Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Thôi, dừng ở đây nhé.
@Son Vô tình đọc được cái này thấy có vẻ hợp suy nghĩ
"Người tu hành trên căn bản không phải trút bỏ hết tình trong trái tim mình, như vậy chưa tu thành có lẽ đã trở thành phế nhân rồi; mà mục đích chính là hoán chuyển tình trong bản thân mình thành vật chất cao thượng hơn, đó chính là từ bi. Người thực tu lấy từ bi để nhìn nhận sự việc, dùng từ bi để đối đãi với vạn vật, từ đó nhìn thấu hết thảy những giả tướng trong nhân loại, cao hơn nữa là nhìn thấy cả sự vận động của vũ trụ."
:21:
con đường chế chọn, cách hiểu của chế e không phản đối tuy nhiên không ủng hộ. Lý do
đã là “nghiệp lưc” thì việc nó sẽ phải thế, lựa chọn(cái duy nhất co người có) đc gọi bằng tên mĩ miều gì cũng sẽ dc phản ánh bởi bản chất của lựa chọn đó. Không có con đường nào trải hoa hồng cả ( vi du Đường Tăng 9 kiếp mới thoát nổi, con đường của Phật tổ nghe kể cung thế :)
nhưng chuyện chính là “ buông” vợ và con dc giá như a ý chon buông công ty thì chế bảo ảnh “thần kinh” đã đành :)
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top