng chuẩn bị việc xây. Phải định giá tiềm năng của Vineco, Vincomerce, Vincom Retail cho tinh tường, thận trọng. Khiến cho ai ai cũng phải ngả mũ trầm trồ. Mọi sự chuẩn bị cho tập đoàn đều đang thuận lợi, core chính cốt lõi vẫn tốt, mà hướng đi lợi nhuận bền vững vào thời khủng hoảng cũng đã bày xong. Như thế chẳng những lợi nhuận của doanh nghiệp ngày một chắc chắn, gia tăng bền vững mà sự thịnh vượng của chúng ta cũng được dài lâu. Chẳng những doanh nghiệp được mang tiếng tốt mà cổ đông ta cũng được khen là chứng sĩ kiên cường; chẳng những đời chứng sĩ ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, thập kỷ sau vẫn còn tiếng thơm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn ăn chơi, phỏng có được không ?

Nay mọi việc đã quá rõ ràng, bọn cty chứng khoán thừa đ ục thả câu, ăn theo đợt niêm yết VRE; kéo lên để chốt. Cùng tâm lý cờ bạc đánh nhanh rút gọn của kẻ lính mới; và dao động yếu ớt của chứng sĩ lâu năm làm giá cả cổ phiếu ta có ngày hôm nay.

Vậy nên, tất cả điều đó với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn loại bỏ khỏi tâm trí, không lo soi xét lại nội tại doanh nghiệp, chẳng khác nào buông kiếm xin hàng; giơ tay lên mà chịu thua quân Short. Nếu vậy, rồi đây, sau khi giá cổ phiếu về giá trị thực, lại ngày đêm hối tiếc, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi chứng trường này nữa ?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

Copy từ topic SDI ở F319
 
Hịch SDI!
Nay mọi việc đã quá rõ ràng, bọn cty chứng khoán thừa đ ục thả câu, ăn theo đợt niêm yết VRE; kéo lên để chốt. Cùng tâm lý cờ bạc đánh nhanh rút gọn của kẻ lính mới; và dao động yếu ớt của chứng sĩ lâu năm làm giá cả cổ phiếu ta có ngày hôm nay.

Thì rõ ràng là giá đã cao mà, theo chị giá SDI bao nhiêu mới hợp lý
 
Hịch SDI!

Ta thường nghe: việc chứng sĩ cốt để mưu sinh, chuyện thắng bại là điều tất yếu. Thị trường là nơi mua bán tấp nập, há đòi hỏi theo ý của riêng mình. Giá thì từ tham chiếu, xanh lục rồi đến tím khiến chứng sĩ vui mừng khôn xiết; trong lòng hân hoan, vui như mở hội. Cũng có khi nhuốm màu tang tóc đỏ, lơ kèm theo nỗi buồn cùng hoảng loạn. Từ xưa, các bậc dày dạn quên mình trong ngắn hạn, đời nào chẳng có ? Thử hỏi, nếu tay to cứ theo thói thường mua mua bán bán thì sao có thể lưu bảng hổ danh đề ?

Các ngươi: vốn dòng dõi TA, không hiểu doanh nghiệp, nghe chuyện ấy bán tín bán nghi. Thôi việc căn cơ mỗi người tạm không bàn đến. Nay ta lấy chuyện dài, ngắn hạn đem ra mà nói: Coteccons là hạng thế nào, Vicostone là như thế nào ? lúc giá chỉ đôi ba ngàn bằng ly chè bắc cách đây mấy năm, vậy mà giờ cổ đông ăn dày ngập mặt, ơn sâu cổ cánh. SLS là doanh nghiệp gì, PTB thì kinh doanh gì ? vậy mà giá cổ phiếu khiến trăm ngàn chứng sĩ không quên cảm kích, đến nay còn mãi reo hò.

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra vào thời loạn lạc ở nơi xứ lừa. Gặp phải ủy ban chứng trường bù nhìn ăn hại, ngậm tiền của bọn bẩn, cho niêm yết cổ phiếu lừa người; đem tấm thân tàn ma dại mà khinh rẻ nhà đầu tư. Lại thêm cái luật đóng cửa 2 phiên đầu cuối giờ giao dịch, biên độ giá 3 sàn hòng kiểm soát ,thao túng giá cả, để vơ vét tận cùng 1 đồng còn lại. Thật khác nào hùa vào cùng bọn kền kền, chuyên ăn thịt thối, khiến thị trường cả thập kỷ không ngóc nổi đầu lên; còn gọi gì là thị trường mới nổi ?

Ta thường tới bữa nôn ăn, nửa đêm bật dậy, ngồi soi báo cáo, ruột đau như cắt, nước mắt ngắn dài; cả giận chưa thể xẻ thịt, lột da, ăn tươi, nuốt sống bọn ăn tàn phá hoại; dẫu cho thân ta ngày đêm không ngủ, tâm ta luôn luôn bận rộn, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi ở lâu dưới trướng SDI, nắm giữ quyền định đoạt bán mua; giá rẻ thì canh mua, giá cao thì cứ chốt. Chuyện nến xanh, nến đỏ là thường ở chợ mà thôi. Doanh nghiệp làm ăn tốt lên, giá cổ cánh cũng được hưởng lợi. Vào xu hướng tăng thì cùng nhau hưởng lộc, rơi vào kênh giảm thì bảo bọc vỗ về. So với VNM, DHG nào có kém gì ?

