Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Em cũng nghĩ vậy, với Klopp thì Liver sẽ còn mạnh lên thôi :D. Năm nay đội hình mỏng quá mà, trận chung kết ko có Can với Ox nữa chứ tuyến giữa toàn công nhân cần lao :))).
e tuy mới 91 cơ mà xem Liver từ năm 2002 hay sao í ( còn nhỏ quá e chả nhớ) lúc đó xem có anh Beger gì gì đó =)) đá hay quá nên mê luôn ha ha, cứ lại hy vọng tiếp thôi :)) năm nay mất Cuti em cứ tưởng sẽ khó khăn lắm ai dè vẫn ngon lành thế là okie ròi, năm sau có anh Nabi Keita về cũng ngon phết đới.
Sắp tới tôi đi Đà Nẵng tận 5 ngày, có chỗ nào vui vui khôg chỉ với ;)).
———
Chị Đại Đại Phát khôg phải là k giỏi, không đúng, chỉ là năm nay đen thôi....mà đen thì. Qua tháng này thì đỡ, chỉ stress thôi chứ tổn thất tạm qua dzồi.
 
Những người bị kẹp lâu dài như tôi lại có tâm thế kệ mẹ nó, muốn chạy đâu thì chạy.
Xem ra cầm tiền hay cầm cổ chực bán thu tiền mới nóng trong lòng thôi :10:
Chị đầu tư nghĩ thế được. Mấy anh TAer mà học theo là đứt :19::19::19:
Mỗi môn phái có cái hay/dở riêng. Và tất nhiên cũng có cao thủ và lia ria.
Thế nên không đánh giá, so sánh được đâu :1smiley_vn24:
 
Sắp tới tôi đi Đà Nẵng tận 5 ngày, có chỗ nào vui vui khôg chỉ với ;)).
———
Chị Đại Đại Phát khôg phải là k giỏi, không đúng, chỉ là năm nay đen thôi....mà đen thì. Qua tháng này thì đỡ, chỉ stress thôi chứ tổn thất tạm qua dzồi.
Bán cửa hàng, cho mất 80% tiền rồi mà vẫn chưa giải đen được sao? :109:
 
Vậy không có duyên rồi. Tôi đi 21-25
Giờ máy bay, phương tiện dễ dàng muốn có duyên dễ ấy mà. Haha.
Bán cửa hàng, cho mất 80% tiền rồi mà vẫn chưa giải đen được sao? :109:
Ồ thế cũng đỡ nhiều đấy. Hehe. Mà vận đã đến thì cũng phải xuống chân dốc đã chứ chị. Lên là chuyện sau...
 
Sắp tới tôi đi Đà Nẵng tận 5 ngày, có chỗ nào vui vui khôg chỉ với ;)).
———
Chị Đại Đại Phát khôg phải là k giỏi, không đúng, chỉ là năm nay đen thôi....mà đen thì. Qua tháng này thì đỡ, chỉ stress thôi chứ tổn thất tạm qua dzồi.
Đà nẵng thì đi ăn linh tinh, rồi tối đi dạo mấy cây cầu với cả qua chỗ con cá+ cầu tình yêu là hết. Ăn hải sản thì có mấy quán như Bà Rô, Năm Đảnh ăn okie nhưng đi hơi xa, gần hơn thì ăn quán Phước Thái đường Hồ Nghinh cũng ok lắm, đừng ăn mấy quán hải sải chỗ phạm văn đồng giá chát lè :)) toàn Trung quốc ăn nên bị thổi giá.
Hôm sau thì đi Hội an dạo phố gòi ăn ( cơm gà, thịt nướng, cao lầu, hến xúc, vân vân) Tối ra dọc bờ sông kiếm quán ngồi làm chai bia với nghe nhạc thế nà hết 1 ngày nữa :)). Nghe bảo Vinpearl mới xây ở Hội An 1 cái na ná Nha Trang mà nhỏ hơn thì phải.
Có thể lên bà nà thăm thú chụp ả lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi lại bà nà, nghe bảo dạo này xây thêm nhiều thứ đẹp lắm .
 
Đà nẵng thì đi ăn linh tinh, rồi tối đi dạo mấy cây cầu với cả qua chỗ con cá+ cầu tình yêu là hết. Ăn hải sản thì có mấy quán như Bà Rô, Năm Đảnh ăn okie nhưng đi hơi xa, gần hơn thì ăn quán Phước Thái đường Hồ Nghinh cũng ok lắm, đừng ăn mấy quán hải sải chỗ phạm văn đồng giá chát lè :)) toàn Trung quốc ăn nên bị thổi giá.
Hôm sau thì đi Hội an dạo phố gòi ăn ( cơm gà, thịt nướng, cao lầu, hến xúc, vân vân) Tối ra dọc bờ sông kiếm quán ngồi làm chai bia với nghe nhạc thế nà hết 1 ngày nữa :)). Nghe bảo Vinpearl mới xây ở Hội An 1 cái na ná Nha Trang mà nhỏ hơn thì phải.
Có thể lên bà nà thăm thú chụp ả lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi lại bà nà, nghe bảo dạo này xây thêm nhiều thứ đẹp lắm .
Cảm ơn nhé, lần này ở lâu lâu là để xem có gì chơi cho hết. Tks :*
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top