Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Sến quá, sến quá, sến súa ủy mị bị lụy quá các người ae.
Anh có thế không chứ tui có thế đâu :4:
Chiều nay tình hình có vẻ phấn khởi cho phe kẹp rồi, em cũng lặn sớm đơi...
Chung quy vẫn hold til die, becasue one day doesn't make a trend :19:
Nice quýt kèn nhé các người ae./.
 
Bác tôi hút rất nhiều thuốc
6cd8b4d1036db35020de3924385ffcf1c15ce6a4.jpg
 
Có chị mình phụ nhưng mình vẫn đưa đón là chủ yếu.
Mệt không thể tả nổi.
Tối thứ 2,4,6 về nhà lúc 10h, tối thứ 5 là 8h.
Rồi còn kèm bọn nhỏ học bài ở nhà nữa.
Sao ngày trước ham hố lấy chồng chi cho khổ vậy ta? :19:
Uống cafe và bật nhạc sôi động :)


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Có chị mình phụ nhưng mình vẫn đưa đón là chủ yếu.
Mệt không thể tả nổi.
Tối thứ 2,4,6 về nhà lúc 10h, tối thứ 5 là 8h.
Rồi còn kèm bọn nhỏ học bài ở nhà nữa.
Sao ngày trước ham hố lấy chồng chi cho khổ vậy ta? :19:
Thương người phụ nữ tần tảo thế.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top