Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Warren Buffett đã không thực hiện một thương vụ mua lại lớn nào trong vài năm qua mặc dù tiền mặt kỷ lục của Berkshire Hathaway, vì ông cho rằng, không có gì hấp dẫn.
“Chúng tôi không làm gì cả vì chúng tôi không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào hấp dẫn, mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng làm một điều gì đó lớn trong nhiều năm qua. Ý tôi là chúng tôi đã sẵn sàng đầu tư thương vụ 30, 40 hoặc 50 tỷ USD nếu như chúng tôi thực sự nhìn thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn, chúng tôi sẽ đầu tư”, Buffett cho biết.
Tính tới 31/3/2020, Tập đoàn Berkshire đang sở hữu 137 tỷ USD tiền và tương đương tiền, một số lượng tiền mặt kỷ lục của tập đoàn này.
 
Buffett đã bán toàn bộ cổ phiếu của mình ở các hãng hàng không
“Thế giới đã thay đổi và tác động tiêu cực tới các hãng hàng không. Tôi không biết ngành hàng không đã thay đổi như thế nào và tôi hy vọng nó có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới. Tôi không biết rằng người Mỹ bây giờ đã thay đổi thói quen của họ ngay hay sẽ kéo dài bao lâu”, Buffett cho biết.
"Nhưng tôi nghĩ rằng, có một số ngành công nghiệp nhất định chắc chắn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hành vi tiêu dùng thay đổi, thật không may, tôi nghĩ rằng ngành hàng không nằm trong nhóm đó. Ngành hàng không thực sự bị tổn thương bởi sự đóng cửa và hạn chế đi lại, sự kiện này vượt xa tầm kiểm soát của tôi”, ông nói thêm.
Trước đây, tập đoàn đã nắm giữ các hãng hàng không như: United, American, Southwest và Delta Airlines và đã bán hết tất cả các khoản đầu tư vào các hãng hàng không này.
 
Đừng sử dụng tiền vay để tham gia thị trường
Warren Buffett cho rằng, Mỹ vẫn là lựa chọn tốt nhất để tham gia đầu tư nhưng cũng lưu ý mọi người không nên dùng tiền vay để tham gia thị trường do có nhiều sự không chắc chắn quanh đại dịch Covid-19.
“Khi một điều gì đó giống như đại dịch hiện tại xảy ra, rất khó để xác định điều đó. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ muốn sử dụng tiền vay, ít nhất là theo quan điểm của tôi”, Buffett nói.
 
Hello ngày mới :1:
Nhiều người trích dẫn WB bán CP và ôm tiền nhỉ. Ông Cụ bán CP Mẽo và ôm tiền thì có liên quan gì đến VN đâu, cũng như Mẽo thì đang toang toàng toàng với covid 19, Trump và bậu sậu đang chơi blame games trong khi VN được cô thương nên cô Vy bị đá đít, thế thôi :21:
TT tiếp tục phân hóa mạnh, cp nào tốt vẫn cứ lên. Hàng lởm thì bị bán, đơn giản :21:
 
Đừng sử dụng tiền vay để tham gia thị trường
Warren Buffett cho rằng, Mỹ vẫn là lựa chọn tốt nhất để tham gia đầu tư nhưng cũng lưu ý mọi người không nên dùng tiền vay để tham gia thị trường do có nhiều sự không chắc chắn quanh đại dịch Covid-19.
“Khi một điều gì đó giống như đại dịch hiện tại xảy ra, rất khó để xác định điều đó. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ muốn sử dụng tiền vay, ít nhất là theo quan điểm của tôi”, Buffett nói.
Anh vẫn hold sọc ạ


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Hello ngày mới :1:
Nhiều người trích dẫn WB bán CP và ôm tiền nhỉ. Ông Cụ bán CP Mẽo và ôm tiền thì có liên quan gì đến VN đâu, cũng như Mẽo thì đang toang toàng toàng với covid 19, Trump và bậu sậu đang chơi blame games trong khi VN được cô thương nên cô Vy bị đá đít, thế thôi :21:
TT tiếp tục phân hóa mạnh, cp nào tốt vẫn cứ lên. Hàng lởm thì bị bán, đơn giản :21:
Em lại thấy yên tâm vì tiền đứng ngoài thị trường đang còn kha khá bác ạ
 
Hello ngày mới :1:
Nhiều người trích dẫn WB bán CP và ôm tiền nhỉ. Ông Cụ bán CP Mẽo và ôm tiền thì có liên quan gì đến VN đâu, cũng như Mẽo thì đang toang toàng toàng với covid 19, Trump và bậu sậu đang chơi blame games trong khi VN được cô thương nên cô Vy bị đá đít, thế thôi :21:
TT tiếp tục phân hóa mạnh, cp nào tốt vẫn cứ lên. Hàng lởm thì bị bán, đơn giản :21:
Cụ đã 90 rồi anh ơi, không nên thử thách trái tim


