Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Vậy là mới có sự biến đổi về lượng.
Nhưng chưa tới điểm nút để chất đc pho lâu :)))


Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Khúc này anh lại đi bàn lựn chiết học nhỉ?
Còn tiền không lo đi múc cật lực vào...ngồi chơi làm sao tiền rơi vào túi?
 
Khúc này anh lại đi bàn lựn chiết học nhỉ?
Còn tiền không lo đi múc cật lực vào...ngồi chơi làm sao tiền rơi vào túi?
Khoa học cần sự chính xác.
Tôi soi chat và đặt plan rồi.
Thị trường vẫn vậy thôi mà :)))


Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Mỗi người một phong cách, một số phận
Không vì người khác rực rỡ mà quên đi sự chói lòa của bản thân :))))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Thôi anh để im...mặc bỉm ngồi vào một góc.
Để tui còn phò lơ anh tui...người trong mộng ngàn năm của tui đã xuất hiện. :3D_15:
 
Mỗi người một phong cách, một số phận
Không vì người khác rực rỡ mà quên đi sự chói lòa của bản thân :))))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
@newMos nói chuyện thông minh, dí dỏm đấy.
Trước có cụ chứng dễ giàu cmts cũng chất mà sau đó không hiểu sao bị nhiễm ám khí của Trung Hoa nên mất đi cái tính khoáng đạt.
Thật là đáng tiếc :14:
 
Hum qua Trump hô: Bạn là thua - mua là thặng hả ace... Nghe quen quen giống anh SH năm nao...
Thế này thì DJ lại phải dò váy sâu thăm thẳm roài...
Sao ai ai cũng nhòm DJ thế nhỉ? Nó có quan tọng bằng sự xuất hiện của Bàng ca...trên cõi đời này không?
Nếu ai ai cũng như ai ai...thì tại sao anh Bàng ảnh lại hiện về...trước khi DJ tăng 1.000đ / Oil tăng 10%...như Linh ca cồm lúc 4h sáng???
 
@newMos nói chuyện thông minh, dí dỏm đấy.
Trước có cụ chứng dễ giàu cmts cũng chất mà sau đó không hiểu sao bị nhiễm ám khí của Trung Hoa nên mất đi cái tính khoáng đạt.
Thật là đáng tiếc :14:
Cám ơn chị :)

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
@newMos nói chuyện thông minh, dí dỏm đấy.
Trước có cụ chứng dễ giàu cmts cũng chất mà sau đó không hiểu sao bị nhiễm ám khí của Trung Hoa nên mất đi cái tính khoáng đạt.
Thật là đáng tiếc :14:
Lúc nào hoang mang...Bỉm Tướng cũng dí dỏm và hài hước cả. Khi đang đỏ, thì anh Mó mới hay nói linh tinh...haizzz
Thầy Cò thì khác...thích chất là chất...thích ám khí là ám khí...không do trạng thái account, mà do người ngồi đối diện...cồm tào lao ấy mà...khà khà
 
He he he...
Khổ thân cụ 2Win sau bao năm vẫn ôm mộng tương tư nàng Sim Tím. Đến nỗi nhìn ai cũng phảng phất bóng dáng của nàng :21:
Em xác nhận với cụ là em cũng ngưỡng mộ nàng ấy mà hổng biết nàng là ai nha :103:

Khoảng trời xưa, khoảng ở phía sau lưng
Ai cũng có riêng một góc thầm kín
Ở phía trước là vườn hoa trái chín
Đẹp tuyệt vời như đã thấy trong mơ.
Và Vờ Ni vẫn thế cứ bất ngờ
Không hiểu sao hôm nay đang nổi sóng...:53:
 
Chưa có vị thế gì hết thầy... e vẫn lặn sâu với bình oxy GTK, chờ hết năm AL... respect risk!
He he he...
Dạo này thầy tôi hay nói cái này.
Cơ mà sau 5 cú ngã liên tiếp tôi đang hơi nghi nghi nên tạm ngừng đọc sách 1 thời gian :21:
Anh Mark có số người follow nhiều hơn Trump đấy nhá.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top