Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Nhà em có việc nên từ sau Tết em nghỉ chơi CK, hàng họ phải nhờ người bạn chơi dùm giải quyết.
Đến giờ mới có thể mò lại vào đây. Sau hơn 1 tháng không đu.ng gì đến bảng điện hay tin tức, giờ em mất hết cảm giác về thị trường rồi. Vào 4r nhìn cũng thấy toàn nick lạ. Các Thầy rủ nhau đổi nick hết à?
Các Thầy các Chị nào thương phím cho em 3 chữ cái lấy lại cảm giác với. Chị @TTN , anh @dong xu bac ơi!!!! PLZ
Anh cũng bận set up PK mới.
Hiện anh đang giữ DRC VRC và mới mua thêm MWG 113.5
 
@dash177, sp thấy em chém vụ "thiền" ngày xưa chuẩn hơm kaka:21:
Trong thế giới marketing chi phối, Thiền đánh từ giới CEO đầu tiên (để sáng tạo) dẫn đến quản lý bậc trung - rồi nhân viên - gia đình nhân viên. (Trong doanh nghiệp thì chỉ cần ông cầm đầu sáng tạo định hướng là chủ đạo, còn triển khai thực hiện mà toàn sáng tạo thì a ma tèo). Tiền dạy thiền chạy vào túi ai?
"Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Trước khi anh Vũ tham gia khoá thiền nhịn ăn 49 ngày và bỗng nhiên thay đổi khi trở về, thì tôi rất hạnh phúc."
e vs cụ đã dự từ đầu :2cool_sad:
linh tinh lang tang kết cục là vào thiền :3cool_embarrassed:
ps vui: chỉ định làm đủ đội bóng cạnh tranh hagl mà mỗi tối ảnh cứ bẩu "chờ a thiền đã"...
 
Nhìn sơ sơ thì từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nếu bắt đúng sóng Bcs, thì 50% trong hơn 2 tháng chứ đâu cần cả năm :1:
Đấy là chưa kể MG các thể loại, mà em không tính được. Cá biệt như thầy Son nuôi Ba ba từ hồi 3x kg thì miễn bàn.
Riêng phả hệ nhà anh tỹ gì đó, đoán là bác đang nhắc khéo mọi người tránh xa ra thiệt xa phải không? Như AMD chẳng hạn, từ 1 mệnh giá về 1/2 mệnh giá, và có khi còn xuôi nam dài ngày nữa...Cảm ơn bác thật nhiều :113:
Dẫu vậy, em cụng không dzun tẹo nào, chỉ thấy cần nghỉ chút dưỡng sức thôi :1:
Đúng chất Sen...anh luôn tỏa hương thơm ngát giữa vũng bùn tanh hôi...nể phục!
Em Súng, làm gì có chuyện cứu vớt chúng sanh, từ bi hỉ xả... Quan trọng vẫn là túi tiền của em có đầy lên hay không...những việc khác, có hay không, đều không quan trọng. Vậy nên, anh Sen đừng đánh giá quá cao thằng em này...hihi
Cơ mà, để đáp lại cái thịnh tình của đối thủ... Em cũng xin nêu rõ những nghĩ suy trong đầu như sau:
1. Cả làng Gấu hiện hình cả: Hội cướp hiếp Giết Dị, Hội Bôn Sen, Hội Chim Đan Xanh...etc
2. Cả làng Bò điên cũng hiện hình cả: Hội Tóc Đuôi Gà, Hội Pi Ei đừng sợ...etc
1 & 2 => Thắng thua đã định từ trước khi cuộc chiến xảy ra...
=> Cơ mà 2 Hội này đều phải ngả mũ...cúi đầu...trước 1 bậc Kỳ Tài xứ VC ta...
Bậc Kỳ Tài đó là ai? Xin thưa còn ai khác ngoài truyền nhân đời thứ 9 của Quýt ca... Là Mèo Tỷ.
Vì sao lại là Mèo Tỷ. Cũng xin thưa, vì Mèo Tỷ không có thời gian đọc tin tức, chỉ tập trung nấu ăn, osin cho con, chăm chút cho chồng...một người Vợ tuyệt vời, một người Mẹ vĩ đại...đã vô tình tìm ra lối đi riêng, tránh được mọi cạm bẫy của bầy Thú Điện Tử...kkk... Há không phải Trader Kỳ Tài hay sao? Ha Ha Ha
Cá nhân nhận xét: TA phân kỳ thì mặc TA, FA bỏ cuộc thì mặc FA... Cứ theo MA mà bám (M=mèo)... Bất chiến tự nhiên thành...
Ps: Không phải tự nhiên anh TDG ảnh lại đăng cái bài Phụ Nữ vs Phụ Nam tại VN ta còn quá nhỏ nhoi so với các nước láng giềng... Thời này là thời Phụ Nữ làm lãnh đạo... Điềm báo đó anh Sen...mau mau quay lại chiến trường với một tâm thế của người thắng cuộc... Chuyện nghĩ dưỡng để thêm 49 ngày nữa hẳn soát xét...kkk
 
