Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Trước em cũng tiêu cực và đau đáu về đất nước, nhìn đồng bào nhiều lúc cay cay khóe mắt. Sau này gắn bó với nghề chạy bộ mỗi buổi sáng thì đổi tính, tự dưng ác độc hơn, lo và yêu thương bản thân thôi, đồng bào đau khổ, đất nước thế nào thì kệ liên quan gì mình đâu ơ kìa.
Giờ đâm ra càng ngày càng ác khi nhìn đồng bào xung quanh mình cứ muốn đạp cho một phát hehe.
ôi người a e thiện lành
 
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Bắc Hà.
(Trần Như Tiên)
Một nhân viên bước vào thang máy. Ở đó đang có một người, "ông trùm". Cô nhận ngay một trận chửi té tát.
- Cút ngay!
Trên một chuyến bay VN Airline, ông trùm tát thẳng cánh một nữ tiếp viên, bắt cô phải quì gối xin lỗi vì làm gã phật ý. Sau đó ông trùm cũng không tha làm nh.ục cả cơ trưởng.
Sàn chứng khoán Tokyo, ông trùm hò hét tuỳ tùng trai thì "thằng" gái thì "đĩ" và yêu cầu được hút thuốc, dù có bảng cấm hút trên phòng giao dịch.
Một cuộc hội họp ở Bình Định, một PCT tỉnh vừa mở miệng phê phán thì bị ông trùm quát:
- Mày không đủ tuổi nói chuyện với tao!
Vị PCT vừa phản ứng thì lập tức nhận ngay một cú tát trời giáng, ôm mặt khóc giữa đám đông.
Đại hội BIDV có nhiều tai to mặt lớn. Một người hỏi:
- Tại sao nhân sự chủ chốt của ngân hàng đa phần là người Bình Định? Lập tức nhận được câu trả lời đốp chát của ông trùm:
- Đã có quá nhiều người hỏi câu này. Tôi xin trả lời luôn một lần: Vì tôi là người Bình Định!
Trên khoang thương gia, một lãnh đạo cao cấp đang đọc quyển tạp chí. Ông trùm bước tới giật phăng rồi cười ngạo nghễ. Vị quan to im lặng.
Có lần ông trùm chửi thẳng mặt một bộ trưởng:
- Tại sao mày xin chỉ đạo của thủ tướng vào lúc này? Cút ngay! Rồi quay sang bảo - Đi thôi anh Ba, trễ giờ bay rồi!
BIDV muốn thâu tóm Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL (MHB), ông trùm hỏi cộc lốc:
- Giao hay không?
Dù không muốn, nhưng sau đó lãnh đạo MHB buộc phải giao vì có "chủ trương bên trên".
Có lần, cả chuyến bay phải dừng lại chờ một nhân vật trễ giờ, nhân vật ấy là ông trùm. Bất chấp trên máy bay hôm ấy có ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng đương nhiệm.
Chỉ là một doanh nhân chứ không phải quan chức, nhưng ông trùm Bắc Hà luôn được xem là nhân vật số hai dưới triều đại cũ, "dưới một người trên vạn người". Quyền năng có thể coi là hô phong hoán vũ, sự ngạo mạn đã thành giai thoại.
Hôm nay, ông trùm vào lò.

Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu :10:
chuyện thật 100%. còn có chuyện ông Bắc Hà đánh tennis với một ông. Ông kia thắng 2 séc, ông Hà đến gần rồi ném thẳng cái vợt vào mặt rồi đi về.
 
Gửi thêm chị đại ra đó với anh Pò luôn thể thầy Táo nhỉ :4:
Em không cần đi đâu. Chỉ là hạn chế tiếp xúc liên quan để còn thương được họ.
Nhìn họ và không nên biết gì về những toan tính và mưu mô của họ là lại thấy đời thật đẹp khi có nhau :21:
 
chuyện thật 100%. còn có chuyện ông Bắc Hà đánh tennis với một ông. Ông kia thắng 2 séc, ông Hà đến gần rồi ném thẳng cái vợt vào mặt rồi đi về.
mình có hôm chơi cờ tướng thắng 2-0 rồi mà phải thua lại 3-2,chứ thắng 3-0 là có oánh nhau chửi nhau à.đây là tâm lý chung của người việt,dù là to hay bé,vùng miền nào cũng vậy. thắng nữa là coi thuờng đối thủ.tất cả các môn thể thao chỉ là để giao lưu,mà đã giao lưu thì phải biết người biết ta.trừ khi bạn tham gia giải thì hãy thắng tuyệt đối
 
mình có hôm chơi cờ tướng thắng 2-0 rồi mà phải thua lại 3-2,chứ thắng 3-0 là có oánh nhau chửi nhau à.đây là tâm lý chung của người việt,dù là to hay bé,vùng miền nào cũng vậy. thắng nữa là coi thuờng đối thủ.tất cả các môn thể thao chỉ là để giao lưu,mà đã giao lưu thì phải biết người biết ta.trừ khi bạn tham gia giải thì hãy thắng tuyệt đối
Cái này đúng này cụ.
Ngày bé tôi giận nhau với 1 cô bạn vì cô ấy dám chơi tam cúc thắng tôi. Sau này cô ấy học hết cấp 1 rồi ở nhà lao động lam lũ nên tôi chưa từng gặp lại. Có lúc nghĩ lại thấy cay cay khóe mắt.
 
Em thì chẳng yêu nước, yêu đồng bào hay y êu lãnh đạo gì, nhưng nếu có kiếp sau đầu thai em vẫn mong là người việt nam tiếp, vì em làm biếng nên sống ở Việt Nem là khỏe nhất, không lo đói hehe
Em cũng muốn giống anh...hehe
 
Cái này đúng này cụ.
Ngày bé tôi giận nhau với 1 cô bạn vì cô ấy dám chơi tam cúc thắng tôi. Sau này cô ấy học hết cấp 1 rồi ở nhà lao động lam lũ nên tôi chưa từng gặp lại. Có lúc nghĩ lại thấy cay cay khóe mắt.
tưởng bạn quay lại rủ oánh tam cúc tiếp chứ
 
Em thì chẳng yêu nước, yêu đồng bào hay y êu lãnh đạo gì, nhưng nếu có kiếp sau đầu thai em vẫn mong là người việt nam tiếp, vì em làm biếng nên sống ở Việt Nem là khỏe nhất, không lo đói hehe
Em cũng muốn giống anh...hehe
 
mình có hôm chơi cờ tướng thắng 2-0 rồi mà phải thua lại 3-2,chứ thắng 3-0 là có oánh nhau chửi nhau à.đây là tâm lý chung của người việt,dù là to hay bé,vùng miền nào cũng vậy. thắng nữa là coi thuờng đối thủ.tất cả các môn thể thao chỉ là để giao lưu,mà đã giao lưu thì phải biết người biết ta.trừ khi bạn tham gia giải thì hãy thắng tuyệt đối
Giữ khách à thầy :21:
Đánh giao lưu khéo là phải để họ thua 1 chút thôi, kiểu như họ không may hay mình hên hơn xíu thôi ý thì mới bền :19:
Chính vì thế mà cầu thủ cực ghét những thằng múa may trêu ngươi như Neymar gắp bóng hôm qua trận PSG-LIV. Messi kỹ thuật thượng thừa thế nhưng không bao giờ nó trêu ngươi đối thủ cả, và ai cũng phải nể phục :113:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top