Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Phe cầm cổ vẫn bình chân chờ cơ hội vào nốt hàng với lại dùng MG đây.
Không thấy thảm lắm.
Đồng ý...cứ cầm đúng cổ là chấp tất cả các thể loại báo lỗ...kekeke
Mạnh mõe lên chị iu vấu, trúng ta cùng nhau hợp xướng bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu...Hoặc giả như, sau này, Thời Cơ ko còn thuận lợi...thì ta lại hát vang ca khúc Tình Yêu Trôn Rấu...kekeke
Không sao...giảm là cơ hội toẹt dzời... Dẫu Tào Tặc lộng hành...trói 2 vị Đốc Đốc vào khung thành cho Rô-Si bắn phá...
 
với cầu thủ bóng tới chân trong khu vực thuận lợi là họ sút thôi,ko như những gì các bác thần thánh đâu.tội thằng bé là PELE nói nó là thiên tài,mà trước giờ PELE nói gì thì y như là ...ngược lại.hic....
thầy nói chuẩn! hiii
hơi thắc mắc là sao mấy thằng đức bóng đến chân đá hoài không vào cái goal to thía, còn cầu thủ Vn thì khỏi nói hiiiiii
 
Thế thì chu kỳ 10 năm càng hiển hiện nhé :109:
chuẩn rồi bác ơi.giá đất nhiều nơi khu vực Q9,Q12,BÌNH CHÁNH giờ này năm ngoái 15tr/m2 mà bây giờ 28tr,35tr/m2 thì bơm thổi quá.nổ phát là tan tành cả làng BDS luôn.khủng hoảng hoàn toàn do lòng tham con người tạo ra lên nó lại về với cát bụi y như TTCK lên 1200 xuống lại 300
 
Đồng ý...cứ cầm đúng cổ là chấp tất cả các thể loại báo lỗ...kekeke
Mạnh mõe lên chị iu vấu, trúng ta cùng nhau hợp xướng bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu...Hoặc giả như, sau này, Thời Cơ ko còn thuận lợi...thì ta lại hát vang ca khúc Tình Yêu Trôn Rấu...kekeke
Không sao...giảm là cơ hội toẹt dzời... Dẫu Tào Tặc lộng hành...trói 2 vị Đốc Đốc vào khung thành cho Rô-Si bắn phá...
Gần đây có lần nói chuyện với @HOANGLINH chị bảo rồi: Nếu trong lòng có chút sợ hãi hãy bán ngay vì nếu có cố giữ lại cũng sẽ phải bán vào lúc hoảng sợ hơn mà thôi. Điểm bán ra là điểm ngon giấc khà khà....
 
Gần đây có lần nói chuyện với @HOANGLINH chị bảo rồi: Nếu trong lòng có chút sợ hãi hãy bán ngay vì nếu có cố giữ lại cũng sẽ phải bán vào lúc hoảng sợ hơn mà thôi. Điểm bán ra là điểm ngon giấc khà khà....
khi bò cuối cùng thành gấu mẹ thì sao ta???
images
 
Gần đây có lần nói chuyện với @HOANGLINH chị có bảo rồi: Nếu trong lòng có chút sợ hãi hãy bán ngay vì nếu có cố giữ lại cũng sẽ phải bán vào lúc hoảng sợ hơn mà thôi. Điểm bán ra là điểm ngon giấc khà khà....
Bán là truẩn rồi...giữ là trết hết...càng giữ càng trết...càng đợi BCTC phát ra...càng trết...vì 3 quý cuối năm, vỏn vẹn có 100tỏi Lnst...hahaha

Hãy bán khi còn có cơ hội...đừng để sa lầy như con Trái Cây xứ Nhiệt Đới...một năm về trước...hahaha

Bất cứ ai trạm vào là phải trết...hahaha

Đừng trống lại xu hướng của thị trường...hahaha
 
Bán là truẩn rồi...giữ là trết hết...càng giữ càng trết...càng đợi BCTC phát ra...càng trết...vì 3 quý cuối năm, vỏn vẹn có 100tỏi Lnst...hahaha

Hãy bán khi còn có cơ hội...đừng để sa lầy như con Trái Cây xứ Nhiệt Đới...một năm về trước...hahaha

Bất cứ ai trạm vào là phải trết...hahaha

Đừng trống lại xu hướng của thị trường...hahaha
Đến chết với ông TCBS, hồi 16/06 ra cáo báo cáo dự kết quả kinh doanh năm nay 2.900 tỷ sau thuế. Chắc tính lợi nhuận của Skylake vào chăng?
Nói thế không có nghĩa là mình tin cái báo cáo đấy nhé. Hay hiểu nhầm lắm.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top