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Cập nhật thông tin về HPG :
Tháng 4/2020, sản lượng thép xây dựng của HPG đạt 270.000 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 20.000 tấn (+17% YoY), chiếm khoảng 7,4% tổng sản lượng thép xây dựng. Sản lượng trong tháng 4 ở mức tương đối cao so với dự báo của chúng tôi ở mức khoảng 230.000-250.000 tấn, trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Phần lớn hoạt động xây dựng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong tháng 4/2020 do giãn cách xã hội, tuy nhiên ngành xây dựng và BDS vẫn sẽ chịu ảnh hưởng trong ít nhất hết Q2/2020, theo đó sản lượng bán hàng của HPG sẽ chịu ảnh hưởng mạnh hơn trong tháng 5, 6 do HPG bán hàng qua các đại lý và có thể chịu ảnh hưởng chậm hơn khoảng 1 tháng, khi tồn kho của các đơn vị đại lý tăng lên.
Trong tháng 4, HPG đã xuất khẩu 180.000 tấn phôi, chủ yếu sang Trung Quốc (lượng phôi xuất khẩu trong tháng 3 đạt 135.000 tấn). Trung Quốc đã đẩy mạnh nhập khẩu bán thành phẩm như phôi thép trong tháng 3, 4/2020, tuy nhiên chúng tôi đánh giá việc nhập khẩu này chỉ mang tính ngắn hạn do các đơn vị thương mại thu gom hàng, về trung & dài hạn hoạt động sản xuất thép tại Trung Quốc vẫn dư cung khá nhiều, và nhu cầu thép thành phẩm vẫn đang chịu ảnh hưởng xấu từ dịch bệnh và suy giảm kinh tế. Chúng tôi nhận định từ tháng 6 trở đi, hoạt động xuất khẩu phôi của HPG sẽ gặp nhiều cạnh tranh hơn từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
Như vậy, hoạt động kinh doanh của HPG trong tháng 4/2020 là khá tích cực so với kỳ vọng, tuy nhiên HPG sẽ gặp nhiều khó khăn trong quý 2/2020 do ảnh hưởng của Covid-19 lên thị trường nội địa. Về dài hạn, chúng tôi vẫn đánh giá cao triển vọng của HPG do lợi thế cạnh tranh và vị thế chi phối trong thị trường Việt Nam.
 
Buffett khó tìm thấy cơ hội cũng đúng thôi, vì ngành truyền thống lúc này đầy rủi ro. Cơ hội là ở đám công nghệ, nhưng cụ Buffett thì không rành về đám này, thực tế Nasdag hồi phục tốt hơn nhiều so với DJ (công nghiệp). Thị trường Việt Nam cũng vậy, các anh to đầu mở rộng đầu tư vào đúng thời điểm sao quả tạ rơi, VJC, Bamboo, HPG, Vinfast, THACO (nông nghiệp)...đen !
 
Đã ăn mấy vòng.
Quan điểm tháng 5 rơi sâu, nhưng rơi có trật tự, ko hoảng loạn.
Cứ cao trên 697 là Sell.
Giao cho Br lo.
Anh đang làm ăn chân chính, vừa mở clockdown nên nhu cầu chữ V.
Nhu cầu thẩm mỹ đang rất cao, đặc biệt sau 1 tháng giãn cách XH nên chúc mừng HL nhé.
 
Buffett khó tìm thấy cơ hội cũng đúng thôi, vì ngành truyền thống lúc này đầy rủi ro. Cơ hội là ở đám công nghệ, nhưng cụ Buffett thì không rành về đám này, thực tế Nasdag hồi phục tốt hơn nhiều so với DJ (công nghiệp). Thị trường Việt Nam cũng vậy, các anh to đầu mở rộng đầu tư vào đúng thời điểm sao quả tạ rơi, VJC, Bamboo, HPG, Vinfast, THACO (nông nghiệp)...đen !
Anh đồng ý, ông cụ có đầu tư AAPL, nền kinh tế thế giới mạnh nhất là các cty AI.
Quyền lực sau này của Thế Giới sẽ do Quân Đoàn AI thống trị.Chúng ta nên sở hữu chúng qua việc mua cp của AI.
 
Anh đồng ý, ông cụ có đầu tư AAPL, nền kinh tế thế giới mạnh nhất là các cty AI.
Quyền lực sau này của Thế Giới sẽ do Quân Đoàn AI thống trị.Chúng ta nên sở hữu chúng qua việc mua cp của AI.
Full FPT anh ey.
 
02. Trồng cỏ

Vào những ngày nóng nhất của mùa hè, thảm cỏ nơi thiền viện úa vàng một dải.

Tiểu hòa thượng sốt sắng: "Mau mau gieo ít hạt cỏ, nhìn xấu quá đi!"

Lão hòa thượng xua xua tay nói: "Đợi trời mát đã, thuận theo thời tiết."

