Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Thế là sắp sập sấp mặt luôn ạ Thầy?
À, mà em có câu hỏi mới, nhờ Thầy hỗ trợ lần nữa ạ: Tại sao ngời ta chỉ có 1 cái miệng mà có tới 2 cái lỗ tai nhỉ?

Chắc vì tạo hoá muốn con người nghe (thấu hiểu) nhiều hơn bầy tỏ quan điểm. "Bệnh" thường từ miệng mà ra nên ít miệng thì con người sẽ sống lâu hơn. Ngoài ra, chắc tạo hoá dự đoán con người sẽ tham lam muốn thu (thông tin) nhiều hơn là chia sẻ (thông tin).

Còn về giải phẫu học thì em không hiểu lắm nhưng nếu thầy chỉ có một lỗ tai (chỉ nghe được 1 tai) thì chắc cú thầy rất khó giữ thăng bằng.
Còn về cơ bản 2 tai hay 1 tai không nhiều ý nghĩa = việc người ta sử dụng tai như thế nào: có người dùng tai để cho đẹp, vì không có tai nhìn mặt xấu dễ sợ, có người dùng tai không đúng cách vận hành vốn có (thông tin vào tai không qua não mà vào tai trái qua tai phải).

Còn vì sao chỉ có 1 miệng em cũng chịu. Nhưng giả sử thầy có nhiều hơn 1 miệng đi chăng nữa thì do thần kinh chỉ xử lý để phát thanh 1 thông tin. Vì thế có nhiều miệng = cộng hưởng = âm thanh phát ra to.

:)))
 
Các anh giờ vẫn còn đùa giải phẫu các kiểu, chuyển hướng phục hồi chức năng đi ạ, đang trend. Như em đang thấy vỡ mồm + đi nạng đây.
 
Chắc vì tạo hoá muốn con người nghe (thấu hiểu) nhiều hơn bầy tỏ quan điểm. "Bệnh" thường từ miệng mà ra nên ít miệng thì con người sẽ sống lâu hơn. Ngoài ra, chắc tạo hoá dự đoán con người sẽ tham lam muốn thu (thông tin) nhiều hơn là chia sẻ (thông tin).

Còn về giải phẫu học thì em không hiểu lắm nhưng nếu thầy chỉ có một lỗ tai (chỉ nghe được 1 tai) thì chắc cú thầy rất khó giữ thăng bằng.
Còn về cơ bản 2 tai hay 1 tai không nhiều ý nghĩa = việc người ta sử dụng tai như thế nào: có người dùng tai để cho đẹp, vì không có tai nhìn mặt xấu dễ sợ, có người dùng tai không đúng cách vận hành vốn có (thông tin vào tai không qua não mà vào tai trái qua tai phải).

Còn vì sao chỉ có 1 miệng em cũng chịu. Nhưng giả sử thầy có nhiều hơn 1 miệng đi chăng nữa thì do thần kinh chỉ xử lý để phát thanh 1 thông tin. Vì thế có nhiều miệng = cộng hưởng = âm thanh phát ra to.

:)))
Chời ạ,
Thầy thật xuất sắc, IQ của Thầy chắc phải ngang ngang cụ Anh Tanh mất dzồi...
Để em cho nhân viên dịch lại, rồi tờ quít lên trang của anh Cu Ban nhé. Đúng ra phải đổi vị trí giữa Thầy và anh Cu Ban cho nhau, thì TG mới công bằng được.
Thks Thầy.
 
Các anh giờ vẫn còn đùa giải phẫu các kiểu, chuyển hướng phục hồi chức năng đi ạ, đang trend. Như em đang thấy vỡ mồm + đi nạng đây.
Khi nào hết giờ giao dịch nhò Idol báo cái nha, sợ quá nên chém lung tung các chủ đề... đông tây nam bắc luôn ạ.
 
Thầy cũng tuổi con Trâu ạ? Sao lúc nào đôi ta cũng chậm và muộn màng thế nhỉ?
:)), phải học thêm skill như anh Mos, anh Chim nữa là hoàn thiện ạ, vì thế ngày nào cũng phải trầu trực ở đây ạ


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Back
Top