Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

đã lên tàu,giờ lại ngồi khấn và theo trường phái tâm linh.chúc cả nhà may mắn nhé.e lượn nhường đất cho a chị
 
Lâu không vào F319, hôm qua vào khai báo bị lái đạp xuống tàu HDC nhìn thấy cái này, xúc động phết :1:
"Gửi chị Ngọc,

Sau 1 năm follow chị em thật sự học được rất nhiều về tư duy, cách suy nghĩ và lối tiếp cận một công ty, định giá và phân tích như thế nào. Thật sự là những điều rất quý giá khó có thể học ở đâu được, và cũng là điều giá trị nhất mà chị đã sẵn lòng chia sẻ cho mọi người. Em thật sự rất nể phục và biết ơn chị vì điều này. Không có gì hơn ngoài lời gửi sức khoẻ đến chị và chúc mọi niềm vui an lành nhất sẽ đến bên chị.
Một lần nữa cảm ơn chị đã chỉ dạy dù chưa gặp nhau hoặc nói chuyện lần nào, nhưng những gì chị chia sẻ đã rất quý báu rồi ạ."
 
Lâu không vào F319, hôm qua vào khai báo bị lái đạp xuống tàu HDC nhìn thấy cái này, xúc động phết :1:
"Gửi chị Ngọc,

Sau 1 năm follow chị em thật sự học được rất nhiều về tư duy, cách suy nghĩ và lối tiếp cận một công ty, định giá và phân tích như thế nào. Thật sự là những điều rất quý giá khó có thể học ở đâu được, và cũng là điều giá trị nhất mà chị đã sẵn lòng chia sẻ cho mọi người. Em thật sự rất nể phục và biết ơn chị vì điều này. Không có gì hơn ngoài lời gửi sức khoẻ đến chị và chúc mọi niềm vui an lành nhất sẽ đến bên chị.
Một lần nữa cảm ơn chị đã chỉ dạy dù chưa gặp nhau hoặc nói chuyện lần nào, nhưng những gì chị chia sẻ đã rất quý báu rồi ạ."
Giờ mà chị mở Fanpage Ngọc Sky hoặc Nữ Hoàng chứng khoán chắc không dưới 15k anh em phố chợ follow xem trước :21:
 
Lâu không vào F319, hôm qua vào khai báo bị lái đạp xuống tàu HDC nhìn thấy cái này, xúc động phết :1:
"Gửi chị Ngọc,

Sau 1 năm follow chị em thật sự học được rất nhiều về tư duy, cách suy nghĩ và lối tiếp cận một công ty, định giá và phân tích như thế nào. Thật sự là những điều rất quý giá khó có thể học ở đâu được, và cũng là điều giá trị nhất mà chị đã sẵn lòng chia sẻ cho mọi người. Em thật sự rất nể phục và biết ơn chị vì điều này. Không có gì hơn ngoài lời gửi sức khoẻ đến chị và chúc mọi niềm vui an lành nhất sẽ đến bên chị.
Một lần nữa cảm ơn chị đã chỉ dạy dù chưa gặp nhau hoặc nói chuyện lần nào, nhưng những gì chị chia sẻ đã rất quý báu rồi ạ."
Hay ông này cân hàng của idol, Fan kiểu gì thế :))


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
VIC ngày xưa là nồi lẩu thập cẩm, có mỗi món ngon là bất động sản mà tất cả các món thêm vào đều dở.
Nhưng giờ đây VIC gần như chỉ còn 2 lĩnh vực chính: Bất động sản và công nghiệp.
Bất động sản thì không cần bàn rồi. KHó khăn ở mảng du lịch hay bán lẻ chỉ là nhất thời.
Xe điện thì cả thế giới dường như mới ở điểm xuất phát. Do vậy đừng so Vinfast với bất cứ hãng xe nào, tất cả còn ở phía trước.
 
Back
Top