Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Tự dưng thấy chán chứng, nhìn bảng vô cảm và hờ hừng, đang đặt vé máy bay đi chơi cho năm nay
Bản tính mình tiết kiệm, nhu cầu hưởng thụ không cao nên về cơ bản chỉ cần 500-600 triệu/năm là tạm ổn. Có nữa cũng chỉ giữ hộ thiên hạ mà sao lòng tham nó cứ trỗi dậy hành hạ mình. Ngu thế không biết nữa :19:
 
Thì sợ giống như lời nguyền " những kẻ mua trên 500 đều phải chết."
Huống hồ những ai mua ở 1.179 đã chết suốt 10 năm :21:
Với thanh khoản hôm qua, thêm phiên nay, thì đầu tuần sau lượng hàng về TK là không nhỏ.
Bán ráng đợi giá cao, thì mua em cũng sẽ chờ giá tốt :1:
Anh nào thích bốc hốt xin mời cứ việc nhào dzô...:4:
 
Với thanh khoản hôm qua, thêm phiên nay, thì đầu tuần sau lượng hàng về TK là không nhỏ.
Bán ráng đợi giá cao, thì mua em cũng sẽ chờ giá tốt :1:
Anh nào thích bốc hốt xin mời cứ việc nhào dzô...:4:
Bán xong toàn phải mua lại giá cao hơn thì cứ tiếp tục tìm hàng mà mua
Mua xong toàn phải cắt lỗ là lúc tìm cách chuồn.
Mình thì cứ đơn giản thế mà mần thôi :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top