Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
10k nữa đủ chỉ tiêu, Thần Tiên tỷ xem cái giá 49.5 có 4 cây nhang, hốt hết đống này là đủ điều kiện của Thần Tiên tỷ. Siêu cổ phiếu thành hình: Cup & Handle mẫu mực, target đầu tiên là 6x, như sách!
Đã đặt mua 48.5 mới khớp 270 cổ :24::24::24:
 
Mình đoán con này có thể theo bài sẽ đổi sàn dùng làm trụ chỉ số như HVN, VHM chăng?
Nếu loại trừ "xuất xứ Nhà nước" vì liên quan đến tầm nhìn và tư cách Ban lãnh đạo, thì vùng giá này em thấy rất phải chăng cho trường phái đắp chăn chống muỗi :1:
Một đất nước hơn 90 triệu dân, phải nhập khẩu xăng dầu kinh niên, chỉ cần tiêu thụ nội địa là đủ sống.
Khoảng nợ vay bằng USD có thể ảnh hưởng khi tỉ giá vào uptrend, nhưng không hoặc chưa tác động lớn.
Anyway, không phù hợp với trường phái mì ăn liền đang thịnh hành hiện nay :1:
P/S : Hôm anh Pò đánh giá BCTC đã đúc kết rất chẩn là "oằn tà là vằn" rồi đấy thôi :21:
 
Last edited:
Hôm nay anh Ấy bị cắt 10k ăn sáng nên im thin thít từ sớm :45:
Còn anh Ấy Ấy hẳn là đang con rận thằng Rái nên thờ ơ cũng từ sớm, gặp nhau ngó lơ hoài... :40:
Em bít phải nàm thao cho vừa lòng các anh bi chừ? :43:
Viết linh tinh khéo lại bị quy là có vấn đề thần kinh mất :102:
 
Hôm nay anh Ấy bị cắt 10k ăn sáng nên im thin thít từ sớm :45:
Còn anh Ấy Ấy hẳn là đang con rận thằng Rái nên thờ ơ cũng từ sớm, gặp nhau ngó lơ hoài... :40:
Em bít phải nàm thao cho vừa lòng các anh bi chừ? :43:
Viết linh tinh khéo lại bị quy là có vấn đề thần kinh mất :102:
Anh Pò chắc đang bận họp giao ban đầu tuần đưa cua bể lên NH của tương lai. Kào thì đắp chăn ngủ chờ đếm xèng, thầy cũng khoái nguáy ảnh gớm, đến khi ảnh chọc lại lại kêu :19:
 
Anh Pò chắc đang bận họp giao ban đầu tuần đưa cua bể lên NH của tương lai. Kào thì đắp chăn ngủ chờ đếm xèng, thầy cũng khoái nguáy ảnh gớm, đến khi ảnh chọc lại lại kêu :19:
Cả phố, mỗi anh Pò hiền quá không tính, còn không chọc Kào thì chọc ai? :10:
Thế thôi đợi lúc nào 2 anh rỗi, lại lên phụ họa vậy :21:
Em phắn trước đơi...:2cool_go:
Tuần mới tốt lành cả nhà nhé./.
 
Hôm nay anh Ấy bị cắt 10k ăn sáng nên im thin thít từ sớm :45:
Còn anh Ấy Ấy hẳn là đang con rận thằng Rái nên thờ ơ cũng từ sớm, gặp nhau ngó lơ hoài... :40:
Em bít phải nàm thao cho vừa lòng các anh bi chừ? :43:
Viết linh tinh khéo lại bị quy là có vấn đề thần kinh mất :102:
Bẩm La Hán, mã ôn tại sao phải rận với hờn khi đối diện với tấm lòng bao dung vô bờ bến của La Hán???
Có điều, mã ôn và La Hán khác xa tần số, nên chẳng thể giao thoa...thay vào đó...là giao fuk...hihi
Một đằng 96% cash và phi lên siêu cổ...Một đằng là 96% cổ, nhưng lại là loại cổ bên kia sườn núi...chỉ biết...than trời...haizzz...
Hẹn gặp nhau...khi VNI về 630...cùng nhau mở ra xem...Cổ của nhau...và lại nắm lấy tay nhau...haizzz

Lời cuối: Hỏng Lốp, nhớ vác Bảo Kích ra dùng.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top