Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Buông bỏ là buông bỏ cái gì cơ?
Thực ra tu hành hay ngồi thiền cũng không nhất thiết là cái gì cũng bỏ hết, nhưng người ta biết bình thản đối diện với sự thật và không đẩy mâu thuẫn lên cực điểm như vậy.
làm gì có cái gì nửa mùa đc, chính vì cái nửa mùa ý mới nguy hiểm đấy chệ.:21:
 
nhà bác này đổ bộ truyền thông đến nghẹn vì tin bài 2. team đấu nhau phủ đầy
mà kg biết mỗi lần thiển định thế nào chứ một đám hoa hậu ngừoi mẫu thiển xong cưỡi ngựa cưỡi siêu xe của Mr Vũ show ảnh thì tĩnh thế quái nào được.
Gớm mà nhìn các nàng í thiền với định mặt oánh đẹp kỹ diễn sâu như như Cô cô trong phim đang luyện công trên núi í. rõ nỡm
Thiền vậy hấp dẫn nhỉ. Thiền thời a gù :19::19::19:
 
làm gì có cái gì nửa mùa đc, chính vì cái nửa mùa ý mới nguy hiểm đấy chệ.:21:
Không nửa mùa đâu.
Tại vì chúng ta đang bị đầu độc bởi những điều đẹp đẽ nhưng không có thực. Phải nhìn cuộc sống như nó vốn có, như nó là nó sẽ không thấy nửa mùa tý nào. Việc gì đến sẽ đến tự nhiên thôi.
 
:21: anh ý "buông" bỏ vợ & con nhưng không buông công ty mà chế bảo thần kinh...:21:
Ôi cái từ "buông" đi rao và đi giảng:24:
Không nửa mùa đâu.
Tại vì chúng ta đang bị đầu độc bởi những điều đẹp đẽ nhưng không có thực. Phải nhìn cuộc sống như nó vốn có, như nó là nó sẽ không thấy nửa mùa tý nào. Việc gì đến sẽ đến tự nhiên thôi.
Đây ah: Thiền để may mắn, cần tiền.
https://baomoi.com/co-gai-nga-xinh-dep-ngoi-thien-o-phu-quoc-co-the-bi-truc-xuat/c/22970378.epi
 
Không nửa mùa đâu.
Tại vì chúng ta đang bị đầu độc bởi những điều đẹp đẽ nhưng không có thực. Phải nhìn cuộc sống như nó vốn có, như nó là nó sẽ không thấy nửa mùa tý nào. Việc gì đến sẽ đến tự nhiên thôi.
nửa mùa ở đây là chọn "tu" thì phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của con đường đó (chưa nói cái này lại tùy thuộc vào ông sư phụ đầu tiên, vớ phải ông sư phụ hổ mang bành thì cũng tèo). :21: Đã buông thì buông hết, còn chọn buông cái này giữ cái kia thì hôm nay thế này, mai lại thấy tiếc như dân chứng hôm nay bán con nó sàn múc con ce, ngày mai con bán lại ce con giữ lại nằm sàn.
 
nửa mùa ở đây là chọn "tu" thì phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của con đường đó (chưa nói cái này lại tùy thuộc vào ông sư phụ đầu tiên, vớ phải ông sư phụ hổ mang bành thì cũng tèo). :21: Đã buông thì buông hết, còn chọn buông cái này giữ cái kia thì hôm nay thế này, mai lại thấy tiếc như dân chứng hôm nay bán con nó sàn múc con ce, ngày mai con bán lại ce con giữ lại nằm sàn.
Chán nói mấy chuyện tào lao mà mình cũng không hiểu thế này lắm :21:
Cơ mà đại loại là phải đi từ nhận thức chứ không phải từ cái khuôn khổ, giới hạn. Có nghĩa là khi có sự tăng tiến về mặt tinh thần người ta sẽ từ từ bỏ hết tham sân si chứ không phải bảo ông đừng tham sân si nữa để có được sự giải phóng về mặt tinh thần :21:
Thôi, dừng ở đây nhé.
 
