Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Cảm ơn các bạn Úc đã bế VN vào vòng trong :21:
Cô thương cô mang đến tận giường cô cho :24:
Cảm ơn thêm cả Saudi Arabia và Japan nữa chớ! Bởi bọn Syria đã bán mình cho Chị Na hôm qua :10:
Đúng là "Cô thương muốn làm người thường cũng khó" ha!
 
Hùng Dũng đi viện là trung tâm mất 3/4 sức mạnh, Tuấn Anh đi theo là toang toàn bộ tiền vệ trung tâm và thực tế Park chỉ có phương án thay thế khả dĩ trên...Tivi.
Ông Xuân Trường múa may được chút với Indo vì chúng nó còn yếu hơn cả ông í, chứ gặp Mã là lại lòi mặt chuột.
Có 1 phương án đáng để chữa cháy tốt hơn là cho ông Xuân Trường vào: Đẩy Duy Mạnh lên do nó vốn xuất thân từ vị trí này, cho Thành Chung hoặc Việt Anh vào trung vệ.
Không hiểu sao Park không dám thử?
Thôi nhé, những ngày vui kết thúc tại đây, từ vòng sau trở đi vẫn chờ Cô thương, nhưng không thương cho thắng mà thương cho cái rổ be bé là tốt rồi :10:
Ông Park giỏi nhưng khá là bảo thủ mà :21:
 
Mấy ông TV chậm lắm khoa đá CDM, CDM giờ vừa trâu vừa phải có kỹ năng thoát pressing cơ :))


Sent from my iPhone using Tapatalk
Cả Hoàng Đức và TA thoát pressing tốt nhưng thể lực yếu, dễ chấn thương. Gặp đội mạnh hơn là lộ ngay. Không đội tuyển nào mà ko cần 1 máy quét, 1 công nhân kiểu Makelele, N' Golo Kante, Gattuso cả. Toàn nghệ sỹ là ko ổn.
 
Mấy ông TV chậm lắm khoa đá CDM, CDM giờ vừa trâu vừa phải có kỹ năng thoát pressing cơ :))


Sent from my iPhone using Tapatalk
Thì không còn ai như thế nữa thì thôi không đòi thoát pressing nữa, chỉ cần trâu thôi.
Chứ ông Trường vừa không có cả 2 kỹ năng đó, lại còn yếu thì cho vào gặp bọn ngang cơ như Mã là đã coi như chấp 1 người rồi.
 
Cả Hoàng Đức và TA thoát pressing tốt nhưng thể lực yếu, dễ chấn thương. Gặp đội mạnh hơn là lộ ngay. Không đội tuyển nào mà ko cần 1 máy quét, 1 công nhân kiểu Makelele, N' Golo Kante, Gattuso cả. Toàn nghệ sỹ là ko ổn.
Trận lượt đi có TA và Hùng Dũng đá cho UAE chóng mặt anh nhỉ :)), nếu xếp trận hôm qua Hoàng Bò quét thì đối phương sẽ trùn hơn đó


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Thì không còn ai như thế nữa thì thôi không đòi thoát pressing nữa, chỉ cần trâu thôi.
Chứ ông Trường vừa không có cả 2 kỹ năng đó, lại còn yếu thì cho vào gặp bọn ngang cơ như Mã là đã coi như chấp 1 người rồi.
Em thấy cho Hoàng bò vô quét cũng không tồi mà, có thể lực, kinh nghiệm và đeo bám tốt


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Back
Top