Last edited:
Đúng chất Sen...anh luôn tỏa hương thơm ngát giữa vũng bùn tanh hôi...nể phục!
Em Súng, làm gì có chuyện cứu vớt chúng sanh, từ bi hỉ xả... Quan trọng vẫn là túi tiền của em có đầy lên hay không...những việc khác, có hay không, đều không quan trọng. Vậy nên, anh Sen đừng đánh giá quá cao thằng em này...hihi
Cơ mà, để đáp lại cái thịnh tình của đối thủ... Em cũng xin nêu rõ những nghĩ suy trong đầu như sau:
1. Cả làng Gấu hiện hình cả: Hội cướp hiếp Giết Dị, Hội Bôn Sen, Hội Chim Đan Xanh...etc
2. Cả làng Bò điên cũng hiện hình cả: Hội Tóc Đuôi Gà, Hội Pi Ei đừng sợ...etc
1 & 2 => Thắng thua đã định từ trước khi cuộc chiến xảy ra...
=> Cơ mà 2 Hội này đều phải ngả mũ...cúi đầu...trước 1 bậc Kỳ Tài xứ VC ta...
Bậc Kỳ Tài đó là ai? Xin thưa còn ai khác ngoài truyền nhân đời thứ 9 của Quýt ca... Là Mèo Tỷ.
Vì sao lại là Mèo Tỷ. Cũng xin thưa, vì Mèo Tỷ không có thời gian đọc tin tức, chỉ tập trung nấu ăn, osin cho con, chăm chút cho chồng...một người Vợ tuyệt vời, một người Mẹ vĩ đại...đã vô tình tìm ra lối đi riêng, tránh được mọi cạm bẫy của bầy Thú Điện Tử...kkk... Há không phải Trader Kỳ Tài hay sao? Ha Ha Ha
Cá nhân nhận xét: TA phân kỳ thì mặc TA, FA bỏ cuộc thì mặc FA... Cứ theo MA mà bám (M=mèo)... Bất chiến tự nhiên thành...
Ps: Không phải tự nhiên anh TDG ảnh lại đăng cái bài Phụ Nữ vs Phụ Nam tại VN ta còn quá nhỏ nhoi so với các nước láng giềng... Thời này là thời Phụ Nữ làm lãnh đạo... Điềm báo đó anh Sen...mau mau quay lại chiến trường với một tâm thế của người thắng cuộc... Chuyện nghĩ dưỡng để thêm 49 ngày nữa hẳn soát xét...kkk
In mèo uy chặt là chuẩn rồi. Các anh Mèo dẫn đâu thì đi đấy. Mèo hồng hôm qua rỉ tai mấy ông anh rồi :21:
 
