Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Ấy chết, nhờ xóa hộ cái quote lại Tỷ Thần Tiên ơi, pọt lộn tk cmnr...cái này ko phải của em...em đang lõm, pọt nên chia sẻ gánh nặng cùng nhau...hic... Sorrri

Hồ đồ thật tui ơi...hic
Cứ để đó cho chị thấm nỗi đau ốc mò mời cò xơi :24::24::24:
 
Park lại đổi đội hình xuất phát, chơi khó anh Hàng Xẻng roài, khéo anh SHM lại ...

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Đã thấy Qua tiên lượng chưa hỡi những người anh chị em iu nước?
anh-5-9904-1535549029.jpg

CHịu thôi....dù lên đỉnh cao hơn nhưng style bóng đá V là vậy
Cứ khi cảm xúc của cổ động viên lên đỉnh...là các anh lại đổ sụp: đây hai ông này đây ...một ông Mạnh (3) luống cuống không phá bóng ra, để nó lăn qua sau lưng...làm upa kia ghi bàn ngay phút 6. phá hỏng chiến thuật câu giờ đánh úp của du kinh u23
một ông Mạnh (2) cận thành 5m thì đệm bóng bằng gối, không cũng 3-2 thì chưa biết thế nào :1cool_byebye:
 
Cho cái dự đoán trận 3-4 đi người ae [emoji19]

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
trận đó hy vọng cao phải 65% du kích u23 thắng vì:
+ trong trận mà ông park chém tay liên tục...thì bọn du kích tinh thần tăng trên 100%, trận gặp hàn thì không thể chém thế được..vợ ở nhà chắc upa khác nó xử quá hiiiiiiii
+ UAE đá kém hơn nhật về khâu dứt điểm, nhập 16.50m kém nếu V ập vào đánh úp có thể kiếm vài trái trước
+ UAE là ông nhớn lên nó không ham hạng ba

+ tuy nhiên thể hính nó hơi bị tượng....nếu đánh đầu là căng, may có văn hậu cao sào trở lại
+ không biết du kích u23 có mắc chứng chê đồng không??? chứ mấy lần đá aff cup cũng có chứng này
Cầu thủ Việt Nam buồn bã sau thất bại Hàn Quốc
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top