Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
...
LS tiết kiệm đang tăng mà ảnh chẳng màng, chứng tỏ đang me hàng đó, tại nhát nên giả vờ làm thỏ đấy mà :19:
Người AE thiện tâm tốt tính ơi...Người AE không thể dùng cái hành động lạc lối ở hiện tại để chữa trị cho cái sai lầm trong quá khứ...Đó là quy luật của Thượng Đế...không thể chống cự!!!
Cảm ơn Người AE, rất trân quý cảm xúc lẫn Ngôn Tình của Người AE...
OCH & SRB. Không cần GTK full tài khoản, mà vẫn hơn tiết kiệm nhiều lần... Chúc Người AE sáng suốt lựa chọn...và hồng đạnh...ngay còn kịp!!!
Oánh chứng chỉ khó khi đặt mục tiêu: trở nên vĩ đại. Còn lại thì bình thường...như cân đường...biến thành caramel ấy...hihi
Shoot to thrill...Login để tặng Người AE bài nhạc Qua thường nghe, mỗi khi Thiền Định...
 
@4pillars : Em là người thường thánh ạ, mấy kèo này chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ thôi. :21:
Anh cứ phát huy, phát tiết, phát tài hết mức có thể nhé :113:
Người AE hãy đọc thật lâu và nghĩ cho thật sâu...
Sự khác biệt giữa Chánh Đạo và Trung Gian Đạo, tại điểm nút, không thể không nhận ra...
Chúc Người AE...sáng suốt.
Đợi Người AE...nơi đó.
=> Chánh Trung Tà...3 mặt khác biệt tồn tại cùng nhau, không thể nào sống thiếu nhau được...đó là quy luật của Thượng Đế.
Lố quota...vì Người AE rồi đó!!!
 
Người AE hãy đọc thật lâu và nghĩ cho thật sâu...
Sự khác biệt giữa Chánh Đạo và Trung Gian Đạo, tại điểm nút, không thể không nhận ra...
Chúc Người AE...sáng suốt.
Đợi Người AE...nơi đó.
=> Chánh Trung Tà...3 mặt khác biệt tồn tại cùng nhau, không thể nào sống thiếu nhau được...đó là quy luật của Thượng Đế.
Lố quota...vì Người AE rồi đó!!!
Hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn hả anh? :1:
Em ít khi ẩn ý gì sâu xa trong ngôn từ, nên khó có chuyện đọc lâu để nghĩ sâu được.
Con đường chúng ta đi không giống nhau, sức chịu đựng cũng như khả năng xoay trở cũng khác nhau.
Cho nên nếu thật sự trân quý, thì cứ chúc nhau những lời tốt đẹp, nhỉ?
(Rái không nói được, nhưng tuyệt không châm chích hay sân si)
Cũng chẳng cần nhắc lại, em không phải chuyên món chứng, nên sự quan tâm và hiểu biết về nó cũng hạn hẹp.
Nêu 1 góc nhìn cho đa chiều, còn hồn ai nấy giữ, vui vẻ là 9, kiếm lãi tầm 10 đi cho nhẹ nhàng nhé :21:
 
Hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn hả anh? :1:
Em ít khi ẩn ý gì sâu xa trong ngôn từ, nên khó có chuyện đọc lâu để nghĩ sâu được.
Con đường chúng ta đi không giống nhau, sức chịu đựng cũng như khả năng xoay trở cũng khác nhau.
Cho nên nếu thật sự trân quý, thì cứ chúc nhau những lời tốt đẹp, nhỉ?
Cũng chẳng cần nhắc lại, em không phải chuyên món chứng, nên sự quan tâm và hiểu biết về nó cũng hạn hẹp.
Nêu 1 góc nhìn cho đa chiều, còn hồn ai nấy giữ, vui vẻ là 9, kiếm lãi tầm 10 đi cho nhẹ nhàng nhé :21:
Yeap!
Ngôn tình thì vô hạn
Túi tiền thì hữu hạn

Mất Người AE, thì Qua cũng mất 1/3 phương hướng...Sự vật sự việc, nếu chỉ thấy được có 2 mặt đối lập...thì khó mà xác quyết và biến thành hành động được... Với Qua là vậy!!!

Người AE đừng tan biến, kẻo Qua lại phải tốn công sức, tốn thời gian...đi tìm 1/3 mới...Trân Quý lắm lắm...dẫu khác biệt...Qua luôn tôn trọng sự khác biệt...Hỡi Người AE tốt tính thiện tâm ơi!

Bye người ae, 11h rồi, đến giờ thiêng liêng của Qua rồi...Chúc thành đạt, lần nữa!!!
 
Chị không hiểu cái này. @arrowhanoi giải thích hộ được không?
thứ nhất usd tăng giá thì xuất khẩu có lợi, thứ 2 là dịch chuyển từ các nước bị ảnh hưởng nặng từ trade war qua, thứ 3 là hàng các nước bị áp thuế sẽ bất lợi về giá thì nước nhập khẩu tăng đơn hàng từ những nước như vịt, không biết đúng ý anh Râu không
 
thứ nhất usd tăng giá thì xuất khẩu có lợi, thứ 2 là dịch chuyển từ các nước bị ảnh hưởng nặng từ trade war qua, thứ 3 là hàng các nước bị áp thuế sẽ bất lợi về giá thì nước nhập khẩu tăng đơn hàng từ những nước như vịt, không biết đúng ý anh Râu không
Đúng ý này rồi đấy. Sau trade-war lượng đơn cho nhóm này ở VN sẽ gia tăng, trong khi lại đang hưởng lợi tỷ giá nên đựơc double effect.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top