Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
hôm qua đi vào viện, tự nhiên mở tv thấy chiếu Chân Châu Cảng. có đoạn Nhật tấn công căn cứ Mỹ, đến đoạn một sỹ quan hỏi Đô đốc Nhật có tấn công tiếp đợt 3 k vì thấy vẫn đang thắng
thế, đô đốc Nhật lại thôi, vì sao thì bảo" Tính bất ngờ đã k còn".

Thấy bảo câu trả lời sai bác nhể.
Ông đô đốc bảo thôi vì mấy cái mục tiêu lớn nó đã rời cảng đi làm nhiệm vụ. Nhưng đáng ra phá hủy nốt hậu cần trên đảo, bao gom may kho xang dau thì mấy năm sau chưa chắc đã phục hồi được.
 
:21: của đáng tội múc hôm nay thứ 6 này đầy cảm xúc.

Bác đúng là... giờ ai dùng cầy tơ nữa... TA bull...it lắm, cũng chỉ 50/50 thôi:21: son và dám hay không là chính
Ai không bít, em thấy hợp là khuân về xài thôi, hàng chùa miễn cá trê...:21:
VC phố vừa mới kẹt xe, lại thêm 1 tín hiệu nữa, bâng khuâng quá :4:
 
bao giờ thượng vàng hạ cám tranh nhau mới là dấu hiệu cần để ý:21:
TT mỗi giai đoạn mỗi khác, không nên cứng nhắc thầy ạ. Như mới đây thôi, áp dụng bài sau BCs đẩy Mid với PNs thì khoai đấy :1:
Và trên chặng đường về đích, thỉnh thoảng vấp ổ gà là bình thường. Xử lý thế nào lúc đó mới quan trọng.
Tóm lại, em đang nghĩ đến thời điểm ta đổi vai cho nhau, chắc cũng sắp rồi :4:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top