Thu đến, lão hòa thượng mua một bao hạt cỏ, gọi đồ đệ tới trồng.

Gió thu thổi tới, hạt cỏ bay lượn trong gió. Tiểu hòa thượng hét to: "Không xong rồi! Hạt cỏ bị gió thổi bay nhiều quá."

Lão hòa thượng an ủi chú tiểu: "Hạt bị thổi bay, đa phần trống rỗng, ở lại cũng sẽ không nảy mầm, thuận theo tự nhiên."

Gieo xong hạt, thấy mấy chú gà tới mổ, tiểu hòa thượng lại sốt ruột. Lão hòa thượng tiếp tục lật sách kinh, trả lời: "Không sao, vốn dĩ thầy đã chuẩn bị thêm nhiều hạt cỏ, gà sẽ không ăn hết. Thuận theo hoàn cảnh."

Nửa đêm trời đổ mưa to, tiểu hòa thượng lao vào phòng thiền: "Lần này xong rồi, hạt cỏ bị cuốn trôi rồi." Lão hòa thượng đang ngồi thiền, mắt hãy còn nhắm, đáp: "Cuốn tới đâu thì nảy mầm ở đó. Thuận theo duyên phận.

Hơn nửa tháng trôi qua, khoảnh sân trống không mọc lên những mầm xanh, góc sân không gieo hạt cũng lan tràn màu xanh mướt, chú tiểu vô cùng kinh ngạc, hào hứng chạy đến khoe thầy.

Lão hòa thượng, sắc mặt không đổi, gật gật đầu: "Vui chung với niềm vui của mọi người."


Trong cuộc sống, chúng ta thường vì những bất ngờ ập tới mà lo lắng bất an, giống như vị tiểu hòa thượng, lo lắng những biến cố bất ngờ xảy đến, chìm sâu vào tình trạng ủ rũ cả ngày.

Còn vị hòa thượng già trong câu chuyện, không vì vật mà vui, chẳng vì vật mà buồn; không sợ hãi những điều bất trắc, không lo âu tương lai.

Chỉ cần thuận theo thời gian, thuận theo tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh, thuận theo cơ duyên, vui chung niềm vui của mọi người, chính là cảnh giới cao nhất, "gặp sao yên vậy".
 
02. Trồng cỏ

Vào những ngày nóng nhất của mùa hè, thảm cỏ nơi thiền viện úa vàng một dải.

Tiểu hòa thượng sốt sắng: "Mau mau gieo ít hạt cỏ, nhìn xấu quá đi!"

Lão hòa thượng xua xua tay nói: "Đợi trời mát đã, thuận theo thời tiết."

Thu đến, lão hòa thượng mua một bao hạt cỏ, gọi đồ đệ tới trồng.

Gió thu thổi tới, hạt cỏ bay lượn trong gió. Tiểu hòa thượng hét to: "Không xong rồi! Hạt cỏ bị gió thổi bay nhiều quá."

Lão hòa thượng an ủi chú tiểu: "Hạt bị thổi bay, đa phần trống rỗng, ở lại cũng sẽ không nảy mầm, thuận theo tự nhiên."

Gieo xong hạt, thấy mấy chú gà tới mổ, tiểu hòa thượng lại sốt ruột. Lão hòa thượng tiếp tục lật sách kinh, trả lời: "Không sao, vốn dĩ thầy đã chuẩn bị thêm nhiều hạt cỏ, gà sẽ không ăn hết. Thuận theo hoàn cảnh."

Nửa đêm trời đổ mưa to, tiểu hòa thượng lao vào phòng thiền: "Lần này xong rồi, hạt cỏ bị cuốn trôi rồi." Lão hòa thượng đang ngồi thiền, mắt hãy còn nhắm, đáp: "Cuốn tới đâu thì nảy mầm ở đó. Thuận theo duyên phận.

Hơn nửa tháng trôi qua, khoảnh sân trống không mọc lên những mầm xanh, góc sân không gieo hạt cũng lan tràn màu xanh mướt, chú tiểu vô cùng kinh ngạc, hào hứng chạy đến khoe thầy.

Lão hòa thượng, sắc mặt không đổi, gật gật đầu: "Vui chung với niềm vui của mọi người."


Trong cuộc sống, chúng ta thường vì những bất ngờ ập tới mà lo lắng bất an, giống như vị tiểu hòa thượng, lo lắng những biến cố bất ngờ xảy đến, chìm sâu vào tình trạng ủ rũ cả ngày.

Còn vị hòa thượng già trong câu chuyện, không vì vật mà vui, chẳng vì vật mà buồn; không sợ hãi những điều bất trắc, không lo âu tương lai.

Chỉ cần thuận theo thời gian, thuận theo tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh, thuận theo cơ duyên, vui chung niềm vui của mọi người, chính là cảnh giới cao nhất, "gặp sao yên vậy".
Coi kungfu panda đi, xem những khúc Oogway nói đó, bao hại não :)))
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top