Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Đúng anh, đau buồn thấy mợ nhưng em vẫn phải cười nói tỏ ra thanh cao đây. Vì ko có cảnh đông tàn...:(
Ví ko có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh ngỡ ngàng đọt cây?
***
Hihi, hôm nay vui quá, xin phép Idol cho iem vỗ đùi cái đét một nhoát. Em mở ra cái tập đoàn 30, lại tuyển được 30 nhân viên ưu tú... chả phải làm gì, chỉ cafe và chém ró, lâu lâu gửi mail cảnh cáo và động viên là xong, quá ư sảng khoái. Tiền bạc lúc này với em nó vô nghĩa... sống hơn nửa đời người mới biết cảm giác này.
Sướng vê lù...
5C537AC7-FA15-42F7-94E9-0C1B81713DD6.png
 
Chưa có hy vọng gì đâu.
Dân chứng cứ đem so P/E của một ông cho thuê lấy tiền trà nước còn cơ bản là giữ được khối tài sản tăng giá theo thời gian với một ông có tý tài sản nào bán sạch rồi lại cày tiếp thì còn lâu SZL mới có cửa :1:
Kệ chị ah, thi thoảng mua 1k-2k nhét lợn :))
 
Back
Top