Bình luận Giao dịch hàng ngày - Tự tin bước vào giai đoạn mới.

Status
Not open for further replies.
Hôm nọ chị nắn gân tổ lái Bank bảo định ATC để nó giảm 15% mua lại. Thấy kêu trời :24::24::24:
Chị dọa cũng giỏi :))
Dưng mà với TCB định hướng:
1. FINTECH.
2. Cho vay BĐS, Tiêu Dùng lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn
3. Quản trị rủi ro tốt
4. Giá vốn rẻ
....
Nếu vị thế 1-2 năm vượt VCB mà mọi người tự tin => Giá sẽ phản ánh trước, thì do mọi người bị bầm dập quá đoạn vừa rùi nên sợ
 
Chị dọa cũng giỏi :))
Dưng mà với TCB định hướng:
1. FINTECH.
2. Cho vay BĐS, Tiêu Dùng lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn
3. Quản trị rủi ro tốt
4. Giá vốn rẻ
....
Nếu vị thế 1-2 năm vượt VCB mà mọi người tự tin => Giá sẽ phản ánh trước, thì do mọi người bị bầm dập quá đoạn vừa rùi nên sợ
Fintech là làm gì em?
chị hơi ngâu
 
Chị dọa cũng giỏi :))
Dưng mà với TCB định hướng:
1. FINTECH.
2. Cho vay BĐS, Tiêu Dùng lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn
3. Quản trị rủi ro tốt
4. Giá vốn rẻ
....
Nếu vị thế 1-2 năm vượt VCB mà mọi người tự tin => Giá sẽ phản ánh trước, thì do mọi người bị bầm dập quá đoạn vừa rùi nên sợ
Sợ gì đâu, chờ nó tìm vùng cân bằng mới tích lũy lại đã.
 
Fintech là làm gì em?
chị hơi ngâu
Tài chính công nghệ =)), nôm na là như vậy, em nghe loáng thoáng hôm talkshow là: Combo trọn gói trên nền tảng công nghệ, đáp ứng mọi nhu cầu của KH, níu giữ KH sử dụng dịch vụ lâu hơn
Thấy bảo đang cạnh tranh với cả NAPAS, nơi mà VCI đầu tư khá lớn.
FINTECH lần này là 1 lợi thế cạnh tranh khó có Bank nào học được (như HRC của HPG)
 
1 thế lực: MSN, VIC, TCB đang được hình thành với vô số khách hàng + Masteri => Phân khúc cao cấp.
Mảng bán lẻ với FINTECH => CASA > 50% là khả thi. Chi phí vốn có thể sẽ thấp nữa (hiện tại ~ 2,2%)
Nói chung, kinh nghiệm là ông nào cứ vẽ trước tương lai là mua vào dễ sụp hầm.
Năm 2018 HUT vẽ trước tương lai 3 năm, chị mua vào lỗ 58 tr.
LSS đâu cũng dính quả đó mà ko nhớ. Chỉ biết nó giảm miệt mài từ đó đến năm nay.
PHR năm 2019 cũng thế, sập từ 70 về 3x sau khi khẳng định lợi nhuận trên 1.000 tỷ trong vài năm tới....
 
Nói chung, kinh nghiệm là ông nào cứ vẽ trước tương lai là mua vào dễ sụp hầm.
Năm 2018 HUT vẽ trước tương lai 3 năm, chị mua vào lỗ 58 tr.
LSS đâu cũng dính quả đó mà ko nhớ. Chỉ biết nó giảm miệt mài từ đó đến năm nay.
PHR năm 2019 cũng thế, sập từ 70 về 3x sau khi khẳng định lợi nhuận trên 1.000 tỷ trong vài năm tới....
Đấy đấy, nhưng nó phải lên đỉnh đã, em cũng đã lưu ý điều này, thôi cứ bình tĩnh :))
 
Tình hình là các thầy mợ đang canh mua hay bán mà im ắng thế nhỉ :1:
Sáng nay em không mua cũng chả bán, em đi nhận trợ cấp chống covid.
Dậy từ tờ mờ sáng, đánh răng rửa mặt xong google xem những ông banh càng nào xung quanh có western union, đúng 8h ra khỏi nhà.
Đi 1 quệt nào là SHB, Vietbank, GP, Víp pi, Tếch cum, ghé mỗi ông 2 phòng giao dịch, sát khuẩn rộp hết tay, khai báo y tế bỏng cả điện thoại, nhưng câu trả lời đều na ná: Mạng bên em đang lỗi, anh thông cảm sang điểm giao dịch gần đây ở số nhà xxx; bạn ấy (chả biết là bạn nào) chưa đến với lại mới bảnh mắt thế này bên em cũng chưa có tiền anh thông cảm sang ngân hàng xxx bên kia đường họ có western đấy ạ; bên em mới cài đặt lại anh ạ nên anh thông cảm blah blah blah

Khá khẩm nhất trong đám đó là anh Tếch cum:
- Vâng ạ, anh nhận VND hay USD? À mà hơi lâu tí anh nha, tầm 40-45p.
- Hả, sao chậm thế em? Anh tưởng 4.0 rồi thì...
- Em phải gửi lên trung tâm, xong trung tâm gửi xuống.
- Sao anh @chim_non lãnh đạo bên anh khen Tếch cum lắm mà? Bao nhiêu của nả bế hết sang bên em rồi, hít le Vịt chiên rồi?
- Thế anh lên gặp lãnh đạo anh mà lĩnh cho nhanh nhá :19:

Quá chán nản thôi đi về còn kịp bắt đáy chứ chờ cả giờ đồng hồ sao được. Về gần đến nhà bỗng thấy có 1 ông Gái Cần, tạt vào hú hoạ xem có khá hơn không. Hoá ra khá hơn thật. Chả thấy cá mập cắn cáp, chưa có tiền, mới cài đặt lại gì ráo, mỗi tội nhân viên không ngoan không xinh bằng các ông kia thôi. Nhưng tôi đi lĩnh tiền chứ xem gái xinh thì lên mạng cho nhanh.

