Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Ngày 06.06.1884 Cụ nhà mình lúc đó là thượng thư bộ hộ Phạm Thận Duật, toàn quyền đại thần thay mặt triều Nguyễn ký hòa ước Patenôtre. Lịch sử ghi lại rằng dân chúng lúc bấy giờ cũng phẫn uất lắm.
Hơn 70 năm sau lại ca ngợi cụ như là một văn thân, chí sĩ :1:
Tóm lại công nhân, nông dân thì muôn đời bị dắt mũi thôi. Hiểu biết gì đâu mà ý kiến ý cò?
à, lần này thì dân trí bắt đầu mở rồi đó chị...chỗ em một số người họ nghỉ chợ để biểu tình để phản đối vụ cho thuê đất 99 năm, với luật an ninh mạng. Lần này, em ko nghĩ là nhiều nơi biểu tình như vậy, có vẻ như dân ko còn cam chịu nữa. Theo em thấy cứ khai dân trí trước, chấn dân khí (đợt này chỗ em toàn thấy các cô bác trung niên đi, ko thấy trai tráng đâu, y như tập thể dục buổi sáng) rồi mới làm gì thì làm (à vụ Bình Thuận thì đúng là quá khích, nhưng cũng phải xem lãnh đạo ở đó ăn ở thế nào). Cũng ko hiểu sao cho Vân Đồn thuê đất 99 năm. Bọn Tàu nó đi đến đâu lập làng đến đó, cho thuê như vậy chả khác nào biến Vân Đồn thành tô giới tàu.
 
Phụ thuộc ai chửi nữa chứ.
Những thằng ngu như thầy có làm gì tôi cũng không quan tâm.
Bây giờ tới thằng rồi đấy phỗng?
Ai cần chị quan tâm, thấy thối quá phải nói, không tưởng mình thanh cao.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến loại thối ruột từ trong ra đâu :1:
 
Bây giờ tới thằng rồi đấy phỗng?
Ai cần chị quan tâm, thấy thối quá phải nói, không tưởng mình thanh cao.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến loại thối ruột từ trong ra đâu :1:
Ơ, hơ, không phải đến giờ thầy thể hiện nguyên hình là loại cặn bã tôi mới nói.
Chả phải ngày từ lúc thầy còn đang khoác áo người tử tế tôi đã khinh ghét rồi hay sao.
Thôi chấm dứt cmts qua lại từ đây nhé.
Dù thầy thể hiện đê tiện thế nào tôi cũng không thèm quote nữa đâu.
 
Ơ, hơ, không phải đến giờ thầy thể hiện nguyên hình là loại cặn bã tôi mới nói.
Chả phải ngày từ lúc thầy còn đang khoác áo người tử tế tôi đã khinh ghét rồi hay sao.
Thôi chấm dứt cmts qua lại từ đây nhé.
Dù thầy thể hiện đê tiện thế nào tôi cũng không thèm quote nữa đâu.
Tôi cần chị quote à?
Thối mồm thì vẫn là thối mồm, dù có niềng răng bằng vàng nhớ.
 
Sân vận động đẹp quá, hehe tuần chờ đợi WC tới dồi vui lên nào

10 trận đấu vòng bảng được chờ đợi nhất World Cup 2018
https://news.zing.vn/10-tran-dau-vong-bang-duoc-cho-doi-nhat-world-cup-2018-post849719.html
15257268495af0be818f2ba_1525726849_3x2_rt.jpg
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top