Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Năm nay Chán chỉ trốn trong hang, vì đen đủi lắm...
Bao chừ (hết năm con Nợn)...mới son lại để phá hoại nhân gian...
:(
Đọc HOMO Sapiens và HOMO Deus đi.
Lúc đó sẽ không còn tin vào thánh thần hay vận hạn gì nữa.
Break free
Chị mới đọc được có mấy trang đầu và mê mẩn luôn.
 
Ven hồ Tây để ngửi mùi cá chết à :24:
Trốn nắng tìm nơi yên tĩnh thì lên Đại lải Flamingo cũng được đó.
Phòng ngày lễ đắt khét lẹt, buffet 700.000đ/suất mà đồ bình dân. Về cơ bản có mỗi vụ đạp xe loanh quanh là hấp dẫn thui à
 
HOMO Sapiens và HOMO Deus đi.
Lúc đó sẽ không còn tin vào thánh thần hay vận hạn gì nữa.
Break free
Chị mới đọc được có mấy trang đầu và mê mẩn luôn.
Lại tựa vía Tôn Sách...mà qua ngày...
Sách đấy nhờ một tay Bill gầy...nâng đỡ... Mà Bill gầy thì mỗi tuần một cuốn...đọc đến bao giờ???
Muốn đọc sách thì tệ hại rới thiệu ho 1 cuốn: Thiên Thư... nhìn trong ngọn cỏ, cành cây đều thấy chữ... Sách đấy lại free... chỉ kén người đọc!
 
Lại tựa vía Tôn Sách...mà qua ngày...
Sách đấy nhờ một tay Bill gầy...nâng đỡ... Mà Bill gầy thì mỗi tuần một cuốn...đọc đến bao giờ???
Muốn đọc sách thì tệ hại rới thiệu ho 1 cuốn: Thiên Thư... nhìn trong ngọn cỏ, cành cây đều thấy chữ... Sách đấy lại free... chỉ kén người đọc!
2 quyển kia đọc chưa đã?
Chưa đọc miễn tiếp :10:
 
Phòng ngày lễ đắt khét lẹt, buffet 700.000đ/suất mà đồ bình dân. Về cơ bản có mỗi vụ đạp xe loanh quanh là hấp dẫn thui à
Lấy yên tĩnh + đọc sách làm chủ yếu mà, chiều đi bơi, tối nghe nhạc sống :1:
 
  • Like
Reactions: TTN
Chưa thấy phát tang thầy Cào nhể... trưởng ban lễ tang là ai ta???
Thời thế ko xuất tướng là ko được roài... tự dưng rơi vào thế khó :105:
Quan tâm con số 99 tuổi thôi Dị tướng ơi...
Dịch ra: Cái gì đấy sẽ rơi 99%, hoặc về tận 99₫, trong vòng 9,9 năm...
Tang Điếu lúc ấy...cả thiên hạ...đều tổ chức ấy ạ!
Trưởng ban Tang Điếu, ai khác ngoài: Thánh Bàng!
 
Lấy yên tĩnh + đọc sách làm chủ yếu mà, chiều đi bơi, tối nghe nhạc sống :1:
Ờ, có bể bơi ngoài trời và đêm ngồi ngắm hồ nước. Mà cái hồ rất thích. Nó tự nhiên như kiểu những hố bom khồng lồ với cỏ mọc sấm sấp xung quanh chứ không bờ be gì cả.
 
2 quyển kia đọc chưa đã?
Chưa đọc miễn tiếp :10:
Các hạn nhầm...tệ hạ đã đọc...Lời Bill gầy tự rới...
Trong đó có câu quan trọng nhứt: “Tui không tin hoàn toàn những điều anh ấy viết, nhưng...” Đọc câu ấy là hịu thua Thiên Thư sách...rồi!
Các hạ trưa nay, đúng 12h, lên tầng thượng ngồi ngắm hoa...sẽ ngộ ra Thiẻn Thư...kế sách (nghe đồn trưa nay tầm 43 độ thôi)...
 
Quan tâm con số 99 tuổi thôi Dị tướng ơi...
Dịch ra: Cái gì đấy sẽ rơi 99%, hoặc về tận 99₫, trong vòng 9,9 năm...
Tang Điếu lúc ấy...cả thiên hạ...đều tổ chức ấy ạ!
Trưởng ban Tang Điếu, ai khác ngoài: Thánh Bàng!
Bàng huynh lãi chứng đổ vào BDS du lịch rồi, mua gần chục ha xây khu Du lịch nghỉ dưỡng sơn thủy hữu tình phục vụ nhu cầu trốn nắng ngày lễ của ace VC nhá :1:
 
Các hạn nhầm...tệ hạ đã đọc...Lời Bill gầy tự rới...
Trong đó có câu quan trọng nhứt: “Tui không tin hoàn toàn những điều anh ấy viết, nhưng...” Đọc câu ấy là hịu thua Thiên Thư sách...rồi!
Các hạ trưa nay, đúng 12h, lên tầng thượng ngồi ngắm hoa...sẽ ngộ ra Thiẻn Thư...kế sách (nghe đồn trưa nay tầm 43 độ thôi)...
Chưa đọc anh Bill nói gì.
Có người cho sách thì đọc thôi.
 
Ờ, có bể bơi ngoài trời và đêm ngồi ngắm hồ nước. Mà cái hồ rất thích. Nó tự nhiên như kiểu những hố bom khồng lồ với cỏ mọc sấm sấp xung quanh chứ không bờ be gì cả.
Dạo này tối có ban nhạc Philippine chơi nhạc sống rồi, không cần ra bờ hồ nuôi muỗi đâu :10:
 
Bàng huynh lãi chứng đổ vào BDS du lịch rồi, mua gần chục ha xây khu Du lịch nghỉ dưỡng sơn thủy hữu tình phục vụ nhu cầu trốn nắng ngày lễ của ace VC nhá :1:
Đúng Tướng tài...có khác.
Bao chừ Tướng bỏ BDS về lại Chứng thì...VCers quai về...không du lịch nữa ấy ạ!
 
Chưa đọc anh Bill nói gì.
Có người cho sách thì đọc thôi.
Bởi...Các hạ sao ko hỏi người tặng...đã đọc lời Bill gầy chưa đã vội tặng...
Người nhận đã vội đọc...vội khen...vội môi rới...
 
Hứa chứ không thề...thốt gì. Chủ tịch nước Đức Anh băng hà...vào năm Nợn...đấy là điềm cần phơm...chui hang thượng kế!!!
Riêng Chán đã nếm mùi...khét của Nợn roài...cần phơm roài...đoá
Em chào a Cào:103:
 
Bởi...Các hạ sao ko hỏi người tặng...đã đọc lời Bill gầy chưa đã vội tặng...
Người nhận đã vội đọc...vội khen...vội môi rới...
Có sách đọc mãi không vào. Có sách đọc từng lời mà thấy như gặp được tri âm, tri kỷ.
Đọc mà dựa vào rì viu của người khác thì cảm nhận cá nhân sẽ bị mất tính khách quan.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top