nhà bác này đổ bộ truyền thông đến nghẹn vì tin bài 2. team đấu nhau phủ đầy
mà kg biết mỗi lần thiển định thế nào chứ một đám hoa hậu ngừoi mẫu thiển xong cưỡi ngựa cưỡi siêu xe của Mr Vũ show ảnh thì tĩnh thế quái nào được.
Gớm mà nhìn các nàng í thiền với định mặt oánh đẹp kỹ diễn sâu như như Cô cô trong phim đang luyện công trên núi í. rõ nỡm
Trường phái "Tiết thực" Mr Husband là hớp không khí "luốt lước bọt" vẫn sống tươi, nên cần các cô cô nuột nà nượn quanh
Trường phái "năng đoạn Kim cang" Kim Cang chưởng của msr. Wife thì cần cái khác...
Bàn tào lao chút: Trước đây chồng định hướng vợ thực hiện giám sát quản lý đưa ý tưởng thành thực tế...công ty phát triển đẹp lộng lẫy
Giờ cả 2 đều "sáng tạo" nhờ "Thiền" mà 2 trường phái khác nhau nên đều thích định hướng (brand mới là ví dụ) -> vậy ai làm thì người thực sự đưa định hướng vào thực tế là người có quyền lực thực sự của tập đoàn đó và sẽ hưởng lợi từ 2 vợ chồng?
Giờ chia tách là con đường dễ nhất, đến đời con mới có cơ hội nhập lại... và người tiêu dùng vẫn là những con cừu béo uống cà phê và ngẫm sự đời về ông bà chủ cafe về lâu dài vẫn rất đẹp.:21:
 
Đóng cửa highest :41:
Và Index tiếp tục phá đỉnh tạm.
Em xách valy lên đi ngay và luôn, xác định miss sóng này, sợ roài :nhieuchuyen:
Anh sanh giờ Mão nhé. Hôm nay mợ Mèo hiện lên chém ró, ROS nó phi từ sàn lên trần. Cuối giờ Anh Sen lại xách vali bỏ đi... Ứng kỳ đó mà...Còn không ứng số sao? Điềm ứng: Anh TDG còn phải nâng Chị Em lên, còn anh Sen thì lại dám thi đấu với cả Chị lẫn Em...kkk
Bát tự sẽ là
Tân Dậu / Quý Tỵ / Ất Tỵ / Kỷ Mão
Bình: Mão Dậu tương chiến, Tỷ kiên chiến Sát...là số làm ngành Du Lịch...kkk

Ps: Khi nào về, nhớ hô lên một tiếng, để thằng em bán xoạch xỏe...nhoe...kkk
Không nghe chởi không ăn xèng...với cái cồm ni...kkk
 
Trường phái "Tiết thực" Mr Husband là hớp không khí "luốt lước bọt" vẫn sống tươi, nên cần các cô cô nuột nà nượn quanh
Trường phái "năng đoạn Kim cang" Kim Cang chưởng của msr. Wife thì cần cái khác...
Bàn tào lao chút: Trước đây chồng định hướng vợ thực hiện giám sát quản lý đưa ý tưởng thành thực tế...công ty phát triển đẹp lộng lẫy
Giờ cả 2 đều "sáng tạo" nhờ "Thiền" mà 2 trường phái khác nhau nên đều thích định hướng (brand mới là ví dụ) -> vậy ai làm thì người thực sự đưa định hướng vào thực tế là người có quyền lực thực sự của tập đoàn đó và sẽ hưởng lợi từ 2 vợ chồng?
Giờ chia tách là con đường dễ nhất, đến đời con mới có cơ hội nhập lại... và người tiêu dùng vẫn là những con cừu béo uống cà phê và ngẫm sự đời về ông bà chủ cafe về lâu dài vẫn rất đẹp.:21:
hôm nay vào trang trung nguyên legend mới thấy ..không nổi ghen cũng lạ hiiiiiii
upload_2018-4-2_20-52-16.png
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top