Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Cảm ơn các bạn Úc đã bế VN vào vòng trong :21:
Cô thương cô mang đến tận giường cô cho :24:
sau khi biết chắc chắn được vào vòng trong,các cầu thủ của chúng ta chơi khô máu luôn.còn được chơi 10 trận đỉnh cao nữa cũng vui lắm rồi phải ko các a chị,ko cần giao hữu hay mời mọc ông nào để tập huấn nữa,xanh chín luôn.
 
cho VN thêm thời gian 10 phút nữa thì ko khéo cdv UAE cũng phải sợ tè ra quần chứ hổng đùa đc :24:
nhìn vào thực tế thì ai cũng biết khi đã an bài rồi thì cầu thủ dự bị phải thể hiện nhiều để lần sau được gọi lên tuyển thôi a ơi.chứ UAE họ chơi trên cơ mình rồi.
 
Trận này, 1 là UAE phô diễn sức mạnh thực sự
2 là VN khá là toan tính nên phần lớn trận đấu mất hay ...
Ra đấu trường lớn điểm yếu vẫn là thể lực, về cuối trận đá theo kiểu ko còn gì để mất nên mới phát huy dc một thời gian ngắn như bơm doping. Hy vọng các lứa tiếp theo thể hình thể lực càng phát triển.
 
Trận này, 1 là UAE phô diễn sức mạnh thực sự
2 là VN khá là toan tính nên phần lớn trận đấu mất hay ...
VN hiệp 1 đá thấp quá, hơi bị tâm lý và chiến thuật quá nên mất hay.
Đức cọt yếu quá, đáng lẽ cho Đức Chinh đá từ đầu cho nó chạy đỡ hơn.
Thể lực toàn đội VN xuống khá rõ, nhất là Trọng Hoàng, chuyền bóng toàn đuối và chuyền vào đít Tiến Linh.
Phượng thì vẫn bị cái tật cố hữu, cắm mặt vào bóng và hơi tù.
Minh Vương đá khá tốt, nên được trao cơ hội nhiều hơn.
VN không có tiền vệ trụ đánh chặn tốt là rất không ổn về lâu dài.
 
VN hiệp 1 đá thấp quá, hơi bị tâm lý và chiến thuật quá nên mất hay.
Đức cọt yếu quá, đáng lẽ cho Đức Chinh đá từ đầu cho nó chạy đỡ hơn.
Thể lực toàn đội VN xuống khá rõ, nhất là Trọng Hoàng, chuyền bóng toàn đuối và chuyền vào đít Tiến Linh.
Phượng thì vẫn bị cái tật cố hữu, cắm mặt vào bóng và hơi tù.
Minh Vương đá khá tốt, nên được trao cơ hội nhiều hơn.
VN không có tiền vệ trụ đánh chặn tốt là rất không ổn về lâu dài.
bởi vậy mới thấy vai trò của T.A quan trọng :11:
 
VN hiệp 1 đá thấp quá, hơi bị tâm lý và chiến thuật quá nên mất hay.
Đức cọt yếu quá, đáng lẽ cho Đức Chinh đá từ đầu cho nó chạy đỡ hơn.
Thể lực toàn đội VN xuống khá rõ, nhất là Trọng Hoàng, chuyền bóng toàn đuối và chuyền vào đít Tiến Linh.
Phượng thì vẫn bị cái tật cố hữu, cắm mặt vào bóng và hơi tù.
Minh Vương đá khá tốt, nên được trao cơ hội nhiều hơn.
VN không có tiền vệ trụ đánh chặn tốt là rất không ổn về lâu dài.
Tuyến giữa hầu như ko thể có bóng, ko giữ được bóng
Thiếu TA, Hùng Dũng là thấy rõ nhất khi đối đầu đối thủ trên cơ.
Nói chung cũng làm nên lịch sử rồi.
Nay nở phá đỉnh nữa là hợp lý =))))
VN30 đi thụt lùi để san lấp khoảng trống với VNI thì phải....
 
Tuyến giữa hầu như ko thể có bóng, ko giữ được bóng
Thiếu TA, Hùng Dũng là thấy rõ nhất khi đối đầu đối thủ trên cơ.
Nói chung cũng làm nên lịch sử rồi.
Nay nở phá đỉnh nữa là hợp lý =))))
VN30 đi thụt lùi để san lấp khoảng trống với VNI thì phải....
Lo gì, anh tỷ với a Thành vẫn gánh team dc.
 
