Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Còn gì nữa mà chơi hở anh. Khi TTCK thế giới đổ nhào, khắp nơi hoang mang về viễn cảnh của một thế giới không êm đẹp trong năm. FED lại vừa tăng lãi suất khiến mọi niềm tin yêu và hy vọng về việc khối ngoại ngừng bán ròng trở nên sụp đổ. Bối cảnh trong nước thì càng mờ mịt, lãi suất tăng là chắc chắn, kinh tế vĩ mô 2019 có gam màu nào lạc quan chăng, khi tài nguyên đã bán gần hết, giá dầu giảm thì đóng góp ngân sách nhà nước của ngành dầu khí tiếp tục bị đe dọa. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Doanh nghiệp phá sản, đóng cửa hàng loạt, doanh nghiệp mở mới cho vui chứ không hoạt động.
Chúc các bác giáng sinh an lòng và ấm áp.
Ôi sao em thấy u ám vậy :19::19::19:
 
Còn gì nữa mà chơi hở anh. Khi TTCK thế giới đổ nhào, khắp nơi hoang mang về viễn cảnh của một thế giới không êm đẹp trong năm. FED lại vừa tăng lãi suất khiến mọi niềm tin yêu và hy vọng về việc khối ngoại ngừng bán ròng trở nên sụp đổ. Bối cảnh trong nước thì càng mờ mịt, lãi suất tăng là chắc chắn, kinh tế vĩ mô 2019 có gam màu nào lạc quan chăng, khi tài nguyên đã bán gần hết, giá dầu giảm thì đóng góp ngân sách nhà nước của ngành dầu khí tiếp tục bị đe dọa. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Doanh nghiệp phá sản, đóng cửa hàng loạt, doanh nghiệp mở mới cho vui chứ không hoạt động.
Chúc các bác giáng sinh an lòng và ấm áp.
Đọc mấy dòng tiêu cực u ám phía trên của anh thì làm sao anh em có thể có giáng sinh an lòng và ấm áp? :106:
 
Thế giới đã bình yên trở lại, còn VN thì sao ?
48384111_1930577240393041_6103619389175627776_o.jpg
 
Còn gì nữa mà chơi hở anh. Khi TTCK thế giới đổ nhào, khắp nơi hoang mang về viễn cảnh của một thế giới không êm đẹp trong năm. FED lại vừa tăng lãi suất khiến mọi niềm tin yêu và hy vọng về việc khối ngoại ngừng bán ròng trở nên sụp đổ. Bối cảnh trong nước thì càng mờ mịt, lãi suất tăng là chắc chắn, kinh tế vĩ mô 2019 có gam màu nào lạc quan chăng, khi tài nguyên đã bán gần hết, giá dầu giảm thì đóng góp ngân sách nhà nước của ngành dầu khí tiếp tục bị đe dọa. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Doanh nghiệp phá sản, đóng cửa hàng loạt, doanh nghiệp mở mới cho vui chứ không hoạt động.
Chúc các bác giáng sinh an lòng và ấm áp.
Anh phím khéo quá, Người tình sẽ hưởng lợi và thu hút dòng tiền [emoji23]


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Chắc ý anh Pò hường nói chúng ta an lòng và ấm áp trong lòng khi cp ngày càng rẻ đi đấy thầy Táo, mà cái trò shopping, cứ rẻ là mắt sáng lên roài :21:
hula,
hum qua Cào điểm danh chờ mong có Thiết tướng quân hiện diện
nay đã có kìa
p/s: trong lúc bà con hoang mang style thì baì đít cua của a Pò rất hào sảng tường minh, ko có 1 chữ nào dùng văn ngôn tình hay mượn í toại ngôn ngoại cả
Mình thật khâm phục anh chim ạ :1cool_byebye:
-----------
IU IU nhắm VC này
, nguyên bộ cầy tơ hiện hình
:2004:
 
Em lo quá các anh ơi. Hay đào ngũ nhé anh @Xàm Xí :103::106::105:
Bye thì anh Mó về làm Lính, ngồi nhậu cùng anh Rái.
Tướng với Soái bàn giao tất lại cho Xàm. Xàm Tướng chơi tất rồi... Cùng lắm đi sạch 80 củ còn lại...tiền là phù du, tiền đếch quan trọng...Quan trọng là Trí Tín Dũng Nhân Lễ Nghĩa...hay nói gọn theo người thời nay đó là: Thần Thái.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top