Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Cái đoạn bôi đậm là thật á hay suy diễn, hồi đấy đã làm gì có nhể :1:
Có bài thơ các bạn nam làm mà mình chỉ nhớ 1 đoạn
" Tội tình chi má phải hồng
Tội tình chi phải...
Khi không muốn cười
Em yêu điểm chín, điểm mười
Em làm đau khổ cả thầy lẫn anh."
 
Có bài thơ các bạn nam làm mà mình chỉ nhớ 1 đoạn
" Tội tình chi má phải hồng
Tội tình chi phải...
Khi không muốn cười
Em yêu điểm chín, điểm mười
Em làm đau khổ cả thầy lẫn anh."
Hê hê, biết ngay là phỏng đoán với cả nghe đồn mà :21:
 
Có bài thơ các bạn nam làm mà mình chỉ nhớ 1 đoạn
" Tội tình chi má phải hồng
Tội tình chi phải...
Khi không muốn cười
Em yêu điểm chín, điểm mười
Em làm đau khổ cả thầy lẫn anh."
Con điện của chị đang chỉnh kìa, canh múc thêm cho chẵn 5k, có siu mod triển hộ vệ lo gì hehe
 
  • Like
Reactions: TTN
Nói chuyện cứ như ở hành tình khác ấy nhể.
Để học tiếp khoa NH giai đoạn 2 nó khác với bật bãi hoặc xuống khoa khác nhé. Nó xét điểm từ trên xuống dưới như thi lần 2 ấy.
Lớp mình vẫn có bạn không lấy được bằng nhé.
@HOANGLINH 8 điểm 3 môn chắc thời thiên cổ nào chứ vào khoa nông nghiệp của KTQD cũng 18 điểm đấy.
@chim_non em có đứa bạn thân học chuyên toán Trần Phú hải phòng 1 ngày nó xin thi lại 4-5 môn để nâng điểm. Tiền ném thẳng tay luôn chứ đùa.
Ai từng học K31-32-33 chắc hiểu vụ này. Trước sau thì không biết.
@CACO vào xác nhận cái.

uhm công nhận

Xưa nghiêm, thi ĐH con thầy hiệu phó hiệu trưởng vẫn tạch

Nhưng manh nha cơ chế thị trường, nhiều thầy cũng gì...

Còn tiền nhiều ném thẳng tay thì mấy bạn thôi, mà cũng không thô lỗ như bây giờ. Với cả vào học nhưng không học chiếm phần phổ biến hơn, đại khái đủ điểm vào khoa nào ngon ngon 2 năm sau là thôi chứ học hành gì

Lớp em toàn thanh niên con nhà tử tế ở tỉnh chuyên nọ chuyên kia, vào học có học chữ nào đâu, toàn ngủ gật quanh năm, sau ra tù có, chết có, vật vờ có, trốn nợ có, còn thành đạt thì không có mấy... kể ra lúc vào thì cạnh tranh thật, các khóa dưới 34 tức trước năm 1995 chỉ có 600 thằng con sv, chứ không phải 6.000 hay 60.000 bây giờ thì cạnh tranh quá, mà khoa nào hot lắm cũng chỉ 2 lớp là cùng... nhưng vào trường cũng là kết thúc sự học, trường gì thư viện như cái chuồng lợn, có đời nhà ai mượn được sách toán thì khỏi mượn sách triết, đại loại thế... trưởng khoa chỉ có bằng cử nhân làm ae trong khoa không ai dám làm tiến sỹ; thầy thì khù khoằm cứ như thánh tướng, nói chả ai hiểu gì, nhưng thực ra ếch ngồi đáy giếng, tiếng tây không biết mà đòi nghiên cứu với tiếp thu tinh hoa kinh doanh kinh tế thế giới về dạy cho sinh viên...
 
Anh Long với Gái cắm mỏ, đúng hàng người nổi tiếng phím với kêu gọi hôm nọ có khác :71:
Đúng thật hay không bằng hên anh ạ, giờ mở chart ra xem sợ vãi luôn. Hôm qua em có gia cát dự index về test 900 có làm thử quả bóc tem sort phái sinh đợi mai đóng lệnh xem thế nào :D
Đợt này Seagame chỉ cho u22 đá dự CR7 tham gia đội hình đá seagame có ổn không a @chim_non @TTN ?
 
