Bình luận Giao dịch hàng ngày - Tự tin bước vào giai đoạn mới.

Status
Not open for further replies.
Khi xưa mới lên Hà nội, mình thấy cực kỳ bí bức. Đã từng nghĩ sao con người lại có thể sống trong 1 không gian chật hẹp, không ruộng đồng bao la, không rì rào lúa hát, chim ca như vậy được. Có lần còn đạp xe sang tận đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan ở cả ngày, vì nơi đấy nó xưa cũ, có ruộng đồng xung quanh, giống với quê hương mình.
Sau rồi lăn ra học và kiếm sống đến nỗi đến giờ mình hoàn toàn hài lòng đối diện với chỉ 4 bức tường trong một căn phòng nhỏ :1:
Covid ập đến, giãn cách xã hội, nhốt bọn trẻ ở nhà bỗng thấy thương chúng quá. Nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ nơi làng quê yên bình nên mới nghĩ đến về quê xây thêm một căn nhà nhỏ, đủ tiện nghi như ở đây để dụ chúng về, để chúng có hoạt động ngoài trời, có ký ức tuổi thơ đẹp đẽ...
Nhưng thất vọng hoàn toàn các anh chị em ạ.
Cái bọn trẻ thành phố, nó cũng quen với 4 bức tường và máy tính bảng, smart phone mất rồi.
Về quê nó cũng ở trong phòng, đóng cửa lại hý hoáy smart phone, máy tính. Khác gì ở nhà thành phố đâu????
Lần trước đứa lớn ở từ thứ 7 đến thứ 4 là phải đón về vì "con chỉ học được khi ở trong phòng quen thuộc của con thôi."
Đứa bé, lần này cũng ở được từ thứ 7 đến hôm nay phải đón về vì ổng cũng chỉ đóng cửa trong phòng ăn và chơi điện tử. Mấy ngày tăng 3kg luôn. Đón vội về để giảm cân he he he
Vậy nên, mình nghĩ mua đất cứ xác định là đầu tư bất động sản thôi, ngôi nhà thứ hai với thứ ba gì.
 
Khi xưa mới lên Hà nội, mình thấy cực kỳ bí bức. Đã từng nghĩ sao con người lại có thể sống trong 1 không gian chật hẹp, không ruộng đồng bao la, không rì rào lúa hát, chim ca như vậy được. Có lần còn đạp xe sang tận đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan ở cả ngày, vì nơi đấy nó xưa cũ, có ruộng đồng xung quanh, giống với quê hương mình.
Sau rồi lăn ra học và kiếm sống đến nỗi đến giờ mình hoàn toàn hài lòng đối diện với chỉ 4 bức tường trong một căn phòng nhỏ :1:
Covid ập đến, giãn cách xã hội, nhốt bọn trẻ ở nhà bỗng thấy thương chúng quá. Nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ nơi làng quê yên bình nên mới nghĩ đến về quê xây thêm một căn nhà nhỏ, đủ tiện nghi như ở đây để dụ chúng về, để chúng có hoạt động ngoài trời, có ký ức tuổi thơ đẹp đẽ...
Nhưng thất vọng hoàn toàn các anh chị em ạ.
Cái bọn trẻ thành phố, nó cũng quen với 4 bức tường và máy tính bảng, smart phone mất rồi.
Về quê nó cũng ở trong phòng, đóng cửa lại hý hoáy smart phone, máy tính. Khác gì ở nhà thành phố đâu????
Lần trước đứa lớn ở từ thứ 7 đến thứ 4 là phải đón về vì "con chỉ học được khi ở trong phòng quen thuộc của con thôi."
Đứa bé, lần này cũng ở được từ thứ 7 đến hôm nay phải đón về vì ổng cũng chỉ đóng cửa trong phòng ăn và chơi điện tử. Mấy ngày tăng 3kg luôn. Đón vội về để giảm cân.
Vậy nên, mình nghĩ mua đất cứ xác định là đầu tư bất động sản thôi, ngôi nhà thứ hai với thứ ba gì.
Chính mình cũng thay đổi ấy chị.
Tuổi chị và anh Chim về quê thấy yên bình và thoải mái.
Tuổi em về chơi 1 tuần thì đc. Ở lâu lại buồn. Vì quen cuộc sống nhộn nhịp xô bồ rồi. Quen khi nào cũng phải thấy người đi lại. Quen được tiêu tiền rồi nên về quê ở lâu ko chịu đc
 
Tổng kết thử sớm một ngày vụ chứng khoán mới chán các ông bà ạ.
Dù tài khoản ngay đầu năm toàn mã ị thì lị ra.
Nhưng
Nếu tôi ko mua bán gì, kệ cmn đấy thì đến giờ lãi nhiều hơn số lãi thực tế tôi có được sau những loay hoay cả năm qua là 1 tỷ 434 triệu đồng.
Thống kê mẫu lớn của các nhà khoa học không sai vào đâu được.
Đóng tài khoản, đi chơi hưởng thụ cuộc sống và mỗi tháng có thêm 120 triệu đồng.
Ối giời ơi, có phải trời đày tôi không??? :21::21::21:
 
cảm ơn các Anh Chị một năm 2021 đồng hành rực rỡ, Dứt khoát như A Chim, Tỉ mỉ như a Mèo, vững vàng như Chị Đại hay linh hoạt như a Hotboy skynel, Tuanminh, AnhBlue thì kq năm nay cũng đều vượt hoặc trong mức kỳ vọng. Ngôi nhà này cứ duy trì và tiếp tục mạnh mẽ, rực rỡ hơn trong năm mới là đẹp nhỉ.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top