Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Không ai bày cho Chị của người ae kiếm 1 củ rưỡi/ngày nên không vào nữa
Tiền là phù du với chị em anh zai nhóe...quan trọng là 2 chữ Trân Tềnh...chị online chún nì, là đi tìm 1/2 còn lại...đang thiếu vắng... Chị mún Yêu mà mãi không được Yêu...đâm ra hận Tềnh...như Lý Mạc Sầu...

Lý Mạc...Lý Mạc...tỉ tỉ ở nơi đâu...
Hang cùng, ngỏ hỉm, hố sâu...em tìm...
 
Có vẻ như Người ae đã lên tàu VoVa??? Cái mặt cười gian xảo...???
Qua phán, tàu của Người ae sẽ phải trìm...nhanh thôi...hỡi Người ae...
Nói người ae biết, ngoài việc cắt lỗ SDI và có ly cafe VRE những ngày xa xưa, Qua tự hào chưa bao giờ đ ụng tới cổ khác của nhà Vova.
Người ae đừng đoán mò rồi trù ẻo tội nghiệp Qua, đúng là không có tình người
 
Nói người ae biết, ngoài việc cắt lỗ SDI và có ly cafe VRE những ngày xa xưa, Qua tự hào chưa bao giờ đ ụng tới cổ khác của nhà Vova.
Người ae đừng đoán mò rồi trù ẻo tội nghiệp Qua
Thế thì họ nhà Vova còn phi tiếp...hỡi Người ae... Qua thay đổi lời Nguyền... Cảm ơn Người ae...
Information is priceless...
 
Nói người ae biết, ngoài việc cắt lỗ SDI và có ly cafe VRE những ngày xa xưa, Qua tự hào chưa bao giờ đ ụng tới cổ khác của nhà Vova.
Người ae đừng đoán mò rồi trù ẻo tội nghiệp Qua, đúng là không có tình người
a Vũ đúng là có sức truyền cảm hứng, cả đến cách nói chuyện cũng nhiễm qua đến VC rùi :21::21::21:
 
Chân núi Đa răk...
Hãy nhìn lên đỉnh núi...vầng hào quang đang tỏa sáng...ít nhất là 3 vầng...Người ae có thấy không? Có cảm nhận được không khí xung quanh đang nóng lên không?
Tôi đang thấy mọi vật biến đổi theo lẽ tự nhiên...mọi thứ đang biến đổi theo đúng cách mà nó phải thay đổi...
Ps: XL người Anh/Em, Tôi ko biết Tôi đang nói gì nữa:66:
 
Tôi đang thấy mọi vật biến đổi theo lẽ tự nhiên...mọi thứ đang biến đổi theo đúng cách mà nó phải thay đổi...
Ps: XL người Anh/Em, Tôi ko biết Tôi đang nói gì nữa:66:
Sao Người ae triết lý và huyền bí đến thể nhỉ? Lẽ nào, Người ae dạo này cũng luyện Thiền...

Mặt trời đang lên cao, thời tiết cũng vì thế mà oi bức...Qua nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 10h...Buổi trưa thì nắng nóng hơn buổi sáng...thế là Qua đã có câu trả lời...vì sao nóng ???
 
Đây là món quà của anh ấy tặng mình gần 2 năm rồi:”Lâu quá gặp lại nhau,Qua tặng người anh em.Người anh em mang nó sẽ thấy sự may mắn đặc biệt” và từ đó mình cũng thích mang liên tục :)
View attachment 5175
Qua thấy cái đồng hồ của Người ae đẹp và đặc biệt quá...
Qua còn thấy...Người ae uống cafe đen không đá??? Có phải, uống như thế thì cafe ngon và đậm mùi thơm hơn? Nếu thế, Qua cũng muốn uống thử như Người ae...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top