Đúng thật hay không bằng hên anh ạ, giờ mở chart ra xem sợ vãi luôn. Hôm qua em có gia cát dự index về test 900 có làm thử quả bóc tem sort phái sinh đợi mai đóng lệnh xem thế nào :D
Đợt này Seagame chỉ cho u22 đá dự CR7 tham gia đội hình đá seagame có ổn không a @chim_non @TTN ?
Chịu, thầy tiền nhiều, thông tin cũng nhiều thì thích thế nào thì cứ thế mà phệt thôi he he :21:
 
@CACO
Ít thế nên hôm nọ thằng chủ tịch tỉnh Lào Cai nó đăng đàn mời nguyên khóa cả chính quy lẫn mở rộng tụ họp đó :21:
 
@CACO
Ít thế nên hôm nọ thằng chủ tịch tỉnh Lào Cai nó đăng đàn mời nguyên khóa cả chính quy lẫn mở rộng tụ họp đó :21:

Chị lôi mấy ông đó làm gì, thủa ấy ra khỏi bờ hồ 5 cây số chỗ daewoo bây giờ vẫn là đầm nước mênh mông, 88 láng hạ vẫn trồng rau xanh tốt còn thái hà ổ trộm cắp đất rẻ cho không không ai ở, về tỉnh thì dễ mà, có bằng ĐH ai về tỉnh

Em trong ngành, lúc đó có chủ trương xin tuyển hs hết 12 làm công chức huyện, vì các huyện miền tây nam bộ không thể đòi hỏi cao hơn, chứ đừng nói rừng rú mường mán.

Mới cả hơn 1000 thứ trưởng và tương đương (bao gồm chủ tịch tỉnh đó) thì mấy thằng học KTQD nhà chị hehe...
 
Chị lôi mấy ông đó làm gì, thủa ấy ra khỏi bờ hồ 5 cây số chỗ daewoo bây giờ vẫn là đầm nước mênh mông, 88 láng hạ vẫn trồng rau xanh tốt còn thái hà ổ trộm cắp đất rẻ cho không không ai ở, về tỉnh thì dễ mà, có bằng ĐH ai về tỉnh

Em trong ngành, lúc đó có chủ trương xin tuyển hs hết 12 làm công chức huyện, vì các huyện miền tây nam bộ không thể đòi hỏi cao hơn, chứ đừng nói rừng rú mường mán.

Mới cả hơn 1000 thứ trưởng và tương đương (bao gồm chủ tịch tỉnh đó) thì mấy thằng học KTQD nhà chị hehe...
Chị không biết nó vì nó học khoa khác nhưng thấy nó đăng lời mời thôi.
 
Vẫn ở trên sao hỏa xuống và phát biểu, học kỹ thuật, thợ mổ (bác sĩ) mí khó chứ kinh tế toàn chữ không à hehe
Hồi đó đi học mí ông thầy toàn dịch sách của Liên Xô, dịch tối nghĩa đọc thí mù nội luôn không hiểu nhất là mí môn kinh tế vi-vĩ mô, tài chính phát triển, tài chính công, lý thuyết tiền tệ - nh...
Mí môn quản trị ngân hàng, quản lý danh mục đầu tư, thị trường chứng khoán thì dạy bao dở vì thời đó có biết gì về nh, chứng khoán, đầu tư đâu mà dạy....
 
Chị lôi mấy ông đó làm gì, thủa ấy ra khỏi bờ hồ 5 cây số chỗ daewoo bây giờ vẫn là đầm nước mênh mông, 88 láng hạ vẫn trồng rau xanh tốt còn thái hà ổ trộm cắp đất rẻ cho không không ai ở, về tỉnh thì dễ mà, có bằng ĐH ai về tỉnh

Em trong ngành, lúc đó có chủ trương xin tuyển hs hết 12 làm công chức huyện, vì các huyện miền tây nam bộ không thể đòi hỏi cao hơn, chứ đừng nói rừng rú mường mán.

Mới cả hơn 1000 thứ trưởng và tương đương (bao gồm chủ tịch tỉnh đó) thì mấy thằng học KTQD nhà chị hehe...
Đi qua đê La Thành xuống đường Láng Hạ bây giờ, là bãi rác Thành Công hôi thối khủng khiếp, ruồi nhặng bâu đầy, nước rỉ rác đen kịt, đường thì toàn ổ voi Cờ huynh nhỉ :21:
 
Vẫn ở trên sao hỏa xuống và phát biểu, học kỹ thuật, thợ mổ (bác sĩ) mí khó chứ kinh tế toàn chữ không à hehe

Đúng đó anh, học những năm 95 trở về trước ngoài cuốn giáo trình in từ 10 năm về trước thiếu rách lung tung để hành có mà chết, chơi còn học được nhiều hơn. Không một tài liệu tham khảo nào để đọc thêm học thêm

Cho nên mấy anh đại gia có anh nào học KTQD thời đó đâu. Mất thời gian đã đành, nhưng hỏng tư duy, lệch lạch kiến thức mới là chết. Càng học càng chết, học giỏi chết luôn, trừ khi sau đó anh sang tây học lại, kiểu tẩy độc, tẩy não
 
Anh tóc đuôi gà đón năm mới trong cô đơn với HPG giờ chắc đón xuân mới cô đơn tiếp :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top