Nay các ngươi ngồi nhìn chim lợn bay ngập trời mà ko biết lo, nghe bổn cũ soạn lại mà không biết giận. Làm chứng sĩ kiến thức đầy mình mà không biết tức; nghe phường lá cải líu lo mà không biết căm. Có kẻ lấy tâm lý trading để ra quyết định; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ lấy FA làm nền tảng, ôm mộng lâu dài; có kẻ tiếc rẻ vài line chần chừ chưa quyết. Có kẻ mê vĩ mô mà quên doanh nghiệp; có kẻ ham nguồn cung tín dụng mà trễ việc nông nghiệp công nghệ cao. Có kẻ lấy lý do vùng trống thông tin mà ra sức Bán; có kẻ khôn lõi, chốt giữ thành quả rồi lại cover. Nếu bất chợt, có đội Short Sell mạnh tham gia bán khống thì dòng vốn ngắn hạn không đủ sức Cầu, nến xanh khó giữ. Rơi vào cảnh Cung ra mạnh mẽ, lực đè quyết tâm; há chẳng phải chịu cảnh nằm sàn. Vài ba phiên bulltrap không làm giặc nao núng, lệnh lèo tèo đỡ giá không làm địch chùn tay .Lúc bấy giờ, cổ cánh ta chịu cảnh giày vò; nằm sàn liên tục. Cổ đông dài hạn quân ta ngao ngán, vắn dài vài hơi. Chẳng những thành quả NAV tăng giá của ta không còn mà chiến lợi phẩm tài khoản ngươi cũng rơi vào tay kẻ khác. Chẳng những những tin tức thuận lợi ta biết trở nên vô nghĩa mà sự dày công nghiên cứu của ngươi cũng hoài phí công. Chẳng những kinh nghiệm bao năm chứng trường của ta đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tiếng kém còn lưu; mà đời chứng sĩ các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, hỏi có được chăng ?

Nay ta bảo thật các ngươi : nến lấy việc phân tích các dự án SDI hiện đang tiếp diễn làm trọng; như doanh thu, lợi nhuận của Gardena, Skylake đem ra mổ xẻ. lại bàn thêm các dự án gối đầu Transeco, Hai bà trưng chuẩn bị việc xây. Phải định giá tiềm năng của Vineco, Vincomerce, Vincom Retail cho tinh tường, thận trọng. Khiến cho ai ai cũng phải ngả mũ trầm trồ. Mọi sự chuẩn bị cho tập đoàn đều đang thuận lợi, core chính cốt lõi vẫn tốt, mà hướng đi lợi nhuận bền vững vào thời khủng hoảng cũng đã bày xong. Như thế chẳng những lợi nhuận của doanh nghiệp ngày một chắc chắn, gia tăng bền vững mà sự thịnh vượng của chúng ta cũng được dài lâu. Chẳng những doanh nghiệp được mang tiếng tốt mà cổ đông ta cũng được khen là chứng sĩ kiên cường; chẳng những đời chứng sĩ ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, thập kỷ sau vẫn còn tiếng thơm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn ăn chơi, phỏng có được không ?

Nay mọi việc đã quá rõ ràng, bọn cty chứng khoán thừa đ ục thả câu, ăn theo đợt niêm yết VRE; kéo lên để chốt. Cùng tâm lý cờ bạc đánh nhanh rút gọn của kẻ lính mới; và dao động yếu ớt của chứng sĩ lâu năm làm giá cả cổ phiếu ta có ngày hôm nay.

Vậy nên, tất cả điều đó với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn loại bỏ khỏi tâm trí, không lo soi xét lại nội tại doanh nghiệp, chẳng khác nào buông kiếm xin hàng; giơ tay lên mà chịu thua quân Short. Nếu vậy, rồi đây, sau khi giá cổ phiếu về giá trị thực, lại ngày đêm hối tiếc, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi chứng trường này nữa ?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

Copy từ topic SDI ở F319
FA lang thang F319 dễ ung thủ lắm :banhbao7:
 
Hịch SDI!
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

Copy từ topic SDI ở F319
Mí anh chơi chứng đầu tư gúm nhỉ hhehe,
Nghề chơi chứng thú vị phết
Mà sao mí ông chơi chứng em gặp ngoài đời
Ông nào cũng hâm hâm là sao ta
Ông thì chơi bitcoin
Ông thì short index
Ông thì bán bánh
heheh
 
Mí anh chơi chứng đầu tư gúm nhỉ hhehe,
Nghề chơi chứng thú vị phết
Mà sao mí ông chơi chứng em gặp ngoài đời
Ông nào cũng hâm hâm là sao ta
Ông thì chơi bitcoin
Ông thì short index
Ông thì bán bánh
heheh
nghiệp chứng nó cô đơn lắm bác. dạo này ko còn bài của Phí Trọng Hiếu phọt nữa, kém hẳn vui :22:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top