Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
TT tăng nhưng không hưng phấn mấy, lạ nhỉ? :4:
Đã vậy còn có một số biểu hiện mất kiên nhẫn, ở vài cổ đang loay hoay tham chiếu.
Sức ì toàn TT còn lớn quá :1:
Đoạn đầu của sóng tăng lúc nào chẳng vậy thầy rái... khi nhà nhà người người hô múc húc xúc là lúc mình đi giao hàng chớ...
 
[QUOTE="X-trader, post: 345634, member: 253"]Đoạn đầu của sóng tăng lúc nào chẳng vậy thầy rái... khi nhà nhà người người hô múc húc xúc là lúc mình đi giao hàng chớ...
Sao thầy @X-trader lại lạc quan thế nhỉ? :105::25:
Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa :4:
Đùa chứ NAV tăng mạnh nên nó cũng có tí phấn khởi chị ợ :1:
 
Anh thích đạo gì tùy ý :113:
Em đã hứa và sẽ giữ lời là bớt còm ment linh tinh rồi, thỉnh thoảng thấy gì vui thì ới cái gọi là.
Chiều nay tím nhiều đây, nhưng em sẽ canh bán chứ không mua đâu nhé :1:
Tà Đạo...ngoài ra không thik đạo gì nữa...hihi
Mô hình Rái Caramel đang ngày càng rõ rệt...haizzz
Khi mà Rái hô trụ gãy rồi...Mid lên ngôi...thì Trụ lại vững, Bank lại tằng...Mô hình Caramel được cần phơn...haizzz... Tuy nhiên, Rái vẫn hê hê hê...haizzzz
Do not care about Index, just canh bán song sát SRB OCH giá FL...xong là xong...hihihi...
 
[QUOTE="X-trader, post: 345634, member: 253"]Đoạn đầu của sóng tăng lúc nào chẳng vậy thầy rái... khi nhà nhà người người hô múc húc xúc là lúc mình đi giao hàng chớ...
Sao thầy @X-trader lại lạc quan thế nhỉ? :105::25:[/QUOTE]
Em cũng hông hiểu vì sao mình lại bị vậy chế à...
Có lẽ vì đòn gánh hôm nay đã đạt mức tối đa chăng :102:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top