Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Bình Chánh nhưng thuộc khu Nam Sài Gòn, theo quy hoạch của Nam Sài Gòn hết.
Ở ngay thì không ngon lắm, nhưng sắp tới sẽ có đột biến hạ tầng do dự án cầu đường Bình tiên, mở rộng quốc lộ 50 và quốc lộ 50 mới...
Mua làm hàng xóm của chị, lúc già cùng nhau uống trà, bàn về đạo chứng :21::21::21:
Khà khà, Ý chị tìm người về cãi nhau cho vui vẻ tuổi già hả!:24::24::24:
 
Có lẽ thầy đúng, TT giờ không còn phù hợp với những tín hiệu cũ.
TT này chắc chiến binh dưới 30 tuổi là ăn đậm, càng già ăn càng ít.
Em toàn bị mọi người bảo 10 năm kinh nghiem chắc giỏi lắm, nhiều kiinh nghiem lắm blah blah.
Em toàn bảo lại là em luôn coi mỗi năm của thị trường là 1 năm mới =)) em sẽ như tờ giấy trắng.
Cái cốt vẫn là trend và tiền :D.
năm ngoái tời giờ tiền mới nhiều lắm, nếu cứ phân tích quá cụ thể mà ko nhìn thoáng ra là :))) mất hàng cho f0 hết anh ạ.
 
Bán anh em xa mua làng giềng gần mà lị :21:
Có hàng xóm tốt, lúc bán nhà được giá :24:
Nếu nhàm chán quá thì 2 cụ lại lên sàn HSX mua bán. Có khi lại được lấy biểu tượng như ông già Phố Wall
images
 
Vùng Long Phước thấy vẫn hợp lý; giá không cao lắm. Mỗi tội nền đất yếu
https://batdongsan.com.vn/ban-dat-d...an-gap-manh-hem-cach-8-100m-quan-9-pr28408014
Xem các tin trên web sẽ bị lùa gà, môi giới dụ người mua đến các hội trường như 63 Mạc Đĩnh Chi, nhà khách Hòa Bình đường Võ Văn Tần, quán trên Song Hành XLHN, trước CN Sacombank đường Điện Biên Phủ... Sau đó lùa tất cả lên xe buýt đi xem dự án nào đó chứ không phải cái đăng trên web. Trên xe dẫn trò tung hứng tặng quà tạo tâm lý phấn khích. Đến nơi chào bán vài lô giá rẻ tạo tâm lý tranh đua, khách hàng không hề được xem bất cứ giấy tờ pháp lý gì. Người mua sau đó ai cũng được tặng quà lớn như TV, xe máy ...
 
Xem các tin trên web sẽ bị lùa gà, môi giới dụ người mua đến các hội trường như 63 Mạc Đĩnh Chi, nhà khách Hòa Bình đường Võ Văn Tần, quán trên Song Hành XLHN, trước CN Sacombank đường Điện Biên Phủ... Sau đó lùa tất cả lên xe buýt đi xem dự án nào đó chứ không phải cái đăng trên web. Trên xe dẫn trò tung hứng tặng quà tạo tâm lý phấn khích. Đến nơi chào bán vài lô giá rẻ tạo tâm lý tranh đua, khách hàng không hề được xem bất cứ giấy tờ pháp lý gì. Người mua sau đó ai cũng được tặng quà lớn như TV, xe máy ...
Cái này là dự án. Mình mua đất nền hay nhà thì phải xuống trực tiếp mua của người dân lân la dò hỏi, nhưng tìm hiểu trước để nắm thông tin.
Còn mua nhà phố như chị Đại thì cứ lên thẳng VP các công ty bds đầu sỏ
 
Cái này là dự án. Mình mua đất nền hay nhà thì phải xuống trực tiếp mua của người dân lân la dò hỏi, nhưng tìm hiểu trước để nắm thông tin.
Còn mua nhà phố như chị Đại thì cứ lên thẳng VP các công ty bds đầu sỏ
Cái giá chị nói là đất nền đó em. Giá đó so với Sài gòn và các tỉnh hiện nay chị thấy là khá rẻ.
Đại loại là ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nộp tiền đất thôi, khi nào mình xây thì báo cty và xây theo mẫu của họ. Mua như vậy tính ra rẻ hơn mua nhà họ xây rồi nhiều phết..
Nếu mua nhà xây rồi thì phân khu nhỏ trong cùng dự án đó là Lovera Premier. Giá hơi cao.
 
Last edited:
Hấp dẫn thật đấy, Hôm nào em sẽ vào đó xem sao!Thank Chị!:113::113::113:
Mình có ý thế này:
Một khu đô thị ổn định như nội thành hiện hữu, giá tăng chậm, nhưng nhu cầu lúc nào cũng full và để hình thành được như nội thành phải mất 50 năm. Khu Đông, Nam giá sẽ tăng tương lai, nhưng đi lại cho học tập và sinh hoạt thường nhật chưa thuận tiện lắm, nhất là các cháu còn bé, cần an toàn và tiện ích.
Trên bản đồ SG hay thực tế cuộc sống thì khu vực P12,Q10 là trung tâm,là trái tim trên bản đồ TP.Tại đây, nếu anh thích căn hộ thì mua căn hộ của Hà Đô.
Quan trọng nhất là anh muốn con học trường nào, hệ công lập hay tư hay Quốc tế...thì anh sẽ chọn được khu vực cần mua.
Riêng mình thì vẫn thích, phù hợp giá cả và thuận tiện sinh hoạt nhất là Hà Đô Centrosa.
 
Mình có ý thế này:
Một khu đô thị ổn định như nội thành hiện hữu, giá tăng chậm, nhưng nhu cầu lúc nào cũng full và để hình thành được như nội thành phải mất 50 năm. Khu Đông, Nam giá sẽ tăng tương lai, nhưng đi lại cho học tập và sinh hoạt thường nhật chưa thuận tiện lắm, nhất là các cháu còn bé, cần an toàn và tiện ích.
Trên bản đồ SG hay thực tế cuộc sống thì khu vực P12,Q10 là trung tâm,là trái tim trên bản đồ TP.Tại đây, nếu anh thích căn hộ thì mua căn hộ của Hà Đô.
Quan trọng nhất là anh muốn con học trường nào, hệ công lập hay tư hay Quốc tế...thì anh sẽ chọn được khu vực cần mua.
Riêng mình thì vẫn thích, phù hợp giá cả và thuận tiện sinh hoạt nhất là Hà Đô Centrosa.
Chính xác đó anh, quan trọng là chon con cái môi trường tốt. Là em, với tầm tiền đó thì em cũng chọn Hà Đô Centrosa Q10 hoặc Landmark Bình Thạnh (khu C). Còn nếu xác định con học ở Vinschool thì phang luôn cái Vinhome Q9.
***
Với sở thích mua đất ven trung tâm, thì anh @BlueDiamond ngắm bên khu Nhà Bè, khúc Nguyễn Bình, gần ZeitGeist. Khúc này có 2 yếu tố tiềm năng: 1. Nhà Bè sẽ lên Quận, các đại gia BDS nước ngoài đang lao vô; 2. Hạ tầng đang được cải thiện hàng ngày (đường trên cao, chống ngập, hầm chui, cầu mới...)

Nếu anh ưng khu này, em có 1 lô gần 700 m2, dạng biệt thự ven sông, có chỗ neo đậu cano, tiện du lịch đường sông luôn ạ. Giá tầm 19 tỏi thôi anh.
 
Back
Top