Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Vậy là nhà đầu tư không chỉ nhìn vào EPS nữa à thầy?
Thảo nào D2D sàn
EPS toàn phản ánh quá khứ
h giả sử EPS năm đó 10k các anh tự cho hệ số nhân P/E là 8 chẳng hạn giá 80 hợp lý
nghe có vẻ hợp lý nhưng ăn xong hết đống đó rồi thì móm, EPS nó cao bất thường nhưng nó ko bền, mấy năm sau làm gì còn EPS 10k mà ăn nữa
rủi EPS thọt về 2 thì mua giá 80 tương ứng P/E 40 thì nát gáo
Cho nên cứ nghe theo bánh vẽ các CTCK vẽ ra về EPS forward thì chỉ có đi bụi
 
Hôm đó nhớ là thầy khoe bán mà nhỉ :1:
Bán lúc 48-9. Xong rồi thấy 47 ham quá múc. Múc xong lên 48.x em tưởng 52 đến nơi thế là giữ. Lúc tụt 47 thì nuôi hope. Hope nó đi nốt 46. Xong thấy hết hốp nổi là bán. Nhìn lại thấy may.
Diễn biến tâm lý cơ bản là vậy anh ạ :)
 
Cũng không hắn. Nhưng với cổ phiếu bđs thì bà con đã biết cảnh giác với chiêu bài đẩy giá đến khi hạch toán lợi nhuận cao thì đổ lên đầu nhỏ lẻ
Nhiều lớp học phân tích bctc cũng chỉ ra trò này; ndt giờ cunxg chịu khó đi học lắm :)) cao siêu đâu ko biết nhưng những trò xài nhiều trong quá khứ cũng rút đc bài học chứ
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top