Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Đập sao được khi BID trần cứng thế kia. Voi chạy ai dám cản đường nào :1:
Vâng anh, mỗi con còn có câu chuyện riêng nữa. ACB thì có thể hoàn nhập dự phóng, đột biến lợi nhuận, BID thì bán cho chiến lược, MBB thì VCB thoái vốn...kinh thật. Chuyện chưa xong thì MMs cứ xào nấu liên tục vì triển vọng lợi nhuận của bọn này tốt.
 
Chỉ còn khoảng 60pts ~ 6% nữa là lên đến đỉnh Trường Sơn lộng gió rồi.
Ngày đó tưởng xa mà đã rất gần, 10 năm thoảng qua như giấc mộng :4:
Trước nghe bà bán nước phân tích là khi thời gian trôi qua quá lâu thì chả còn mấy người cầm cổ phiếu đến bây giờ để có trí nhớ về cái đỉnh đó nên đỉnh đó không cứng như tưởng tượng. Nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng và gây kích thích cảm xúc thôi.
 
Thầy xiên được lúc giá xanh lệch 30 điểm à?
Không em tính cua + GAP lúc trước ấy mà anh.
Dzất hay... nói thì phải làm...không làm thiên hạ cười chê...
Lạt Ma giá đáo, làm thêm 2 lô... tổng cộng là 4 lô...cung nghênh Lạt Ma...hihi
Ps: em đi múc Việt Lốt, lỡ xui xui mà cháy acc thì còn có cái bù...huhu
:24:. Risk 20k / Return 200tỷ :1cool_byebye:
P/S : Thôi em đóng máy, có gì FUT +10-20 nhờ các anh phone em để em cắt nhé :17:
 
Cái điểm đó thực ra không còn ý nghĩa gì mấy nữa vì nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh lịch sử từ lâu rồi.
Người lên đỉnh cao, thì cũng có kẻ lao mình xuống vực sâu thôi chị.
Nhìn gần tí thì bức tranh vẫn đang tươi đẹp, cứ xanh tím thì phải thế :4:
Nhưng chúng ta đã mất, hay nói đúng hơn là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên cho cái đỉnh "không ý nghĩa gì này".
Và sắp tới, khi bán vốn NN xong, ta sẽ mất thị trường - thương hiệu - tài sản ngầm...tiếp cho 1 cái đỉnh khác.
Sau đó nữa là gì...chịu thôi...F1 rồi F2 sẽ gánh vác thay cho thế hệ hiện tại. :1:
Mà lỡ không ai gách vác, thì F0 như chúng ta cũng chuẩn bị lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi, lo gì...:16:
 
Người lên đỉnh cao, thì cũng có kẻ lao mình xuống vực sâu thôi chị.
Nhìn gần tí thì bức tranh vẫn đang tươi đẹp, cứ xanh tím thì phải thế :4:
Nhưng chúng ta đã mất, hay nói đúng hơn là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên cho cái đỉnh "không ý nghĩa gì này".
Và sắp tới, khi bán vốn NN xong, ta sẽ mất thị trường - thương hiệu - tài sản ngầm...tiếp cho 1 cái đỉnh khác.
Sau đó nữa là gì...chịu thôi...F1 rồi F2 sẽ gánh vác thay cho thế hệ hiện tại. :1:
Mà lỡ như không chịu gách vác, thì F0 cũng chuẩn bị lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi, lo gì...:16:
Cái đỉnh đó tuy đau thương nhưng nhờ nó chúng ta có ngày hôm nay.
Phải nhìn thấy vẻ đẹp của khổ đau, mất mát, thất bại ..và tất tần tật những gì chúng ta không muốn có nữa thầy ạ.
 
Cái đỉnh đó tuy đau thương nhưng nhờ nó chúng ta có ngày hôm nay.
Phải nhìn thấy vẻ đẹp của khổ đau, mất mát, thất bại ..và tất tần tật những gì chúng ta không muốn có nữa thầy ạ.
Tâm sự của của một nhà đầu tư kiêm triết gia :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top