Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
a hihi, mình đợi 19,x của U

----------
BB GL
dạo này mình thấy iu ttck vn ghê, thấy nguyên giàn cầu thủ hảo ngọt VCers và các thầy bộ tâm linh cùng hiện diện trong 1 nhà
tay trong tay tìm cơ hội hiểu nhau là ở đây chứ cần chi phải nghe a Trà trên FB
Em đang phun xèng chờ mua kiểu ban ơn của chị :)) chờ mấy con đạp mạnh rơi hết đà thì mới có con cá hồi vừa miếng :1:
 
Thằng cò đất bị bể mánh ra sao mà tây ta chạy dữ... vùng này thấy thơm thơm rồi mà...
Vừa trao đổi với cậu bạn Hành nghề nhà thổ 20 năm 4 quận nôi thành Hn. Tên này chuyên ăn nhà Biêt thự. Kinh nghiêm dầy dặn chuyên đi cùng các BBoy... cậu ta nghẹn ngào:
Đang ngập rất nhiều K tỉ tại 3 đặc khu: Phú quốc. Vân đồn. Bắc vân phong. BDS nói chung đang giai đoạn rất khó khăn. Cẩn thận vẫn hơn.
Tiền đang bị dàn trải khắp nơi. Không biết khi mô quay lại đc thủ đô và sài thành.
GL
 
Last edited:
Vừa trao đổi với cậu bạn Hành nghề nhà thổ 20 năm 4 quận nôi thành Hn. Tên này chuyên ăn nhà Biêt thự. Kinh nghiêm dầy dặn chuyên đi cùng các BBoy... cậu ta nghẹn ngào:
Đang ngập rất nhiều K tỉ tại 3 đặc khu: Phú quốc. Vân đồn. Bắc vân phong. Nói chung BDS nói chung đang giai đoạn rất khó khăn. Cẩn thận vẫn hơn.
GL
Em cũng nghĩ vì lý do này, thằng con Lô Đề Girl nhảy lầu trước một đoạn rồi... con CEO cũng đã về máng lợn sứt... lẽ nào lại như đất Ba Vì dăm năm trước :102:
 
Nhiều khi tự hỏi: sao mình vẫn lang thang ở VC? Nơi không 1 ai có cùng chí hướng, thậm chí 1 tấm chân tình cũng không.
Lẽ nào chúng ta cô đơn đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng người? :10:
Để em hướng đạo cho bà chị một con đường tắt...Tặng bà chị Tấm Bia Mộ Westminster...hãy tìm và đọc nó...bà chị sẽ sớm tìm được tri kỷ...
Sỏi vì chậm lụt trong việc xả lời...em đàng bận bịu một tẹo...kkk
11-15256827734201827372912.jpeg
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top