Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Mọi thứ là từ luyện tập. Có điều con người ta thích nhìn kết quả hơn và nghĩ đó là ngẫu nhiên.
Có nhiều thứ rất ngẫu nhiên và có nhiều thứ luyện mãi vẫn không thành.
Thế mới thú vị chớ :1:
 
thị trường chỉnh 2 phiên cũng chưa thấy tổn thương nhiều về danh mục
nhưng tâm lý thì có vẻ yếu đi rõ rệt thể hiện 1 phần ở dòng tiền rất kém
có phân hóa nhưng ko nhiều và đa số hàng xanh ln cũng teo tóp
kê lặc
 
thị trường chỉnh 2 phiên cũng chưa thấy tổn thương nhiều về danh mục
nhưng tâm lý thì có vẻ yếu đi rõ rệt thể hiện 1 phần ở dòng tiền rất kém
có phân hóa nhưng ko nhiều và đa số hàng xanh ln cũng teo tóp
kê lặc
có vẻ là lại có cái râu trên của Monthly, thôi em xác định T+ lô hôm nay về là tiễn
 
Hôm qua khi về em có nói với vợ phật pháp vô biên, nó bao trùm gần như tất cả, nếu tu luyện cái chứng khoán này đến mức độ nào đó cao thì cũng có thể xem là đang tu tập rồi, cuối cùng là con người cảm thấy bình an dựa trên những tập luyện giống hành thiền thôi.
2 Lão @tomcat , @thietkieutam nếu sớm ngộ cái chân lý này thì đã đâu mất công tham thiền nhập định. Mấy lão Don, MinhNgoc chắc cũng không cần phải lên núi. :21:
 
Last edited:
2 Lão @tomcat , @thietkieutam nếu sớm ngộ cái chân lý này thì đã đâu mất công tham thiền nhập định. Mấy lão Don, MinhNgoc chắc cũng không cần phải lên núi. :21:
Hôm qua có thấy mà chưa trả lời thầy, mọi thứ là vô thường, trong một hệ quy chiếu khác thì cũng chỉ là con đực con cái ở cạnh nhau mấy chục năm, hay âm dương song hành, hay chỉ là quy ước 0 và 1...
4 năm trước lúc còn yêu nhau vợ em có nói chỉ mong muốn có 1 hạnh phúc giống như ba mẹ, ấy vậy mà vừa cưới dc 5 tháng thì ba vợ sang Miến xuất gia tu hành, buông bỏ mấy chục năm, mẹ vợ , chị vợ cũng muốn đi nhưng sức khỏe chưa cho phép. Bản thân càng về sau này đã bớt đánh giá và ko soi xét, mọi thứ nó là cái nó sẽ là, đó là vô thường.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top