Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Em tin là thế.
Từng cổ phiếu trải qua các giai đoạn tăng giảm khác nhau là bình thường, nhưng việc suy giảm trên diện rộng thường là do nỗi hoảng sợ của nhà đầu tư hơn là xuất phát từ khó khăn chung của nền kinh tế.
Trừ phi nó giống VN. Chứ sl công bố cũng bt mà. Có tí lăn tăn về bond thôi.

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Vào lều với em làm chén trà. Đợi tiên phong @Chán về báo tin rồi quyết nhé :)))
Em gửi anh ý 1 tiểu đội do thám roài.
Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Anh đúng là...không thể lột tả được...
Người như anh Bàng mà không tung hô, không phò lơ...thì nhảy cầu là vừa.
Anh thấy có ông nào đang gấu vĩ đại ngay đỉnh, sau lại chuyển sang bò vĩ đại ngay đáy không? Trên này chỉ có 1 người là anh Bàng thôi đấy. Lão Chán thì chẳng đáng xách dép cho anh Bàng.
Mà lại nói thêm nhé: Anh Bàng míu có xì tai mỗi ngày mỗi tình thế...đâu mà lo. Đại Đao hạ xuống là không thể nhấc lên...như con dao găm.
Đừng để bị tâm lý che mờ đôi mắt âm dương...rồi tiếc nuối và biện hộ duy vật !!!
 
He he he...
Dạo này thầy tôi hay nói cái này.
Cơ mà sau 5 cú ngã liên tiếp tôi đang hơi nghi nghi nên tạm ngừng đọc sách 1 thời gian :21:
Anh Mark có số người follow nhiều hơn Trump đấy nhá.
Anh giai Mark nầy em thấy nhạt thếch mà chị tôn sùng quá... nếu tt chuyển trạng thái con gấu áp cái lý thuyết cóp nhặt của ảnh vào sẽ có 50 cú ngã liên tiếp chứ 5 chẳng xi nhê đâu :)
Idol CIS Nhựt của em sâu chi tiết từng cú trade thần thánh mà em còn chưa tin nữa là... anh Mark bán sách dạy làm giàu :10:
 
Anh đúng là...không thể lột tả được...
Người như anh Bàng mà không tung hô, không phò lơ...thì nhảy cầu là vừa.
Anh thấy có ông nào đang gấu vĩ đại ngay đỉnh, sau lại chuyển sang bò vĩ đại ngay đáy không? Trên này chỉ có 1 người là anh Bàng thôi đấy. Lão Chán thì chẳng đáng xách dép cho anh Bàng.
Mà lại nói thêm nhé: Anh Bàng míu có xì tai mỗi ngày mỗi tình thế...đâu mà lo. Đại Đao hạ xuống là không thể nhấc lên...như con dao găm.
Đừng để bị tâm lý che mờ đôi mắt âm dương...rồi tiếc nuối và biện hộ duy vật !!!
Chém xuống mà không nhấc lên đc hóa ra ko có sức mà đua đòi kiếm to ah :)))
Noted with thanks :)))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Anh đúng là...không thể lột tả được...
Người như anh Bàng mà không tung hô, không phò lơ...thì nhảy cầu là vừa.
Anh thấy có ông nào đang gấu vĩ đại ngay đỉnh, sau lại chuyển sang bò vĩ đại ngay đáy không? Trên này chỉ có 1 người là anh Bàng thôi đấy. Lão Chán thì chẳng đáng xách dép cho anh Bàng.
Mà lại nói thêm nhé: Anh Bàng míu có xì tai mỗi ngày mỗi tình thế...đâu mà lo. Đại Đao hạ xuống là không thể nhấc lên...như con dao găm.
Đừng để bị tâm lý che mờ đôi mắt âm dương...rồi tiếc nuối và biện hộ duy vật !!!
Một xanh cỏ, hai đỏ ngưc. Đã ra trận là ký giấy miễn trừ trách nhiệm. :107:
 
Anh giai Mark nầy em thấy nhạt thếch mà chị tôn sùng quá... nếu tt chuyển trạng thái con gấu áp cái lý thuyết cóp nhặt của ảnh vào sẽ có 50 cú ngã liên tiếp chứ 5 chẳng xi nhê đâu :)
Idol CIS Nhựt của em sâu chi tiết từng cú trade thần thánh mà em còn chưa tin nữa là... anh Mark bán sách dạy làm giàu :10:
Nó là cái duyên mà.
Bế tắc vì thấy đa số nhà đầu tư và chính bản thân mình giao dịch cứ ngu ngu thế nào ấy, mình mới nghiên cứu món tài chính hành vi.
Từ kinh tế hành vi chuyển sang tâm lý giao dịch và chạm vào PTKT đúng lúc gặp sách của ảnh.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top