Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Chế lại bắt đầu tiếc vì đã múc GIL chứ giề :15:
BLĐ có nhiều khuất tất nên nó mới giảm dài đến thế, bà con tẩy chay cũng phải :19:
Vậy mà bảo đọc được ý nghĩ người khác? :1:
Vẫn đang canh mua thêm 2k cho đủ 10k mà.
Đó là kết luận rút ra sau 10 năm chơi chứng.

Con em nó định theo nghề này nên đang có ý định viết lại những trải nghiệm của bản thân cho nó đọc. Thực hành bát chánh đạo :1:
 
Vậy mà bảo đọc được ý nghĩ người khác? :1:
Vẫn đang canh mua thêm 2k cho đủ 10k mà.
Đó là kết luận rút ra sau 10 năm chơi chứng.
Con em nó định theo nghề này nên đang có ý định viết lại những trải nghiệm của bản thân cho nó đọc.
Đứa nào thế, đứa bé hay lớn :21:
 
  • Like
Reactions: TTN
Đứa nào thế, đứa bé hay lớn :21:
Có khi cả hai mới chết :21:
Cảm thấy lo ngại khi các con đều bị ảnh hưởng công việc của mẹ.
Con gái muốn học tâm lý học. Mình đoán là ảnh hưởng từ những cuốn sách gối đầu giường của mẹ như Thinking Fast and Slow của Daniel Kahneman, The Making of Behavioral Economics của Richard H.Thaler, hay The new trading for a living của Alexander Elder...
Con trai thì trực tiếp và cụ thể hơn: muốn trở thành nhà đầu tư như mẹ.Trong mắt con mẹ thoải mái trong công việc thường ngày, có thể sống và làm việc ở bất cứ đâu và không cần phải bắt buộc trả lời bất cứ ai....
Nhưng cái nghề này quá khắc nghiệt. Theo thống kê truyền miệng là 95% nhà đầu tư thất bại. Vậy có nên tiêu hết số tiền mình có trước khi chúng nó kịp đốt không cô Yến nhỉ ?
 
Bài học lớn cho các nhà đầu tư giá trị nhìn từ GIL.
Ngay cả khi EPS rất cao, báo cáo tài chính không có biểu hiện xào nấu, có hẳn SSI làm cổ đông vẫn có thể rơi về P/E nhỏ hơn 3 nếu DN không coi trọn công tác IR.
Cổ phiếu không tăng giá chỉ vì nó tốt. Cổ phiếu chỉ tăng giá khi có người mua lạc quan và sẵn sàng trả giá cao hơn để sở hữu chúng.
Hiểu rõ doanh nghiệp cũng chết hả chế :21:
 
Có khi cả hai mới chết :21:
Cảm thấy lo ngại khi các con đều bị ảnh hưởng công việc của mẹ.
Con gái muốn học tâm lý học. Mình đoán là ảnh hưởng từ những cuốn sách gối đầu giường của mẹ như Thinking Fast and Slow của Daniel Kahneman, The Making of Behavioral Economics của Richard H.Thaler, hay The new trading for a living của Alexander Elder...
Con trai thì trực tiếp và cụ thể hơn: muốn trở thành nhà đầu tư như mẹ.Trong mắt con mẹ thoải mái trong công việc thường ngày, có thể sống và làm việc ở bất cứ đâu và không cần phải bắt buộc trả lời bất cứ ai....
Nhưng cái nghề này quá khắc nghiệt. Theo thống kê truyền miệng là 95% nhà đầu tư thất bại. Vậy có nên tiêu hết số tiền mình có trước khi chúng nó kịp đốt không cô Yến nhỉ ?
Em vì cái đậm này mà đeo đuổi đây. Ra trường, từ cô, dì, chú, bác, bố, mẹ, cho đến bạn bè bố ở cơ quan đều bảo =)) vào làm cơ mà đều từ chối hết.
Đến giờ từ khi ra trường là đc 7 năm, đủ tiền chi tiêu nhưng chưa giàu :)))))).
 
Có khi cả hai mới chết :21:
Cảm thấy lo ngại khi các con đều bị ảnh hưởng công việc của mẹ.
....
Nhưng cái nghề này quá khắc nghiệt. Theo thống kê truyền miệng là 95% nhà đầu tư thất bại. Vậy có nên tiêu hết số tiền mình có trước khi chúng nó kịp đốt không cô Yến nhỉ ?
Nếu giờ này sau 15 năm mà chưa chết thì sao phải tranh đốt tiền với các con, chắc chế lọt 5% rồi :21:
 
  • Like
Reactions: TTN
Nếu giờ này sau 15 năm mà chưa chết thì sao phải tranh đốt tiền với các con, chắc chế lọt 5% rồi :21:
Mình thì tự tin là không chết trên TTCK được rồi. Nhưng các con mà không chuẩn bị kiến thức và tâm lý tốt thì có thể làm cho công sức của mẹ nó thành tro hết :21:
 
Mình thì tự tin là không chết trên TTCK được rồi. Nhưng các con mà không chuẩn bị kiến thức và tâm thế tốt thì có thể làm cho công sức của mẹ nó thành tro hết :21:
Đùa thôi chứ không nhất thiết phải để dành cho chúng nó quá nhiều để chúng nó còn phấn đấu, cho nó 1 điểm tựa xuất phát tốt = học hành tốt là được roài :21:
Mình cứ thỏa đam mê của mình đi đã :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top