Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Như thế có thể xem là động thái kiểm soát rủi ro bong bóng.
Sau 1 thời gian dài giữ ở mức thấp, thêm việc anh Phét tăng LS nữa, áp lực ngày một tăng :1:
Nhưng chỉ với nhiêu đó đã khẳng định ngay thì hơi vội.
Dự trữ ngoại hối vẫn đang rất ổn, xác suất crack không cao, hoặc chưa.
Cứ chờ thời gian trả lời như bác nói đi :1:
Dự trữ ngoại hối toàn công bố số tuyệt đối. Sao anh biết ổn :19::19:
 
Nhìn thấy gì thì tường thuật lại thôi anh. Em chẳng có vị thế nên tán nhảm thôi. :1:
Dễ làm khó bỏ, thầy chọn vị thế an nhàn lúc này là đúng rồi.
Mọi đánh giá đều mang cái bias của người viết, cân nhắc cho kỹ chứ đừng shadow trade. :1:
Nhìn chị đại xem, bị dọa riết pán mất giờ cá diếc Vếu Dê kia kìa :19:
 
:114:Đang down trend thì con nào cũng bị cuốn, trừ con có mật game. Con này không thuộc dạng đó.
Up vì VNI30 thì Down vì VN30.
Các con khác đang bị vô cảm dần với VNI30, người chơi cũng thế.
Trước đây VNI30 hút tiền, nay chạy ra và đang đi vào nhóm khác. Lúc này là dân TA có cơ hội dùng kỹ năng tốt nhất, thắng thua tùy theo khả năng TA + May mắn.
 
Như thế có thể xem là động thái kiểm soát rủi ro bong bóng.
Sau 1 thời gian dài giữ ở mức thấp, thêm việc anh Phét tăng LS nữa, áp lực ngày một tăng :1:
Nhưng chỉ với nhiêu đó đã khẳng định ngay thì hơi vội.
Dự trữ ngoại hối vẫn đang rất ổn, xác suất crack không cao, hoặc chưa.
Cứ chờ thời gian trả lời như bác nói đi :1:
chu kỳ bull thì mình nghĩ chắc chưa hết còn IPO mobifone, còn nới room, còn thăng hạng...Vấn đề là chờ điểm cân bằng giữa lãi suất và thị trường. Giả dụ liệu năm sau FED tăng lãi suất 2-3 lần thì có tiếp tục tăng nữa ko, hay vẫn quan sát, và lúc đó các anh MMs Việt có tận dụng cơ hội để phá thành công dứt khoát mốc 1,200 ko ? Trong khi chờ đợi thì việc gì phải liều. Hôm nọ có thầy nào post cái hình số phận của holder và dân lướt sóng đấy.
 
Không bi quan vì rất nhiều cổ phiếu đang có mức giá rẻ đến ngạc nhiên so với tài sản ròng và xu hướng lợi nhuận.
Từ đầu năm đến giờ toàn kéo chỉ số ở những mã khủng thôi à.
Đó là lý do mình vẫn hold cổ phiếu chứ không phải là tham đến mức tăng rồi cứ muốn tăng mãi.
 
Không bi quan vì rất nhiều cổ phiếu đang có mức giá rẻ đến ngạc nhiên so với tài sản ròng và xu hướng lợi nhuận.
Từ đầu năm đến giờ toàn kéo chỉ số ở những mã khủng thôi à.
Đó là lý do mình vẫn hold cổ phiếu chứ không phải là tham đến mức tăng rồi cứ muốn tăng mãi.
Về 900 đi cho cả nhà cùng vui chị nhỉ, cố giữ làm gì
 
Nhân chuyện 3 ký tự có câu chuyện vui trong giới đầu tư, báo chí nước ngoài: Gần đây một nhóm đầu tư, phóng viên ngoại quốc mách nhau là khi sang Việt Nam nhớ uống Bia Kiên Giang (Kien Giang Beer) viết tắt là KGB !!!
 
