Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: PVS chưa bao giờ lãi vượt quá 4.000 cớ sao lại mạnh khủng khiếp vậy?
Có cái gì khác xưa mà chưa thấy ai nói tới nhỉ?
Cầu > cung thì giá tăng thôi chị. Mục đích mua đa dạng nhưng đích vẫn là lợi nhuận. Vui có chừng, dừng đúng lúc thì vui ;))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: PVS chưa bao giờ lãi vượt quá 4.000 cớ sao lại mạnh khủng khiếp vậy?
Có cái gì khác xưa mà chưa thấy ai nói tới nhỉ?
Theo khảo sát và thống kê lại, của giới tài chén phố quơ... thì đầu tư giá triệu theo trường phái Bút phê...Thời vàng son nà 90%, nay đã giảm xuống còn 69% (không nhớ chính xác)... Như vại, trường phái này đang trên đà suy thoái...và chưa tìm thấy điểm quay đầu...hihi
Lí giải vại có hợp lý không bà chị?
 
Theo khảo sát và thống kê lại, của giới tài chén phố quơ... thì đầu tư giá triệu theo trường phái Bút phê...Thời càng son nà 90%, nay đã giảm xuống còn 69% (không nhớ chính xác)... Như vại, trường phái này đang trên đà suy thoái...và chưa tìm thấy điểm quay đầu...hihi
Lí giải vại có hợp lý không bà chị?
Thì chị đang hỏi về tăng trưởng kỳ vọng đây mà.
Có thể có điều gì đó mà chúng ta chưa biết nên muốn học hỏi từ anh nào mà hôm qua đủ bản lĩnh nhồi và thị trường đang chứng minh là anh đó đúng :1:
 
Vẫn băn khoăn 1 câu hỏi: PVS chưa bao giờ lãi vượt quá 4.000 cớ sao lại mạnh khủng khiếp vậy?
Có cái gì khác xưa mà chưa thấy ai nói tới nhỉ?
Mạnh hay yếu là do dòng tiền do kỳ vọng chứ chị, mấy hôm trước mà đi cản mấy ông mới chơi bitcoin thì cũng bị mắng vào mặt là không biết gì!:1::1::1:
 
Thì chị đang hỏi về tăng trưởng kỳ vọng đây mà?
Có thể có điều gì đó mà chúng ta chưa biết nên muốn học hỏi từ anh nào mà hôm qua đủ bản lĩnh nhồi và thị trường đang chứng minh là anh đó đúng.
Thị trường chỉ nà cái chợ, nà cái giao thức kết nối, nà everything... núi túm lại, Thị trường nà Vị Thần Tình Yêu... mang lại hạnh phúc lẫn khổ đau... cho bên mua hoặc bên bán...kekeke... Muốn đàm đạo với Vị Thần này, chỉ cần Lãnh Cảm mà thôi... Thần Tình Yêu không có nhu cầu mang lại hạnh phúc...cho người bị Lãnh Cảm...kekeke
Thôi đi chơi bà chị ơi... bao giờ Hose mở, thì lại canh FUTE...đại chiến with love...
 
@TTN ví dụ Vinataba (thuốc lá Saigon) kinh doanh tốt, bảo kê bởi Nhà Nước gần như 1 mình 1 chợ (sản xuất hàng độc hại mà), vậy mà lên sàn có thanh khoản đâu.
Năm nay kinh doanh vẫn tốt. Cổ phiếu trong tay lên sàn đem bán cũng ...không ai mua, biết làm sao :21:
Tổng kết chơi chứng vịt thì chọn cổ cánh nào mà bà con tấp nập mua mua bán bán, sản xuất kinh doanh tí tí có lãi, chart đẹp, có lái + có điểm dừng.
P/S + Pr: Cuối năm về thăm bố bao giờ cũng tốt. Mấy năm nay năm nào em cũng thấy vậy.
 
Lái cũng phải có cơ sở nào đó chứ?
cơ sở là giá dầu đang tăng dần chị ạ, tiền mạnh...chị xem VCG bán hết mấy con ngon, đấu giá không ai thèm mua mà giờ đã sắp lên lại lúc đấu giá rồi...Nói chung hi vọng em rút kịp trong cơn điên loạn này. Thầy Son ít nói mà nói chất thật, TA, FA sẽ rơi rụng hết, chỉ còn lại sự điên loạn trong con sóng này.
 
cơ sở là giá dầu đang tăng dần chị ạ, tiền mạnh...chị xem VCG bán hết mấy con ngon, đấu giá không ai thèm mua mà giờ đã sắp lên lại lúc đấu giá rồi...Nói chung hi vọng em rút kịp trong cơn điên loạn này. Thầy Son ít nói mà nói chất thật, TA, FA sẽ rơi rụng hết, chỉ còn lại sự điên loạn trong con sóng này.
Mọi ný nẽ đều bất lực trước sự vĩ đại của tình iu
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top