Đúng chất Sen...anh luôn tỏa hương thơm ngát giữa vũng bùn tanh hôi...nể phục!
Em Súng, làm gì có chuyện cứu vớt chúng sanh, từ bi hỉ xả... Quan trọng vẫn là túi tiền của em có đầy lên hay không...những việc khác, có hay không, đều không quan trọng. Vậy nên, anh Sen đừng đánh giá quá cao thằng em này...hihi
Cơ mà, để đáp lại cái thịnh tình của đối thủ... Em cũng xin nêu rõ những nghĩ suy trong đầu như sau:
1. Cả làng Gấu hiện hình cả: Hội cướp hiếp Giết Dị, Hội Bôn Sen, Hội Chim Đan Xanh...etc
2. Cả làng Bò điên cũng hiện hình cả: Hội Tóc Đuôi Gà, Hội Pi Ei đừng sợ...etc
1 & 2 => Thắng thua đã định từ trước khi cuộc chiến xảy ra...
=> Cơ mà 2 Hội này đều phải ngả mũ...cúi đầu...trước 1 bậc Kỳ Tài xứ VC ta...
Bậc Kỳ Tài đó là ai? Xin thưa còn ai khác ngoài truyền nhân đời thứ 9 của Quýt ca... Là Mèo Tỷ.
Vì sao lại là Mèo Tỷ. Cũng xin thưa, vì Mèo Tỷ không có thời gian đọc tin tức, chỉ tập trung nấu ăn, osin cho con, chăm chút cho chồng...một người Vợ tuyệt vời, một người Mẹ vĩ đại...đã vô tình tìm ra lối đi riêng, tránh được mọi cạm bẫy của bầy Thú Điện Tử...kkk... Há không phải Trader Kỳ Tài hay sao? Ha Ha Ha
Cá nhân nhận xét: TA phân kỳ thì mặc TA, FA bỏ cuộc thì mặc FA... Cứ theo MA mà bám (M=mèo)... Bất chiến tự nhiên thành...
Ps: Không phải tự nhiên anh TDG ảnh lại đăng cái bài Phụ Nữ vs Phụ Nam tại VN ta còn quá nhỏ nhoi so với các nước láng giềng... Thời này là thời Phụ Nữ làm lãnh đạo... Điềm báo đó anh Sen...mau mau quay lại chiến trường với một tâm thế của người thắng cuộc... Chuyện nghĩ dưỡng để thêm 49 ngày nữa hẳn soát xét...kkk
:113:
 
"Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Trước khi anh Vũ tham gia khoá thiền nhịn ăn 49 ngày và bỗng nhiên thay đổi khi trở về, thì tôi rất hạnh phúc."
e vs cụ đã dự từ đầu :2cool_sad:
linh tinh lang tang kết cục là vào thiền :3cool_embarrassed:
ps vui: chỉ định làm đủ đội bóng cạnh tranh hagl mà mỗi tối ảnh cứ bẩu "chờ a thiền đã"...
Đúng chất Sen...anh luôn tỏa hương thơm ngát giữa vũng bùn tanh hôi...nể phục!
Em Súng, làm gì có chuyện cứu vớt chúng sanh, từ bi hỉ xả... Quan trọng vẫn là túi tiền của em có đầy lên hay không...những việc khác, có hay không, đều không quan trọng. Vậy nên, anh Sen đừng đánh giá quá cao thằng em này...hihi
Cơ mà, để đáp lại cái thịnh tình của đối thủ... Em cũng xin nêu rõ những nghĩ suy trong đầu như sau:
1. Cả làng Gấu hiện hình cả: Hội cướp hiếp Giết Dị, Hội Bôn Sen, Hội Chim Đan Xanh...etc
2. Cả làng Bò điên cũng hiện hình cả: Hội Tóc Đuôi Gà, Hội Pi Ei đừng sợ...etc
1 & 2 => Thắng thua đã định từ trước khi cuộc chiến xảy ra...
=> Cơ mà 2 Hội này đều phải ngả mũ...cúi đầu...trước 1 bậc Kỳ Tài xứ VC ta...
Bậc Kỳ Tài đó là ai? Xin thưa còn ai khác ngoài truyền nhân đời thứ 9 của Quýt ca... Là Mèo Tỷ.
Vì sao lại là Mèo Tỷ. Cũng xin thưa, vì Mèo Tỷ không có thời gian đọc tin tức, chỉ tập trung nấu ăn, osin cho con, chăm chút cho chồng...một người Vợ tuyệt vời, một người Mẹ vĩ đại...đã vô tình tìm ra lối đi riêng, tránh được mọi cạm bẫy của bầy Thú Điện Tử...kkk... Há không phải Trader Kỳ Tài hay sao? Ha Ha Ha
Cá nhân nhận xét: TA phân kỳ thì mặc TA, FA bỏ cuộc thì mặc FA... Cứ theo MA mà bám (M=mèo)... Bất chiến tự nhiên thành...
Ps: Không phải tự nhiên anh TDG ảnh lại đăng cái bài Phụ Nữ vs Phụ Nam tại VN ta còn quá nhỏ nhoi so với các nước láng giềng... Thời này là thời Phụ Nữ làm lãnh đạo... Điềm báo đó anh Sen...mau mau quay lại chiến trường với một tâm thế của người thắng cuộc... Chuyện nghĩ dưỡng để thêm 49 ngày nữa hẳn soát xét...kkk
Gộp cả 2 pọt, túm cái váy lại là "Để em thiền xong đã..." :21:
Giờ mới bước 1 chân vào am, có đâu quay đầu đi bụi ngay và luôn thế :10:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top