Up vì VNI30 thì Down vì VN30.
Các con khác đang bị vô cảm dần với VNI30, người chơi cũng thế.
Trước đây VNI30 hút tiền, nay chạy ra và đang đi vào nhóm khác. Lúc này là dân TA có cơ hội dùng kỹ năng tốt nhất, thắng thua tùy theo khả năng TA + May mắn.
Đồng ý với thầy cái dòng đậm đậm... e đã lên được một list rồi chờ cờn phơm là bắt đầu vào dần... timing là ba ba đo sàn... tạm thời tránh xa banh càng, dòng trụ là ok... ngay cả thằng cùi FLC cũng vô cảm 2-3 phiên nay...
 
Không bi quan vì rất nhiều cổ phiếu đang có mức giá rẻ đến ngạc nhiên so với tài sản ròng và xu hướng lợi nhuận.
Từ đầu năm đến giờ toàn kéo chỉ số ở những mã khủng thôi à.
Đó là lý do mình vẫn hold cổ phiếu chứ không phải là tham đến mức tăng rồi cứ muốn tăng mãi.
Chị dừng mua NTC,cố tích thêm tiền đợi rơi thêm tới đầu tháng 6 nhé chị.
 
Chị dừng mua NTC,cố tích thêm tiền đợi rơi thêm tới đầu tháng 6 nhé chị.
Mệt mỏi quá @Hoang Linh ạ.
Nếu bị thua ở NTC và SDI có lẽ mình sẽ không đầu tư chứng khoán nữa.
Mình đã phân tích rất kỹ càng, mình cũng đã vô cùng kiên nhẫn và hầu như không bị ảnh hưởng gì về tâm lý đám đông cũng như dao động của giá. Nhưng NTC với phương án phát hành mù mờ và SDI với việc chuyển nhượng dự án đã bán 99% chưa biết đổi lại được cái gì khiến mình gần như kiệt sức. Cảm thấy cay đắng và mất lòng tin ghê gớm lắm.
 
Mệt mỏi quá @Hoang Linh ạ.
Nếu bị thua ở NTC và SDI có lẽ mình sẽ không đầu tư chứng khoán nữa.
Mình đã phân tích rất kỹ càng, mình cũng đã vô cùng kiên nhẫn và hầu như không bị ảnh hưởng gì về tâm lý đám đông cũng như dao động của giá. Nhưng NTC với phương án phát hành mù mờ và SDI với việc chuyển nhượng dự án đã bán 99% chưa biết đổi lại được cái gì khiến mình gần như kiệt sức. Cảm thấy cay đắng và mất lòng tin ghê gớm lắm.
2 case này đến giờ chị vẫn chưa thua mà? :1:
NTC đang +50% với giá gốc, còn SDI thì mới -10%.
Mà lỡ thua thiệt, rồi bỏ đầu tư CK thiệt, có khi lại sai thêm lần nữa á :102:
Có điểm mấu chốt phải xem lại, là hơn 1 năm nay, ngoài SBT và NTC ra đòn chính xác, còn lại toàn lệch nhịp và lệch cả nhận định.
(Không tính mấy kg cá hồi ốm nhách chả bõ dính răng :10:)
CP tốt cũng có chu kỳ của nó. Đồng thời, chẳng có CP nào tăng thẳng băng không correct.
=> Xác định hold coi như mất cơ hội giảm giá vốn là lẽ thường.
Nhưng kiên nhẫn và kiên định khi mình sai nhịp thì...tốt nhất là nhanh chóng xóa bài làm lại. TT đâu chỉ có 2-3 CP trên để chị phải phân vân?
Và giờ mới là ý chính, ngắm rồi, xác định mục tiêu rồi, nhưng lấy nguồn lực đâu để action? :4:
Hôm nay không ngủ trưa vì bận họp, em nhiều chuyện chút. :1:
Mà sao chỉ mới có 1 chút mà nhiều ACE chuyển phỏm vậy cà, ko sợ gấu Teddy nữa sao ta? :4cool_oh:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top