VN hiệp 1 đá thấp quá, hơi bị tâm lý và chiến thuật quá nên mất hay.
Đức cọt yếu quá, đáng lẽ cho Đức Chinh đá từ đầu cho nó chạy đỡ hơn.
Thể lực toàn đội VN xuống khá rõ, nhất là Trọng Hoàng, chuyền bóng toàn đuối và chuyền vào đít Tiến Linh.
Phượng thì vẫn bị cái tật cố hữu, cắm mặt vào bóng và hơi tù.
Minh Vương đá khá tốt, nên được trao cơ hội nhiều hơn.
VN không có tiền vệ trụ đánh chặn tốt là rất không ổn về lâu dài.
chim này mà non gì chòi, nhận xét hơn hẳn mấy ông btv và chiên gia nói lúc nghỉ giải lao :D
 
VN hiệp 1 đá thấp quá, hơi bị tâm lý và chiến thuật quá nên mất hay.
Đức cọt yếu quá, đáng lẽ cho Đức Chinh đá từ đầu cho nó chạy đỡ hơn.
Thể lực toàn đội VN xuống khá rõ, nhất là Trọng Hoàng, chuyền bóng toàn đuối và chuyền vào đít Tiến Linh.
Phượng thì vẫn bị cái tật cố hữu, cắm mặt vào bóng và hơi tù.
Minh Vương đá khá tốt, nên được trao cơ hội nhiều hơn.
VN không có tiền vệ trụ đánh chặn tốt là rất không ổn về lâu dài.
Hùng Dũng đi viện là trung tâm mất 3/4 sức mạnh, Tuấn Anh đi theo là toang toàn bộ tiền vệ trung tâm và thực tế Park chỉ có phương án thay thế khả dĩ trên...Tivi.
Ông Xuân Trường múa may được chút với Indo vì chúng nó còn yếu hơn cả ông í, chứ gặp Mã là lại lòi mặt chuột.
Có 1 phương án đáng để chữa cháy tốt hơn là cho ông Xuân Trường vào: Đẩy Duy Mạnh lên do nó vốn xuất thân từ vị trí này, cho Thành Chung hoặc Việt Anh vào trung vệ.
Không hiểu sao Park không dám thử?
Thôi nhé, những ngày vui kết thúc tại đây, từ vòng sau trở đi vẫn chờ Cô thương, nhưng không thương cho thắng mà thương cho cái rổ be bé là tốt rồi :10:
 
VN hiệp 1 đá thấp quá, hơi bị tâm lý và chiến thuật quá nên mất hay.
Đức cọt yếu quá, đáng lẽ cho Đức Chinh đá từ đầu cho nó chạy đỡ hơn.
Thể lực toàn đội VN xuống khá rõ, nhất là Trọng Hoàng, chuyền bóng toàn đuối và chuyền vào đít Tiến Linh.
Phượng thì vẫn bị cái tật cố hữu, cắm mặt vào bóng và hơi tù.
Minh Vương đá khá tốt, nên được trao cơ hội nhiều hơn.
VN không có tiền vệ trụ đánh chặn tốt là rất không ổn về lâu dài.
Qua cho Hoàng bò đá giữa thì ngon :)
Chiến thuật của VN bị bắt bài rùi a, đá 3 hậu vệ sẽ có khoảng trống ở nách, sơ đồ này có điểm yếu khi 2 cầu thủ chạy cánh dâng cao.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Hùng Dũng đi viện là trung tâm mất 3/4 sức mạnh, Tuấn Anh đi theo là toang toàn bộ tiền vệ trung tâm và thực tế Park chỉ có phương án thay thế khả dĩ trên...Tivi.
Ông Xuân Trường múa may được chút với Indo vì chúng nó còn yếu hơn cả ông í, chứ gặp Mã là lại lòi mặt chuột.
Có 1 phương án đáng để chữa cháy tốt hơn là cho ông Xuân Trường vào: Đẩy Duy Mạnh lên do nó vốn xuất thân từ vị trí này, cho Thành Chung hoặc Việt Anh vào trung vệ.
Không hiểu sao Park không dám thử?
Thôi nhé, những ngày vui kết thúc tại đây, từ vòng sau trở đi vẫn chờ Cô thương, nhưng không thương cho thắng mà thương cho cái rổ be bé là tốt rồi :10:
zug quả đúng là người nhà của Corleone!
 
Hùng Dũng đi viện là trung tâm mất 3/4 sức mạnh, Tuấn Anh đi theo là toang toàn bộ tiền vệ trung tâm và thực tế Park chỉ có phương án thay thế khả dĩ trên...Tivi.
Ông Xuân Trường múa may được chút với Indo vì chúng nó còn yếu hơn cả ông í, chứ gặp Mã là lại lòi mặt chuột.
Có 1 phương án đáng để chữa cháy tốt hơn là cho ông Xuân Trường vào: Đẩy Duy Mạnh lên do nó vốn xuất thân từ vị trí này, cho Thành Chung hoặc Việt Anh vào trung vệ.
Không hiểu sao Park không dám thử?
Thôi nhé, những ngày vui kết thúc tại đây, từ vòng sau trở đi vẫn chờ Cô thương, nhưng không thương cho thắng mà thương cho cái rổ be bé là tốt rồi :10:
Mấy ông TV chậm lắm khoa đá CDM, CDM giờ vừa trâu vừa phải có kỹ năng thoát pressing cơ :))


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
  • Like
Reactions: zug
Back
Top