Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Mong cầu là thế... mất ngủ 1 đêm đã suy sập cả tinh thần lẫn thể xác rồi thần tượng ơi... đừng bắt em thức đêm canh vía nữa...hu hu hu
Ps: Nâng xì top lãi lên cái điểm Low của ngày hôm nay nhóe... Sói với Cừu... đã xong chiện đâu!
Đa tạ thần tượng chỉ giáo ợ, iem hết xiền mua bỉm zồi :9cool_too_sad:
 
Huy hoàng thật, như chưa từng có ngày hôm qua, mai cuối tuần dồi hehe
Ví không có cảnh điêu tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng hôm nay...kkk
Chúc mừng các đồng chí... chúng ta đã chịu đựng quá đủ dzoài... chúng ta đều là Thần Tiên cả... người thường làm sao dám kẹp pi trên đỉnh núi Mayon... và thức trắng đêm... như chúng ta? Tổ Quốc ghi công chúng ta...đó là điều không thể chối cãi...kekeke
 
Rái đồng chí... thì chỉ cần đấu tranh tư tưởng với Son lão đồng chí thôi ạ...
Tay to lão đồng chí thì đã có Chimnon lão đồng chí nâng khăn sửa váy...
Thiền sư lão đồng chí thì đã có Táo quân lão đồng chí tức cảnh mà sanh tềnh...
=> Việc ai nấy lo, cơm ai nấy mút... quốc mới thái... dân mới an... Chứ cứ lấn sân thế lày... tớ là tớ lo lắng lắm...hic
Báo cáo thủ trưởng là sáng giờ em ngủ thẳng cánh, do cả đêm qua lọ mọ thức khuya canh cửa :10:
May quá Vịt đại tướng đã kịp thời chi viện, quân ta mới giành lại được 1/2 thế trận đã mất.
Em thấy cán bộ mình tráng kiện và tinh tinh...ý nhầm tinh ranh...ủa lộn...tinh anh lắm, đã lên "lão" đâu? :19:
Còn riêng thủ trưởng, mu kế đầy đầu, dòng bôi đen trên chắc là chiêu "nói 1 đằng làm 1 nẻo" mà Lờ đờ mình vẫn hay vận dụng, nhằm kiểm tra tinh thần binh sỹ, và dụ địch chủ quan không?
Trận này công đầu thuộc về Đại đội trưởng Chạy Re Re và Chính ủy viên Bò Kho To To là lẽ đương nhiên :cute_smiley62:
@X-trader : Cán bộ trả lại em cái điếu cày nhé, để cấp trên có kiểm tra còn báo cáo, many thanks...:4:
 
Last edited:
Thầy ếch xanh khóc hiệu nghiệm quá :21:
Chó ngáp phải zuồi thầy ợ, sợ vãi ái mất :9cool_too_sad:
Mà sao thần tượng trả lời trúng phóc bài toán con ếch luôn vậy? Em trả lời sai kết quả... cá nục thật...sợ xanh cả mặt mày...tè không ra nước...nuôn...hic
Em vô tình đọc bài báo thần tượng ợ, chưa thấy thầy Rai đâu nhở, hay thầy ấy bị xô xuống nước zồi :cute_smiley23:
 
Chó ngáp phải zuồi thầy ợ, sợ vãi ái mất :9cool_too_sad:

Em vô tình đọc bài báo thần tượng ợ, chưa thấy thầy Rai đâu nhở, hay thầy ấy bị xô xuống nước zồi :cute_smiley23:
Em thề... em hứa...lần sau em không dám ngồi chung chiếc lá với thần tượng nữa đâu... Ước rì, em hiểu được Mệnh Lý...thì tối qua em đã không phải ngồi xem bóng đá và khấn dzồi...hu hu hu
Không ai thoát chết 3 lần trên 1 dòng sông...các cụ nói thế thì phải...hu hu hu
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top