Câu chuyện của em đến đây là hết ạ :10:
 
Sáng nay em không mua cũng chả bán, em đi nhận trợ cấp chống covid.
Dậy từ tờ mờ sáng, đánh răng rửa mặt xong google xem những ông banh càng nào xung quanh có western union, đúng 8h ra khỏi nhà.
Đi 1 quệt nào là SHB, Vietbank, GP, Víp pi, Tếch cum, ghé mỗi ông 2 phòng giao dịch, sát khuẩn rộp hết tay, khai báo y tế bỏng cả điện thoại, nhưng câu trả lời đều na ná: Mạng bên em đang lỗi, anh thông cảm sang điểm giao dịch gần đây ở số nhà xxx; bạn ấy (chả biết là bạn nào) chưa đến với lại mới bảnh mắt thế này bên em cũng chưa có tiền anh thông cảm sang ngân hàng xxx bên kia đường họ có western đấy ạ; bên em mới cài đặt lại anh ạ nên anh thông cảm blah blah blah

Khá khẩm nhất trong đám đó là anh Tếch cum:
- Vâng ạ, anh nhận VND hay USD? À mà hơi lâu tí anh nha, tầm 40-45p.
- Hả, sao chậm thế em? Anh tưởng 4.0 rồi thì...
- Em phải gửi lên trung tâm, xong trung tâm gửi xuống.
- Sao anh @chim_non lãnh đạo bên anh khen Tếch cum lắm mà? Bao nhiêu của nả bế hết sang bên em rồi, hít le Vịt chiên rồi?
- Thế anh lên gặp lãnh đạo anh mà lĩnh cho nhanh nhá :19:

Quá chán nản thôi đi về còn kịp bắt đáy chứ chờ cả giờ đồng hồ sao được. Về gần đến nhà bỗng thấy có 1 ông Gái Cần, tạt vào hú hoạ xem có khá hơn không. Hoá ra khá hơn thật. Chả thấy cá mập cắn cáp, chưa có tiền, mới cài đặt lại gì ráo, mỗi tội nhân viên không ngoan không xinh bằng các ông kia thôi. Nhưng tôi đi lĩnh tiền chứ xem gái xinh thì lên mạng cho nhanh.

Câu chuyện của em đến đây là hết ạ :10:
:24::24::24:
Anh Bé đâu, vào giải trình nhanh :21:
 
Sáng nay em không mua cũng chả bán, em đi nhận trợ cấp chống covid.
Dậy từ tờ mờ sáng, đánh răng rửa mặt xong google xem những ông banh càng nào xung quanh có western union, đúng 8h ra khỏi nhà.
Đi 1 quệt nào là SHB, Vietbank, GP, Víp pi, Tếch cum, ghé mỗi ông 2 phòng giao dịch, sát khuẩn rộp hết tay, khai báo y tế bỏng cả điện thoại, nhưng câu trả lời đều na ná: Mạng bên em đang lỗi, anh thông cảm sang điểm giao dịch gần đây ở số nhà xxx; bạn ấy (chả biết là bạn nào) chưa đến với lại mới bảnh mắt thế này bên em cũng chưa có tiền anh thông cảm sang ngân hàng xxx bên kia đường họ có western đấy ạ; bên em mới cài đặt lại anh ạ nên anh thông cảm blah blah blah

Khá khẩm nhất trong đám đó là anh Tếch cum:
- Vâng ạ, anh nhận VND hay USD? À mà hơi lâu tí anh nha, tầm 40-45p.
- Hả, sao chậm thế em? Anh tưởng 4.0 rồi thì...
- Em phải gửi lên trung tâm, xong trung tâm gửi xuống.
- Sao anh @chim_non lãnh đạo bên anh khen Tếch cum lắm mà? Bao nhiêu của nả bế hết sang bên em rồi, hít le Vịt chiên rồi?
- Thế anh lên gặp lãnh đạo anh mà lĩnh cho nhanh nhá :19:

Quá chán nản thôi đi về còn kịp bắt đáy chứ chờ cả giờ đồng hồ sao được. Về gần đến nhà bỗng thấy có 1 ông Gái Cần, tạt vào hú hoạ xem có khá hơn không. Hoá ra khá hơn thật. Chả thấy cá mập cắn cáp, chưa có tiền, mới cài đặt lại gì ráo, mỗi tội nhân viên không ngoan không xinh bằng các ông kia thôi. Nhưng tôi đi lĩnh tiền chứ xem gái xinh thì lên mạng cho nhanh.

Câu chuyện của em đến đây là hết ạ :10:
Thế còn nhẹ nhàng chán anh nhỉ :)), thời buổi này
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top