Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Chưa có gì để mừng...anh zai...
Anh zai nói đúng...Trong cái Phố nhà nhà x5 x10, mình mới x2...thì chỉ muốn khóc...mà hui...
Kiên nhẫn sẽ thành công...thành thành công...
Tạ anh zai chỉ lối!!!
Còn 67 điểm (six - seven points) là 800 fut (eight one zero zero).....
 
Còn 67 điểm (six - seven points) là 800 fut (eight one zero zero).....
Em bỏ Phù Tê...như đã nói hôm qua...
Em múc tẹt ANV như đã nói hôm qua...T3 về có lãi là táng thêm 199.900 cổ cho đủ 200.000 như anh zai...
Nhưng...lại nhưng...Thần đang linh quá...em muốn táng luôn T1, khỏi đợi T3...được không anh zai??? Anh zai ok, thì em chuyển xèng về...chiến
 
Nếu không đủ niềm tin để nắm cổ phiếu thật chặt, giữ cổ phiếu thật lâu thì phải bán từ lâu rồi chứ anh Bò nhể :1:
Chị ko xài margin thì áp lực nhẹ hơn nhiều. Ngày xưa em ko như vậy, lúc đó em dùng margin múc VND từ 16-18 lên 22-24 ko bán, thất tình, chán ko bán để nó về tận 9 thì bán, chứ để lâu thì đúng là sau khi chia cổ tức giá này vẫn lời gấp 3. Margin quý III thấy tăng nhẹ so với quý II, chả biết giờ con số margin ra sao. Mà bọn MMs nó cũng có cách trị những nhà đầu tư dài hạn ko margin đó là "bò tùng xẻo". Kinh nghiệm xương máu của em là "đã thấy downtrend rồi thì cứ chạy, chạy thục mạng, tài khoản cứ cầm nhiều tiền cái đã rồi tính gì thì tính"
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top