Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Rang lạc trong range 20 points cũng dễ fail. Cơ mà T0 nên cũng không quá khó :19:
T0 thì đúng là sai dễ sửa, nhưng ăn được không dễ đâu thầy. Thầy cứ mở TK đi oánh rồi sẽ hay. Mình quan sát thấy FUT nó có cái hay là thường quá đà khi tâm lý 2 phe dồn xô về 1 phía, ăn khúc giữa thì được chứ tham chơi sát ván với nhà cái là đi ngay :1:
 
T0 thì đúng là sai dễ sửa, nhưng ăn được không dễ đâu thầy. Thầy cứ mở TK đi oánh rồi sẽ hay. Mình quan sát thấy FUT nó có cái hay là thường quá đà khi tâm lý 2 phe dồn xô về 1 phía, ăn khúc giữa thì được chứ tham chơi sát ván với nhà cái là đi ngay :1:
Nhìn ngoài thì ai cũng thấy dễ ăn nhưng cứ vào là thấy con tim loạn nhịp ngay hehe.... Càng tiết chế vào lệnh thì xác suất thắng càng cao, thật nắn nót cho từng cú enter, bỏ con săn sắt bắt con cá rô...
 
Nhìn ngoài thì ai cũng thấy dễ ăn nhưng cứ vào là thấy con tim loạn nhịp ngay hehe.... Càng tiết chế vào lệnh thì xác suất thắng càng cao, thật nắn nót cho từng cú enter, bỏ con săn sắt bắt con cá rô...
dễ thì em đã ko oẳng 1 cú thần thánh cuối tháng 4, mặc dù cũng nghiên cứu kỹ lắm nhưng khi tham gia vào, tâm lý chi phối rồi bảng điện nháy liên hồi, khó kiểm soát nổi bản thân.
gỡ mòn mỏi mãi mới lại dc
 
Sau một đêm trằn trọc...nghĩ suy...em đã nhận ra mình quá sai lầm, bị cảm xúc nó dẫn dắt và chi phối nhiều quá...hic
Nay, em xin được nói lời xin lỗi, xin lỗi các anh sọc fut hôm qua, em ngu chứ không phải bọn anh ngu...hic
Tiếp, em xin được nói lời xin lỗi, xin lỗi Mr. Market, em đã nhận định và lập kế hoạch sai, dẫn đến trading sai và lõm nhiều quá...hic

Em hứa, em thôi không đoán ý Ngài nữa, và cũng không dám ti toe, hò hét gì nữa... Hãy tha thứ lỗi lầm cho em...hãy cho em một con đường giải thoát...thoát khỏi thế giới trần tục này...em tạ ơn lắm lắm...
 
Sau một đêm trằn trọc...nghĩ suy...em đã nhận ra mình quá sai lầm, bị cảm xúc nó dẫn dắt và chi phối nhiều quá...hic
Nay, em xin được nói lời xin lỗi, xin lỗi các anh sọc fut hôm qua, em ngu chứ không phải bọn anh ngu...hic
Tiếp, em xin được nói lời xin lỗi, xin lỗi Mr. Market, em đã nhận định và lập kế hoạch sai, dẫn đến trading sai và lõm nhiều quá...hic

Em hứa, em thôi không đoán ý Ngài nữa, và cũng không dám ti toe, hò hét gì nữa... Hãy tha thứ lỗi lầm cho em...hãy cho em một con đường giải thoát...thoát khỏi thế giới trần tục này...em tạ ơn lắm lắm...
Phải sửa lại là " cháu xin lỗi bác Market" nhá :24::24::24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top